Tiểu Phi xin gửi tới các bạn một bài viết theo Phi là rất đáng để lên tiếng. Bài viết được trích từ nguồn zing.vn, và Phi copy lại từ 4rum tl.gate
Vốn là người mê Kim Dung và tiểu thuyết võ hiệp, khi nghe giang hồ đồn đại về game Thiên Long Bát Bộ, tôi vội vã vào trang web của game này để tìm hiểu kỹ hơn. Lần đầu tiên nhìn thấy bức địa đồ toàn cảnh của game, tôi đã ngờ ngợ rằng có điều gì bất ổn. Không chơi game nữa, về giở sách ra đọc, mới hay một mối bất ổn lớn, cái sai lịch sử, sai cho tinh thần dân tộc nằm gọn trong cái bản đồ game tưởng chừng vô thưởng vô phạt đó.
Ai cũng biết rằng, truyện Thiên long Bát bộ lấy bối cảnh là thời Bắc Tống (960-1127) ở bên Tàu, thời đại được mở đầu bởi Triệu Khuông Dẫn sau khi nhà Đường đi đến chung cục cho Ngũ Đại (5 triều đại trong 52 năm) thay thế. Bắc Tống (960-1127) là tên thời đại dùng để phân biệt với Nam Tống (1127-1279). Bối cảnh game cũng như truyện lấy các mối quan hệ chằng chịt giữa Đại Lý, Tống, dòng Mộ Dung, Liêu... làm các nút thắt, mở cho một trong những thiên võ hiệp động lòng người. Lại phải nói thêm về Đại Lý, đây là vương quốc nhỏ tiếp sau vương quốc Nam Chiếu, nằm ở vùng Vân Nam – Trung Hoa ngày nay, vương quốc này có dân là người Thái, trong đó có một bộ phân dân cư là người Thái ở vùng Tây Bắc Việt Nam ngày nay. Vương quốc này tồn tại được 316 năm (937-1253), sau khi bị thôn tính và hợp thành tỉnh Vân Nam.
Đoạn địa lý kể trên là để nhằm phân rõ rằng “từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời gây nền độc lập-cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương”, nước Đại Việt kể từ khi Ngô Quyền dựng cọc Bạch Đằng, cho bè lũ Hoằng Thao một phen chìm sóng dữ vào năm 938 thì theo đó 1.000 năm bị xâm lược, bị nhập là quận, là châu cho Trung Hoa cũng chìm theo. Kể từ năm đó chúng ta là một quốc gia độc lập, biên cương vẽ rõ, trong toàn bộ các địa đồ của chúng ta từ đây chúng ta đều thấy các đường biên giới tự hào, đường biên hơn ngàn năm chúng ta không để bị đồng hóa, bị sáp nhập. Các đường biên được vẽ nên qua các Bà Trưng, Bà Triệu, Triệu Quang Phục, Lý Bí... bao người nông dân cầm mác phảng bước vào cuộc binh đao. Nhà Ngô là triều đại khởi đầu cho một đất nước phong kiến tự trị.
Thế nhưng trong bản đồ lãnh thổ “thế giới” (nhưng không có một sự phân biệt nào giữa vùng lãnh thổ Tống và các quốc gia còn lại) làm bối cảnh cho game, đất nước hình chữ S đã bị sáp nhập vào nước Tống. Và vùng đất bị sáp nhập kéo dài đến tận Quảng Nam. Tôi đã xem lại khá kỹ, ngại mình nhầm, nhưng đảo Hải Nam kia, vùng Miêu Cương – Vân Nam được đặt sát rạt Lai Châu kia, cả cái động Lăng Ba mà tôi chưa tra cứu được cũng nằm đâu đó ở Hà Giang, Cao Bằng. Đó là chưa kể, Nam Chiếu và Đại Lý cùng lúc xuất hiện trên lãnh thổ Vân Nam, cũng không hề có đường biên ngăn giữa Đại Lý và Đại Tống như là một phần lãnh thổ thống nhất, tất nhiên Đại Việt cũng nằm trong sự không phân ranh này.
Không thể đổ rằng, đây là trò chơi mà! Một trò chơi được lấy bối cảnh cụ thể, với các nhân vật cụ thể, có mặt trong lịch sử thì bắt buộc phải có sự tôn trọng tối thiểu với lịch sử. Trong truyện và game đều có nhân vật Đoàn Chính Thuần, đây là nhân vật có thật, từng làm vua nước Đại Lý từ 1096-1127, một nhân vật lịch sử nhiều mưu lược. So lại bản đồ nhà Tống năm 1111, Đại Lý, Đại Việt, Thổ Phồn... đều được phân ra rất rạch ròi, chả hiểu sao bản đồ game không làm như thế.
