Trẻ con dạo này láo vkl... Chẳng lẽ mình lại chấp tụi nó... Cứ thik cà khịa. Đời nhiều lúc ko làm j bằng lời được thì có vũ lực đấy, được cái là con gái thì tránh vũ lực dễ hơn, lolz.
Anh mày ko nói thêm j vụ Sol Ky, coi như xong, đứa nào thik tưởng tượng cho tưởng tượng. Anh mày anti. Còn anh mày có mâu thuẫn trong lời nói thì ít nhất thằng khôn nó cũng biết là vẫn là chính kiến, chỉ là những sai sót của kẻ tiểu nhân hay soi mói small details.
Anh mày chẳng hiểu mày thất vọng vì cái j? Vì những cái mày ko biết àh

???
Đây là topic GG Plot, ông anh nghĩ có những gì về vấn đề này ông anh biết mà em ko biết, nếu có hứng thú, cứ việc đặt câu hỏi ngược lại.

"bề trên bề dưới" ?.Cười được đấy, từ trước đến giờ em chỉ coi những kẻ thông minh có văn hóa là "bề trên", ít nhất thì bề ngoài cũng coi họ như thế, còn tất cả những loại còn lại thì cùng lắm cũng chỉ coi ngang tầm. Lúc đầu em ko nghĩ ông anh lại quan niệm tất cả những người trẻ tuổi hơn mới vào Gang đều là "bề dưới" của mình. Nói thật, hi vọng câu đấy của anh chỉ là đùa hay cái gì đó tương tự như thế, như một câu hàm ý nghĩa khác chẳng hạn

, chưa biết gì về một ai mà dám xem người khác dưới tầm mình thì đúng là vừa ... vô văn hóa.Anh anti thì thôi cứ ignore đi, nếu anh nghĩ hàng đống thread được lập ra về vấn đề này cuối cùng đưa ra được một quyết định mà anh lại cho là kinh tởm hay làm ruin cả một dòng game thì cũng chẳng ai cần anh vào nói ý kiến của mình. Với lại, vốn bọn em cũng chỉ có ý đùa cho vui là chính, ông anh nóng tính lại tự nhiên...

.Mà,btw, "mâu thuẫn với những gì mình nói" thì khái niệm "chính kiến" coi như ko dùng được ở đây.
Mà hỏi em thất vọng vì cái gì ấy hả, thất vọng về chính bản thân mình thôi, khi đã từng nghĩ ông anh là người "đáng mến", "đáng nể", là người đầu tiên làm em chú ý từ hồi còn thăm dò hoạt động của GGG ở ACC, để rồi một thời gian sau đâm đầu vào Gang, nhưng cũng may GGG có nhiều người hay hơn em tưởng, lại được cái có văn hóa chứ không như mấy cái Clan khác.
Cho dù biết khối đứa ăn nói có vẻ lịch sự nhưng vẫn là lũ ngu, thì em vẫn mong ông anh ăn nói "văn hóa" hơn một chút.
Anh này hay ghê, nói chuyệ với anh ý mình thấy như trẻ lại đến chục tuổi.

.Vấn đề "quan niệm" blah blah đấn đây là chấm dứt, nếu có gì muốn dạy bảo thêm, anh cứ việc gửi tin nhắn chứ ko nên làm ảnh hươtng đến topic này thêm nữa.Cám ơn.;:hug: