[Manga] GANTZ - Truyện Dịch

  • Thread starter Thread starter DevilX
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Yên tâm, về sau thích nó ngay khi nó xả thân mình để cứu người, còn cứu ai thì đọc tiếp đi, thằng này chưa mất hết nhân tính đâu ;))

Hic vừa đọc xong vol 16 cảm động quá.Ai nhìn mấy tấm này mà cảm xúc ko dâng trào được chứ.
16-101.png
16-102.png
16-103.png
16-105.png

Tae và Kei yêu nhau sâu đậm như thế mà tác giả lỡ lòng nào...=((
Còn đọc xong vol 16 này chỉ ghét Izumi thêm chứ thích thú gì.Ác thế là cùng cứ khăng khăng giết Tae cho = được :((
 
Không giết cũng không được... :|

Theo tớ thấy thì cái chết nào cũng hợp lí cả rồi. Mission 1 chết nguyên đám vì cả đám xông vào rape 1 em alien, chết quá đúng. Mission 2 toàn người già trẻ con không đáng sống chết sạch sẽ cho bớt nhảm truyện, quá hợp lí =)); mission đứa nào chết cũng được được kiss, được fu ck, được confess, được ngu =)) nên chết quá phải đạo rồi. Mission 4 cả đám alien đổi cả đám lớp học bèo nhèo, quá cân bằng và hợp lí, kết thúc bằng trận đấu boss đỉnh cao giữa hai thằng ku to máu dâm không ít ạ 8-} Mission 5 chết sống tá lả, chẳng qua là tác giả giới thiệu lực lượng(cả ngu lẫn điên) và chuẩn bị pussy cho ku Kunoro thôi ạ =)) Mission 6 kể truyện superman gây ấn tượng với bạn gái thế nào, kết thúc phần sàng lọc lực lượng 8-}, tác giả dường như thấy elite quá hay sao mà Mission 7 free bớt ku leader =)); qua Phase 2 thì 2 thằng mạnh nhất cho về thành dưỡng sức, còn lại cả đám éo biết tự xử thế nào mà lại lọt nhầm vào ổ hút chích với sexkaholic 8-}, phen này về mấy đứa con gái khéo nó lôi cả thằng nằm trong Gantz Ball ra nó 8-}

Lạy tác giả ^:)^

Lảm nhảm lung tung ở HxH chưa đủ sao...
 
Không giết cũng không được... :|

Sao lại thế???
Kurono nói là nếu nhiệm vụ ko hoàn thành thì điểm số của mọi người chỉ bị trở về con số 0 thôi mà :-/
 
Ừ, chỉ trừ khi Gantz nó nói nếu không có điểm thì chết, mà chỉ những nhiệm vụ bự và với Elite Member thì nó mới ra điều kiện thế thôi.

Giờ mới nhớ ạ, anh Katou lúc đứng giữa 2 con boss éo hiểu sao lại gọi tên pé Kei, anh hùng đến mức đấu boss mà vẫn nghĩ đến pussy con pé hay sợ quá mà nghĩ chết đi sẽ được fu ck Kei-chan 8-}
 
Lúc đó GANTZ team chia thành 2 phe, mà không rõ lí do kill bé Tae (cứ nghĩ là Alien)...
Không kill sớm thì ông già,thằng Master và mấy thằng nữa, kể cả Kurono sẽ phải teo thôi...
 
Lúc đó GANTZ team chia thành 2 phe, mà không rõ lí do kill bé Tae (cứ nghĩ là Alien)...
Không kill sớm thì ông già,thằng Master và mấy thằng nữa, kể cả Kurono sẽ phải teo thôi...