Thực ra xét trên mặt kỹ thuật đây hoàn toàn không phải là vấn đề khó khăn gì và hơn nữa còn là một công cụ hữu ích cho các bạn trẻ Việt Nam hiểu và yêu hơn xứ sở mình, yêu hơn lịch sử mình, như chương trình thi tìm hiểu lịch sử mà game Thiên Long Bát Bộ đang phát động vậy.
Trở lại với lịch sử Việt Nam, nếu lấy Đoàn Chính Thuần làm mốc thời gian thì khoảng thời gian này trùng với triều đại của Lý Nhân Tông (1072-1127) ở nước ta. Lý Nhân Tông là vị vua tài đức, ông đã cho đắp đê Cơ Xá phòng lũ lụt, chỉnh đốn việc thi cử, tuyển dụng nhân tài phục vụ triều đình... Nhưng hơn nữa đây là lúc chúng ta đánh bại hoàn toàn âm mưu xâm lược, nô dịch hóa nước ta của quân Tống. Đứng trước âm mưu của Tống Thần Tông (1067-1085), Lý Thường Kiệt đã đi một đòn táo bạo là đánh sang phía Tống trước nhằm triệt đường lương thảo, đường xá, gây khó khăn cho bước viễn chinh của quân địch. Ông đã dẫn quân đánh thốc đến cửa ải Côn Lôn (nay thuộc Nam Ninh-Quảng Tây), hạ thành Ung Châu, bạt hết Khâm Châu, Liêm Châu, Tân Châu... các thành thi nhau ngã xuống trong “chiến dịch Ung Châu” này. Khi khởi đánh, Lý Thường Kiệt ra bố cáo rằng mục đích của chiến dịch chỉ là để ngăn chiến tranh chứ không phải là chiếm cứ lãnh thổ. Bố cáo làm yên lòng người dân các thành bị đánh.
Thế nhưng quân Tống vẫn kéo sang, thế là năm 1076, tại phòng tuyến sông Như Nguyệt, hai tướng Tống là Quách Quỳ, Triệu Tiết phải nếm thất bại chua cay nơi trời Nam. Đội “thần quân” của Thiên Triều một phen sợ mất mật khi bài thơ thần “Nam Quốc sơn hà Nam Đế cư” vang vọng đêm khuya trên sông. Bọn “Nghịch lỗ lai xâm phạm”, đã “thủ bại hư” nơi bến sông trăng êm đềm đó. Một triều đại rực rỡ phương Bắc, một triều đại đi vào tiểu thuyết đã biết đến Đại Việt như một xứ “anh hùng đầy dẫy”, các mưu toan xâm chiếm đã bị xếp lại. Chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào về điều đó, chúng ta hoàn toàn có quyền xác định lại đất nước mà ông cha đã dành cả máu xương gìn giữ, tự hào về từng câu hát, mỗi câu chữ mà ông cha không để bị mất đi trong 1000 năm Bắc thuộc. Nỗi tự hào sẽ phân ranh giới trong một tấm bản đồ, dù là một tấm bản đồ game.
Thật đáng buồn biết bao nếu các game thủ vào chơi, nhìn lên bản đồ cứ tưởng cái phần xa xa cuối bản đồ là một vùng đất thuộc Tống, các chiến công của ông cha sẽ theo đó mà buồn tủi. Ngoài việc các nhà phân phối game nên có cái nhìn nghiêm túc hơn về vấn đề này thì các game thủ cũng nên trang bị một vốn văn hóa, lịch sử đủ lớn để mỗi cái click chuột là một hiểu biết, mỗi tấm địa đồ là một niềm tự hào, mỗi cái tên gợi ra được một không gian tri thức. Đến khi ấy, không những người chơi game thú vị mà người cung cấp game cũng đưa được văn hoá vào đại chúng. Câu chuyện về tấm bản đồ chưa kết thúc, nó còn tùy thuộc vào nhà phân phối game, và cả những dự án game Việt Nam, bối cảnh Việt Nam, lịch sử Việt Nam nữa!
(Trích từ www.zing.vn )
Có nhiều ý kiến đưa ra, nhưng hầu hết đều có ý nghĩ " chỉ là game không cần khắt khe quá". Chứng tỏ ý thức dân tộc trong bộ phận gamer chưa cao, đừng nên để xã hội đánh giá những người chơi game là những người thừa của xã hội trong khi thực tế đâu phải vây.
Mod xin đừng kiểm duyệt, nếu ở đây còn kiểm duyệt thì Phi phải đóng góp ý kiến lên Vnnet thui.
