Ai có truyện cổ tích chế lại YGO style post vào đây cho gọn

  • Thread starter Thread starter Rexxar
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
tui bík tui chẳng khác ji` ông nên tui chẳng làm ji` cả
 
tui nói thì nói vậy thui chứ thật ra tui chẳng có ác ý gì nhưng chủ yếu vô đây thì nên nhận xét một cách khiếm nhã chứ sổ sàng như thế thì ai chịu được
 
Đừng nóng!!! Đừng nóng!!! Phỏng cả bàn phím ko type dc bi giờ!!;));))
Thực tình mà nói tui chả hiểu David muốn nói cái jì!!!
 
ặc cả ổng cũng nói vậy nữa chẳng nhẽ mình nói khó hiểu lắm sao
 
hu hu vừa phải thui nha tui làm ko hay thì thui chứ nói như vầy là sao giỏi quá thì tự làm rùi coi đi
Cậu sai rồi chứ còn gì nữa :|

Thứ nhất: tên truyện là gì :-?
Thứ hai: viết chữ không dấu, lỗi sơ đẳng nhất của 1 tác giả (đừng cãi)
Thứ ba: chuyện không hợp lý (công chúa lấy đâu ra sức mạnh để đánh văng phù thủy :-?)
Thứ tư: không coi trọng người đọc, hình như theo hứng lấy hình nào thì suy diễn câu chuyện ra chừng ấy, chả có mục đích gì, tui không hiểu câu chuyện đang noi về cái gì :-?

Bốn lý do thôi, cậu suy nghĩ xem nên post nữa hay không :-?
 
Nói rất chính xác!!! Ko có gì để thêm vào...
Lần sau nhớ làm truyện cho dễ hiểu nhá!!:D
 
hơ hơ , ko ngờ nhìu người ủng hộ ý kiến của mình zậy
 
Tốt nhất là nên làm thành 1 truyện hoàn chỉnh rồi edit xong mới post lên,tá giả đưa nội dung đi xa quá rồi đấy :'>
 
tmhoang ông add nick tui hồi nào hả? Có thấy gì đâu?
 
Vô đây nói ba cái vụ add nick làm gì nhỉ???
Hiện tôi đang edit phần cuối Snow White, dự kiến làm thêm 1 Legend nữa trong làng YGO...
 
ơ hơ....(thở dài)... tớ mún post nguyên cái Greek Mythology YGO Style wo'...:((:((
 
Thì cứ làm...ai cấm đâu!!!...ờ mà máy die lấy gì làm...;));))
 
Các vị cãi nhau nhiều quá, tình trạng chung của các topic yugioh là thía này saio
 
Các vị cãi nhau nhiều quá, tình trạng chung của các topic yugioh là thía này saio
Đâu mà cãi nhau, nhận xét thôi, chứ không lẽ để 1 cái chuyện như thế kia àh :-?
 
(tiếp theo Bạch Tuyết)
Sau lần thất bại cay đắng, mụ phù thủy rất tức tối...mụ bèn nhờ võ sư chế ra 1 cái đâi đen rất khủng, ai đeo vô sẽ bị gì đó nguy hiểm đến tánh mạng!!!
180px-LegendaryBlackBeltTLM-EN-R.jpg

Mụ cầm cái đai và lại tiếp tục hóa trang...lần này thành 1 con quỷ 3 mắt bán bánh mì sandwitch!!!
180px-SanwitchDR3-EN-C.jpg

Mụ lại tiếp tục băng rừng, vượt biển lửa...
180px-BigWaveSmallWaveDR3-EN-C.jpg

Cuối cùng mụ đã đến chỗ Bạch Tuyết đang cư ngụ...lúc này 7 chú lùn đã đi vắng...Mụ bèn giả bộ mời Bạch Tuyết ăn bánh Sandwitch bên trong có tẩm thuốc độc...Mụ làm rất dữ...
DemotionMFC-EN-C.jpg

Bạch Tuyết ăn xong......bình thường, ko die!!!
Mụ bèn móc búa ra đập...
180px-MagicalMalletDP2-EN-SR.jpg

Nhưng do cái búa cùi pắp hoàn toàn vô hại...Bạch Tuyết bắt đầu phản công!!!
Mụ phù thủy bèn đeo đai đen vào..trở thành...1 võ sư đực rựa...Master Monk!!!
MasterMonkTLM-EN-SR.jpg

Mụ đập cho Bạch Tuyết 1 đòn nhất dương chỉ chí mạng...
RaigekiBreakPGD-EN-C.jpg

Sau đó mụ cưỡi chổi bay về...nhưng đã lọt vào tầm ngắm của 7 chú lùn...
LastDayofWitchDL9-EN-SR.jpg

Và 7 chú lùn đã làm 1 lễ tế bóng tối...rất vô duyên và nhảm ruồi...
172px-AdvancedRitualArtSTON-EN-C.jpg

Họ cùng hợp sức lại...
125px-OjamaDeltaWear-JP-Anime.jpg

Và gào to lên tên của Hoàng tử đáng kính.....
180px-BarkofDarkRulerDB2-EN-C.jpg

Thế là thế giới rung chuyển liên tục...
EarthshakerPSV-EN-C.jpg

Một luồng ánh sáng xanh chiếu thẳng từ trên trời xuống...
172px-EndoftheWorldSOI-EN-C.jpg

Vị hoàng tử đẹp trai mê gái cầm cái rìu thay lưỡi hái bay xuống trong tư thế trang nghiêm....
175px-Demise%2CKingofArmageddonSOI-EN-SR.jpg

Chàng pay 2000 LP, và 1 trảm chém chết mụ phù thủy...
180px-ParryGLAS-JP-C.jpg

Bạch tuyết đã chết...ko còn gì có thể Special summon nàng dc nữa...Nàng dc đặt trong 1 cái quan tài...như là quý sờ tộc Ai Cập..và...
180px-DarkCoffinDB2-EN-C.jpg

Đem chôn!!!
180px-FoolishBurialSJ2-JP-UR.jpg

Hết Truyện..:D:D:D:D:D:D:D
 
Demise là vua chứ có phải hoàng tử đâu,mà sao lại để bạch tuyết chết thế :'>
 
Chết thiệt hả, Monster Reborn đâu. Hay bạch tuyết bị Remove from play rùi
 
Cái này gọi là Tragedy.......kakaka
Hay còn gọi là Happy Ending...
 
Cái này gọi là Tragedy.......kakaka
Hay còn gọi là Happy Ending...
Tragedy = happy,cái này mới nghe lần đầu đó :))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top