Vậy mới càng ghét Izumi.Chính hắn kích động mọi người chia thành hai phe mà
Chỉ cần hết thời gian thì mọi người vẫn có thể sống mà.Điểm số bị về zero thì có sao đâu???
Mọi người gắng làm lại từ đầu có được ko???
Ko hiểu là Izumi biết hay giả vờ ko biết Tae là người bình thường???
Trừ phi ko giết Tae thì quả bom gắn trong đầu tất cả mọi người phát nổ nếu ko thì sao ko lose một lần được chứ. Và Gantz đâu có nói mọi người sẽ chết nếu ko hoàn thành nhiệm vụ.
Izumi đúng là tên đầu óc có vấn đề.

Ừ, chỉ trừ khi Gantz nó nói nếu không có điểm thì chết, mà chỉ những nhiệm vụ bự và với Elite Member thì nó mới ra điều kiện thế thôi.

Giờ mới nhớ ạ, anh Katou lúc đứng giữa 2 con boss éo hiểu sao lại gọi tên pé Kei, anh hùng đến mức đấu boss mà vẫn nghĩ đến pussy con pé hay sợ quá mà nghĩ chết đi sẽ được fu ck Kei-chan

Hic THX pác nói hộ tớ.
Nhưng sao lúc nào pác cũng phải xách mé cái gì mới được thế. Lúc nào cũng fu ck,nếu bạn ko thích truyện này thì thui đừng vô topic nữa ::(
 
Lúc đó GANTZ team chia thành 2 phe, mà không rõ lí do kill bé Tae (cứ nghĩ là Alien)...
Không kill sớm thì ông già,thằng Master và mấy thằng nữa, kể cả Kurono sẽ phải teo thôi...

Có nói rồi đấy thôi, vì con bé thấy bọn team gantz nên Gantz nó xử lí !

Thằng Samurai Host đúng là buồn cười, mạnh đến mức không mặc suit cũng chém chết 2 con alien trùm kiếm, vác con bồ ngắt ngoải chạy về hỏi cách cứu sống mà còn bày đặt "Tao chỉ mún lấy lại ngón tay thui" -> thế thì anh vác con nhỏ ấy về làm gì ạ fu ck xác chết chăng
Vì nó là leader của vampire .
Đọc chả nghĩ gì cả, lúc đó con vamp nữ hỏi thằng vamp nam là có quan tâm gì tới nó không khi mà nó bị giết v..v.. Chẳng lẽ lúc về gặp bon kia lại nói ra là "tao thích nó nên đem nó về :x "?
phen này về mấy đứa con gái khéo nó lôi cả thằng nằm trong Gantz Ball ra nó
Ặc trí tưởng tượng thật kinh dị, ông tác giả nghe thấy chắc shock và không vẽ tiếp quá ! :D Còn đứa trong gantz mà biết chắc biến mất luôn :devil:
Đứa trong quả cầu Gantz tại Osaka như thế nào nhỉ? :-/ Còn nhiều team Gantz khác nữa hay không là vấn đề còn bàn cãi ?

Truyện vẽ lâu vì tác giả còn phải tạo hình 3d cho mỗi phần trong truyện :whew:
 
Hơ,bác ơi,em đọc đến chap mới nhất có thấy thằng Izumi xả thân cứu ai đâu,nó chết cũng là vì 1 mình vs cả lũ Vampire đó chứ.Tác giả ra truyện kiểu này thì đợi mấy năm nữa mới đánh xong 3 con boss này quá

Cứu con người yêu chứ cứu ai ? Không có con người yêu lao ra chắc thằng Izumi cũng chưa đến nỗi chết lãng xẹt như thế X(
 
Giờ mới nhớ ạ, anh Katou lúc đứng giữa 2 con boss éo hiểu sao lại gọi tên pé Kei, anh hùng đến mức đấu boss mà vẫn nghĩ đến pussy con pé hay sợ quá mà nghĩ chết đi sẽ được fu ck Kei-chan

bạn lảm nhảm bên HxH chưa đủ hả bạn, nếu bạn thích fu ck với pussy về tự chổng mông chổng đít bạn vô gương mà ngắm cái của bạn rồi tự sướng nhá. Nói ở đây chỉ tổ tỏ ra bạn là thằng điên lúc éo nào cũng to mồm mà thôi ok ... go away!