Vốn là người mê Kim Dung và tiểu thuyết võ hiệp, khi nghe giang hồ đồn đại về game Thiên Long Bát Bộ, tôi vội vã vào trang web của game này để tìm hiểu kỹ hơn. Lần đầu tiên nhìn thấy bức địa đồ toàn cảnh của game, tôi đã ngờ ngợ rằng có điều gì bất ổn. Không chơi game nữa, về giở sách ra đọc, mới hay một mối bất ổn lớn, cái sai lịch sử, sai cho tinh thần dân tộc nằm gọn trong cái bản đồ game tưởng chừng vô thưởng vô phạt đó.
Ai cũng biết rằng, truyện Thiên long Bát bộ lấy bối cảnh là thời Bắc Tống (960-1127) ở bên Tàu, thời đại được mở đầu bởi Triệu Khuông Dẫn sau khi nhà Đường đi đến chung cục cho Ngũ Đại (5 triều đại trong 52 năm) thay thế. Bắc Tống (960-1127) là tên thời đại dùng để phân biệt với Nam Tống (1127-1279). Bối cảnh game cũng như truyện lấy các mối quan hệ chằng chịt giữa Đại Lý, Tống, dòng Mộ Dung, Liêu... làm các nút thắt, mở cho một trong những thiên võ hiệp động lòng người. Lại phải nói thêm về Đại Lý, đây là vương quốc nhỏ tiếp sau vương quốc Nam Chiếu, nằm ở vùng Vân Nam – Trung Hoa ngày nay, vương quốc này có dân là người Thái, trong đó có một bộ phân dân cư là người Thái ở vùng Tây Bắc Việt Nam ngày nay. Vương quốc này tồn tại được 316 năm (937-1253), sau khi bị thôn tính và hợp thành tỉnh Vân Nam.
Đoạn địa lý kể trên là để nhằm phân rõ rằng “từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời gây nền độc lập-cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương”, nước Đại Việt kể từ khi Ngô Quyền dựng cọc Bạch Đằng, cho bè lũ Hoằng Thao một phen chìm sóng dữ vào năm 938 thì theo đó 1.000 năm bị xâm lược, bị nhập là quận, là châu cho Trung Hoa cũng chìm theo. Kể từ năm đó chúng ta là một quốc gia độc lập, biên cương vẽ rõ, trong toàn bộ các địa đồ của chúng ta từ đây chúng ta đều thấy các đường biên giới tự hào, đường biên hơn ngàn năm chúng ta không để bị đồng hóa, bị sáp nhập. Các đường biên được vẽ nên qua các Bà Trưng, Bà Triệu, Triệu Quang Phục, Lý Bí... bao người nông dân cầm mác phảng bước vào cuộc binh đao. Nhà Ngô là triều đại khởi đầu cho một đất nước phong kiến tự trị.
Thế nhưng trong bản đồ lãnh thổ “thế giới” (nhưng không có một sự phân biệt nào giữa vùng lãnh thổ Tống và các quốc gia còn lại) làm bối cảnh cho game, đất nước hình chữ S đã bị sáp nhập vào nước Tống. Và vùng đất bị sáp nhập kéo dài đến tận Quảng Nam. Tôi đã xem lại khá kỹ, ngại mình nhầm, nhưng đảo Hải Nam kia, vùng Miêu Cương – Vân Nam được đặt sát rạt Lai Châu kia, cả cái động Lăng Ba mà tôi chưa tra cứu được cũng nằm đâu đó ở Hà Giang, Cao Bằng. Đó là chưa kể, Nam Chiếu và Đại Lý cùng lúc xuất hiện trên lãnh thổ Vân Nam, cũng không hề có đường biên ngăn giữa Đại Lý và Đại Tống như là một phần lãnh thổ thống nhất, tất nhiên Đại Việt cũng nằm trong sự không phân ranh này.
Không thể đổ rằng, đây là trò chơi mà! Một trò chơi được lấy bối cảnh cụ thể, với các nhân vật cụ thể, có mặt trong lịch sử thì bắt buộc phải có sự tôn trọng tối thiểu với lịch sử. Trong truyện và game đều có nhân vật Đoàn Chính Thuần, đây là nhân vật có thật, từng làm vua nước Đại Lý từ 1096-1127, một nhân vật lịch sử nhiều mưu lược. So lại bản đồ nhà Tống năm 1111, Đại Lý, Đại Việt, Thổ Phồn... đều được phân ra rất rạch ròi, chả hiểu sao bản đồ game không làm như thế.
