Hurt,Die or ...?
Dragon Quest
- 25/5/07
- 1,228
- 0
Anh mày ko thik như thế. Vì chỉ đơn giản là anh mày chưa thấy mọi người có động tĩnh j. Nói thực nếu mày ko coi người hơn tuổi là "bề trên" thì cút khỏi VN cho rồi. Àh mà hình như năm sau đi Mỹ đúng ko![]()
![]()
!!! Cũng nhiều người vẫn luôn khen tao "dễ gần, dễ mến" vì những người đó không bao h trêu hay có ý chọc tức tao. NHững đứa oắt con như mày thì tao có mất hình tượng cũng chẳng có j phải hối tiếc. Còn về lý lẽ thì mày éo đủ trình độ nhận thức để cãi đâu!!! Tao có mâu thuẫn trong lời lẽ nhưng người đủ nhận thức sẽ nhận ra những lời đó ko hề mâu thuẫn với tư tưởng của tao. Qua 1 ngày mặc dù rất mệt, và đúng ra tao ko phải tốn chất xám của tao để lý luận làm j. Từ "hiểu" tao dùng trong câu "hiểu" kia thực ra là chỉ sự nhận thức của mình về 1 sự kiện, nó là "perceive" để đưa ra nhận định, nhận xét chứ ko phải "understand". Hiểu về 1 game hay 1 movie, 1 thể loại nhạc nào đó. Câu "Do you understand?" của tao thực tế ko phải câu hỏi, mà là rhetorical question, tao ko yêu cầu trả lời. Function của nó là convince others để họ believe mình ok?
Mày chưa bao h hiểu tao mà cũng bày đặt thất vọng. Nhất là mày lại gây sự đúng vào lúc tao đang nóng, đang stressed. Tao chẳng có ý làm ruin j cả, chỉ là bày tỏ quan niệm completely anti của mình. Nếu mày ko thik có thể ignore, giống như mày bảo. Vậy tại sao mày lại ko ignore??? Riêng tao, 1 khi đã có kẻ phóng lao thì tao ko dễ j từ bỏ đâu.
Nói thêm, nếu mày để ý cách tao nói chuyện với Ash hay ToilatoiV2...etc. hồi trước thì chắc mày cũng biết chẳng dại j mà biến tao điên lên. Tao cũng có giới hạn của mình. Với 1 số đứa nhất định tao ko tôn trọng thì tao sẽ ko consider thêm bất kì điều j để chửi cả. Tao có thể nói là với IMU hay bất kì ai, kể cả Hero, Kid, DK, Kries dứơi tuổi tao nhưng tao vẫn tôn trọng họ, vì họ "sống" trong cái GGG này biết lời ăn tiếng nói qua lại như thế nào. Đối với họ tao cũng ko còn coi "bề trên, bề dưới" j nữa rồi. Họ sống phải với tao và ngược lại. Ra đường với những ai chưa hề biết nhau thì cái đầu tiên cần xét chính là tuổi đấy, ranh ạh.
Xin lỗi anh em, anh em có thể IGNORE J J ĐÓ như bạn Hurt để tiếp tục cuộc vui...
*SIGH* Em ko có ý nói ông anh vô văn hóa, mà chỉ là cách ông anh xả stress thực sự vô văn hóa. Thế này nhé, ông anh hơn em 1 tuổi, chưa chắc mọi thứ bao gồm cả độ mature đều hơn được 1 năm. Nói thật, khái niệm "bề trên bề dưới" qua tuổi em chỉ tuân thủ mỗi cách xưng hô, dần dà xét con người đó như thế nào rồi mới hình thành thái độ. Từ chỉ bất đồng quan điểm mà ông anh tự nhiên xen thẳng vào cuộc sống riêng của người mà mình chưa biết gì .Em sống ở VN 15 năm rồi, chưa nói là có sang Mỹ hay ko, nhưng sẽ ko ở đây đến năm thứ 17 ko phải vì cuộc sống có nhiều vấn đề do cách nghĩ hay cái gì đó của bản thân như ông anh tưởng, mà đơn giản chỉ để tiếp tục con đường đến được với cái mình muốn thôi. Em luôn sống rất tốt và vẫn tiếp tục như thế dù em có coi người khác là bất kỳ cái gì, chỉ cần hoàn toàn ko thể hiện ra điều đó, và đã quen có được mọi thứ mình muốn vì cách sống của mình, chứ ko phải là một đứa con được nuông chiều đến sinh hư trong một gia đình giàu có hay cái quái gì cả.(btw, nhà em nghèo và ngày nào cũng bị bố mẹ lôi ra xả stress, đến máy tính cũng phải vào mạng chui đấy
).Em cũng chẳng thừa hơi đến mức đi chọc tức ông anh, nhưng nói thật em ko thik ngồi yên khi thấy người khác xúc phạm mình.( Như đã nói ở trên )Em vẫn có những người mình tôn trọng trong GGG,dù có kém hay bằng tuổi, và kính trọng, hầu hết là hơn tuổi. Em chẳng ngại gì nói ra ông anh lúc đầu cũng nằm trong danh sách đó, ít nhất là cho đến lúc này. Không nghĩ ông anh luôn nghĩ cuộc sống luôn chỉ có cho và nhận về thái độ (Ack, nt) và cảm thấy vô cùng xúc phạm khi thấy một đứa ranh con nhỏ hơn mình một tuổi nhưng xem ra là trẻ con và hỗn láo hơn cả như thế. vào Gang rồi ko xem mình ra cái gì cả lại còn cà khịa hay blah blah cái gì đó tương tự như thế. Em hoàn toàn ko phải đứa nóng tính, nhưng khi ko còn vui vẻ được nữa thì nói năng chẳng ra gì đâu, may là bây giờ vẫn chưa đến mức độ đấy, cái threadnày nó xa chủ đề đủ rồi. Dù mượn nick người khác, nhưng thread này là do em lập ra, topic về GG 's Plot vốn chỉ có hỏi và trả lời, nếu ông anh thấy rằng em tiêm nhiễm quá nhiều thứ kinh tởm độc hại mà đổi với ông anh là hoàn toàn ko thể chấp nhận nổi cho mem mới vào GGG thì close nó lại cũng được. Em sẽ lập topic mới, chỉ update thông tin official( thì cũng ko tránh được vụ SolKy
bên GG.ru) và tuyệt đồi ko có chat chit hay đùa cợt cho vui thôi mà hóa ra như bây h, nếu mọi người nghĩ là thật sự cần thiết.:hug:

,đi off 1 lần với Joh rồi này ....có Y!M của Joh rồi này......nói chuyện qua Y!M mấy lần rồi này .....thế mà lại quên .....buồn quá 
để tụi kia ở GGGay thôi 