@decky: cứ xem tiếp đi, ở mission giết tae thì lúc đó thằng izumi chỉ muốn nhanh nhanh được 100pt nó đâu quan tâm đến người khác, vì thế giết tae cũng đúng thôi. Sau này tae được revire cùng lúc kurono free khỏi gantz room. Lúc đó xem đảm bảo cậu sẽ ghét kurono nếu cứ như kiểu này. Bởi lúc đó kurono mất hết trí nhớ và ghét tae kinh khủng. Đến lúc nhớ ra thì cu cậu lại toi rồi.
 
Yêu cầu ông RAT gì gì đó nói năng nhẹ nhàng lại chút, truyện này nó tả thực rồi không cần ông phăng thêm nữa ;)), để anh em được tự do bàn tán chứ không lại có 1 mạng nào đấy nó post bài bên box mang số 30 thì lại xì hơi :))
 
bạn lảm nhảm bên HxH chưa đủ hả bạn, nếu bạn thích fu ck với pussy về tự chổng mông chổng đít bạn vô gương mà ngắm cái của bạn rồi tự sướng nhá. Nói ở đây chỉ tổ tỏ ra bạn là thằng điên lúc éo nào cũng to mồm mà thôi ok ... go away!

@decky: cứ xem tiếp đi, ở mission giết tae thì lúc đó thằng izumi chỉ muốn nhanh nhanh được 100pt nó đâu quan tâm đến người khác, vì thế giết tae cũng đúng thôi. Sau này tae được revire cùng lúc kurono free khỏi gantz room. Lúc đó xem đảm bảo cậu sẽ ghét kurono nếu cứ như kiểu này. Bởi lúc đó kurono mất hết trí nhớ và ghét tae kinh khủng. Đến lúc nhớ ra thì cu cậu lại toi rồi.

Đoạn đó cũng kô ghét lắm...
Vì lúc đó thằng Kei tưởng nó bị một em stalker theo thôi...
Mà bị stalker theo thì ghê lắm, dân VN ít bị nên kô biết... :cool:
 
Đoạn đó cũng kô ghét lắm...
Vì lúc đó thằng Kei tưởng nó bị một em stalker theo thôi...
Mà bị stalker theo thì ghê lắm, dân VN ít bị nên kô biết... :cool:

Biết cái zì thế :-/
 
Cảm giác khi bị stalker theo chứ gì nữa... :|
 
Mấy em cuồng tín đó mà theo thì lúa đời chư ở đó mà không sợ, với lại con Tae nhìn kỹ cũng giống thật :D
 
Đoạn thằng Kaito nói Kei trong mấy chap gần đây thep tôi nó nói Kurono chứ ko phải con bé kia. Có nghĩa nó nghĩ Kurono trong tình thế này sẽ làm gì và để tiếp thêm can đảm cho mình.
 
chà chết rồi thì sao chứ ?? đi kiếm đủ 1000 điểm là có thể hồi sinh người mình muốn mà :)) , vừa rèn luyện thân thể vừa có thể cứu người :p , mà ở đoạn nào ấy nhỉ người yêu của thằng nv chính được 1 con trong nhóm là ca sĩ hay người mẫu nào đó cứu sống lại còn gì
 
100 điểm thôi, 1000 điểm cày đến bao giờ =.=. Mà cái vụ ở Oskaka này mà giết sạch thì 100 điểm vô tư, nhiều như rác :))
 
Xong !!! Hôm qua đã đọc hết chap 261 => đuổi kịp mọi người rùi :D
@decky: cứ xem tiếp đi, ở mission giết tae thì lúc đó thằng izumi chỉ muốn nhanh nhanh được 100pt nó đâu quan tâm đến người khác, vì thế giết tae cũng đúng thôi. Sau này tae được revire cùng lúc kurono free khỏi gantz room. Lúc đó xem đảm bảo cậu sẽ ghét kurono nếu cứ như kiểu này. Bởi lúc đó kurono mất hết trí nhớ và ghét tae kinh khủng. Đến lúc nhớ ra thì cu cậu lại toi rồi.