Thực ra xét trên mặt kỹ thuật đây hoàn toàn không phải là vấn đề khó khăn gì và hơn nữa còn là một công cụ hữu ích cho các bạn trẻ Việt Nam hiểu và yêu hơn xứ sở mình, yêu hơn lịch sử mình, như chương trình thi tìm hiểu lịch sử mà game Thiên Long Bát Bộ đang phát động vậy.
Trở lại với lịch sử Việt Nam, nếu lấy Đoàn Chính Thuần làm mốc thời gian thì khoảng thời gian này trùng với triều đại của Lý Nhân Tông (1072-1127) ở nước ta. Lý Nhân Tông là vị vua tài đức, ông đã cho đắp đê Cơ Xá phòng lũ lụt, chỉnh đốn việc thi cử, tuyển dụng nhân tài phục vụ triều đình... Nhưng hơn nữa đây là lúc chúng ta đánh bại hoàn toàn âm mưu xâm lược, nô dịch hóa nước ta của quân Tống. Đứng trước âm mưu của Tống Thần Tông (1067-1085), Lý Thường Kiệt đã đi một đòn táo bạo là đánh sang phía Tống trước nhằm triệt đường lương thảo, đường xá, gây khó khăn cho bước viễn chinh của quân địch. Ông đã dẫn quân đánh thốc đến cửa ải Côn Lôn (nay thuộc Nam Ninh-Quảng Tây), hạ thành Ung Châu, bạt hết Khâm Châu, Liêm Châu, Tân Châu... các thành thi nhau ngã xuống trong “chiến dịch Ung Châu” này. Khi khởi đánh, Lý Thường Kiệt ra bố cáo rằng mục đích của chiến dịch chỉ là để ngăn chiến tranh chứ không phải là chiếm cứ lãnh thổ. Bố cáo làm yên lòng người dân các thành bị đánh.
Thế nhưng quân Tống vẫn kéo sang, thế là năm 1076, tại phòng tuyến sông Như Nguyệt, hai tướng Tống là Quách Quỳ, Triệu Tiết phải nếm thất bại chua cay nơi trời Nam. Đội “thần quân” của Thiên Triều một phen sợ mất mật khi bài thơ thần “Nam Quốc sơn hà Nam Đế cư” vang vọng đêm khuya trên sông. Bọn “Nghịch lỗ lai xâm phạm”, đã “thủ bại hư” nơi bến sông trăng êm đềm đó. Một triều đại rực rỡ phương Bắc, một triều đại đi vào tiểu thuyết đã biết đến Đại Việt như một xứ “anh hùng đầy dẫy”, các mưu toan xâm chiếm đã bị xếp lại. Chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào về điều đó, chúng ta hoàn toàn có quyền xác định lại đất nước mà ông cha đã dành cả máu xương gìn giữ, tự hào về từng câu hát, mỗi câu chữ mà ông cha không để bị mất đi trong 1000 năm Bắc thuộc. Nỗi tự hào sẽ phân ranh giới trong một tấm bản đồ, dù là một tấm bản đồ game.
Thật đáng buồn biết bao nếu các game thủ vào chơi, nhìn lên bản đồ cứ tưởng cái phần xa xa cuối bản đồ là một vùng đất thuộc Tống, các chiến công của ông cha sẽ theo đó mà buồn tủi. Ngoài việc các nhà phân phối game nên có cái nhìn nghiêm túc hơn về vấn đề này thì các game thủ cũng nên trang bị một vốn văn hóa, lịch sử đủ lớn để mỗi cái click chuột là một hiểu biết, mỗi tấm địa đồ là một niềm tự hào, mỗi cái tên gợi ra được một không gian tri thức. Đến khi ấy, không những người chơi game thú vị mà người cung cấp game cũng đưa được văn hoá vào đại chúng. Câu chuyện về tấm bản đồ chưa kết thúc, nó còn tùy thuộc vào nhà phân phối game, và cả những dự án game Việt Nam, bối cảnh Việt Nam, lịch sử Việt Nam nữa!
(Trích từ www.zing.vn )
Có nhiều ý kiến đưa ra, nhưng hầu hết đều có ý nghĩ " chỉ là game không cần khắt khe quá". Chứng tỏ ý thức dân tộc trong bộ phận gamer chưa cao, đừng nên để xã hội đánh giá những người chơi game là những người thừa của xã hội trong khi thực tế đâu phải vây.
Mod xin đừng kiểm duyệt, nếu ở đây còn kiểm duyệt thì Phi phải đóng góp ý kiến lên Vnnet thui.
, mà TLBB cps cái bài này hay nhỉ
"Bạn ơi, lương bạn được trả cho phi vụ này là bi nhiu "