Nói thật tớ chẳng ghét gì Kurono cả bởi vì anh ấy bị mất trí nhớ mà.Ko chỉ Kurono mà cả Tae cũng bị mất đi một đoạn kí ức.Và đoạn kí ức bị mất ấy lại chính là khoảng thời gian họ quen nhau... Điều đó làm cho chúng ta thương hai người họ hơn chứ.Tình yêu đến, và Kurono bắt đầu thay đổi.Lúc đầu, anh ấy là một kẻ khá ích kỷ,thường sử dụng các công nghệ của Gantz để tỏ ra anh hùng trước mặt vài thành viên của đội như Kishimoto hay Lara...Về sau Kurono dần trở thành người hùng trong mắt mọi người từ sau nhiệm vụ chiến đấu với những con khủng long - khi mà anh ấy nhận thấy rõ được sự cô đơn và cố gắng bảo vệ người khác không tiếc thân mình. Tất cả những sự thay đổi đó đều đến với Kurono khi Tae xuất hiện.

Tớ vẫn nhớ trong nhiệm vụ này Kurono nhớ lại về gia đình của anh ấy.Có ba, có mẹ, có em trai nhưng ko ai thật sự quan tâm tới ảnh.Cảm giác như dù một ngày Kurono biến mất thì họ cũng ko cần biết.Và Kurono thậm chí đã ước :"Sometimes,i'd wish that my family would just die..." Nhưng đó là quá khứ bởi vì :"But...for the very first time... i have someone who i really care about...". Kurono thật sự tìm ra được mục đích sống của mình:yêu thương và bảo vệ Tae. Kurono biết sẽ có một người con gái tên là Tae luôn đợi anh ấy trước nhà mỗi sáng,sẽ nấu những bữa ăn ngon mang đậm hương vị tình yêu cho anh ấy,sẽ sưởi ấm tâm hồn cho anh ấy,sẽ chia sẻ buồn vui với anh ấy...Và Kurono thật sự hạnh phúc khi ở cạnh Tae.Chúng ta có thể biết điều đó qua những bức ảnh họ chụp với nhau. Kurono đã cười rất tươi trong những bức ảnh đấy.Nụ cười đó như xóa tan đi biết bao mệt mỏi,nỗi khổ tâm mà Kurono đã phải chịu khi buộc phải tham gia vào Gantz game.Tae đem tình yêu đến cho Kurono, để sau mỗi lần chiến đấu căng thẳng, anh lại có thể trở về bên cô tận hưởng niềm hạnh phúc của tình yêu.Còn điều gì tuyệt vời hơn khi được ở bên người mình yêu?

Vì thế hi vọng ông tác giả đừng chia rẽ họ lần nữa.Hic, trong topic có lẽ decky là người đầu tiên và cũng là duy nhất ko ủng họ vụ Kurono và Reika thành một đôi...::(
 
Còn có tôi cũng rất là ủng hộ Kei Kurono và Tae là 1 đôi!Nhưng thú thật cha tác giả vẽ truyện này suy nghĩ hơi khác người chút,biết đâu sau khi anh Katou Satou gì gì đó cứu Kei xong lại hồi sinh ngay cái bản sao mất hết ký ức của Gantz thì lại đâu vào đấy ^^.Kết cục của truyện này kô biết tới bao giờ mới tới đây.
 
Theo cái tình hình release nhỏ giọt và cốt truyện còn để mở nhiều thế này thì Gantz chưa thể kết thúc nhanh được đâu, ráng chờ mà coi thôi ::(
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top