Tin vui cho fan của Phong vân ^_^

Status
Không mở trả lời sau này.
Luật 3-7
mượn tiền thì mượn 7 trả 3
trả thù thì ăn 3 trả 7
;))
 
BKV nó cũng lụy tình,nhưng thằng này nhìn về khía cạnh nào cũng hơn thằng KT,cả tính kềm chế dục tính cũng hơn ...
Lúc đầu BKV cũng đè con vợ của TS ra chứ đâu ;))
 
Nói như gà là oan cho KT rồi. Bị cho xơi Viagra, quay sang thấy người trong mộng nằm kế bên mình nuy 100% như thế, tía nó còn chịu ko nổi huống gì nó =))

Vả lại, nếu coi bộ gốc (chưa bị cắt xén) sẽ thấy BKV lúc còn trong Thiên Hạ Hội cũng thuộc loại ăn chơi đàng điếm chứ ko chỉ có mình Khổng Từ đâu ;))
 
phải đấy, bộ 3 đệ tử của HB thời dưới tay ổng có thể nói nổi tiếng + tai tiếng ko ít, chuyện lãng tử hồi đầu là sau này khi gặp VD thôi :))
 
trong 3 đệ tử của HB thì hình như có mỗi thằng NP là tử tế nhất thì phải :-?

@Nô: cái sign của cậu nhìn con rắn há mồm ghê éo tả được 8-}
 
Nói như gà là oan cho KT rồi. Bị cho xơi Viagra, quay sang thấy người trong mộng nằm kế bên mình nuy 100% như thế, tía nó còn chịu ko nổi huống gì nó =))

Vả lại, nếu coi bộ gốc (chưa bị cắt xén) sẽ thấy BKV lúc còn trong Thiên Hạ Hội cũng thuộc loại ăn chơi đàng điếm chứ ko chỉ có mình Khổng Từ đâu ;))

Tuổi trẻ nông nổi,cũng như thằng KT lúc đó cũng sáng ngời nhân phẩm đấy thôi :))...
cái quan trọng là về sau anh như thế nào chứ...
 
Và cái cá tính về sau đó cũng phụ thuộc khá nhiều vào hoàn cảnh và ngoại lực tác động đấy chứ ;)) Nếu xưa kia BKV ko được VD ba lần bảy lượt tìm cách giúp đỡ, hay KT ko xui xẻo gặp phải Phá Quân, mọi chuyện có thể đã khác.

Cả Đoạn Lãng cũng vậy. Vẫn nhớ mình cảm động nhất là cảnh Đoạn Lãng cố tình nhảy xuống sông dụ Nhiếp Phong đuổi theo, để từ đó thoát được kiếm chiêu của Kiếm Thánh (đời 1). Thế nhưng mà từ sau khi tìm lại được Hỏa Lân kiếm thì bắt đầu biến chất thực sự, cuối cùng thù cả NP.
 
Tính về độ si kiếm thì đek thằng nào = thằng ĐL rồi 8-}
Có thanh kiếm thôi mà ku cậu cứ làm như vợ mình ko bằng ý 8-}
 
Đó là đặc điểm của cây Hỏa Lân Kiếm mà. Thằng nào cầm cây đó ít lâu là từ từ lại đi mê tít nó, thậm chí thiên hạ chê 1 tiếng là nổi xung, lại còn đòi phá TTHK để Hỏa Lân ko bị lép vế nữa ;)) Kể còn si hơn cả Hoàng Ảnh si đao.
 
Nuốt cục long pín xong thì nó quên xừ nó cây Hỏa Lân rồi
mà đồ cùi làm từ vảy kì lân,thằng NP khi còn con kì lân làm bạn nếu thật sự nó mà muốn thì lóc thêm kí vảy đem làm hỏa lân kiếm bán sale off rồi ;))
 
Nói như gà là oan cho KT rồi. Bị cho xơi Viagra, quay sang thấy người trong mộng nằm kế bên mình nuy 100% như thế, tía nó còn chịu ko nổi huống gì nó
trong lịch sử bị xơi viagra thì hình như chỉ mình chú đoàn dự trong tlbb là chịu nổi;)).
Tuổi trẻ nông nổi,cũng như thằng KT lúc đó cũng sáng ngời nhân phẩm đấy thôi ..
.
chú kt chưa gặp đk để lộ bản chất thui,mà ko biết mấy chú thuộc hạ của phá quân lúc cởi con sở sở có làm trước ko hay để cho chú kt bóc tem nhỉ=)).
Nếu xưa kia BKV ko được VD ba lần bảy lượt tìm cách giúp đỡ, hay KT ko xui xẻo gặp phải Phá Quân, mọi chuyện có thể đã khác.
bản chất bkv đâu xấu,chỉ là ý niệm trả thù hơi lớn.Còn chú kt được giáo dục từ nhỏ mà thế thì......
 
NP được con gái Hùng Bá ôm ấp mà có động lòng tý nào đâu :)). Điều kiện phạm tội của KT hội đủ các yếu tố:
_ Người mình thương
_ Thuốc kích thích
_ Hoàn cảnh (nude 100%)

Thằng nào được giáo dục từ nhỏ gặp cảnh này cũng phải nổi thú tính thôi chứ đâu riêng gì KT :devil:
 
Không ai nhìn thấy mà lại không thèm muốn. THật đó. Trừ phi bị gay . =))
 
_ Người mình thương
_ Thuốc kích thích
_ Hoàn cảnh (nude 100%)
thiên thời địa lợi nhân hòa thì còn j bằng cơ chứ =))
 
Hôm nay 24 , 2 ngày nữa chưa có thì =.=........................
 
trước kia có ai đóa post phong vân đên 118 ai biết link cho mình với
trong diễn đán này luôn thì phải
 
cái cảnh thằng kiếm thần bị mấy thằng kia dụ nhốt vô phòng có người đẹp + thuốc kích dục coi khoái ghê... ước gì mình dc như anh ấy :devil:
 
sau này con thánh vương cũng pro như dịch phong đó bà con
sau này 2 đứa nó đại diện cho phe nhập ma đó
hồi 507 thấy thằng dịch phong và thằng mắt mèo con thánh vương VS phê như con dê nhưng sau đó lại liên kết với nhau óanh 1 thằng lạ mặt mà óanh ko lại:D
định up lên cho bà con xem mấy hồi mới nhất nhưng up lâu quá nên nhác ko up:D
phần 508 thì link die:whew:
507,509 thi` còn nhưng up lên bà con xem cũng ko hiểu mô tê gì thà đừng up::)

Bác Phong Vân 101 ơi! Hiện giờ em mới chỉ có đến hồi 495. em có thể liên hệ với bác để lấy mấy hồi còn lại ko? Hay là bác cho em nick để lấy cũng đc! Có gì thì reply sớm đi!
 
Mới mua cuốn 101 về đọc thì thấy chất lượng bản in kì này tốt hơn nhiều, phù hợp với cái giá 10k. Tuy nhiên NXB lại in khổ bề ngang lớn hơn, làm bỏ vô tủ sách nhìn lạc lõng so với 100 cuốn trước..........::(
 
mới đọc xong! Bản in thì đẹp, hình ảnh cũng đẹp nhưng người dịch không phải là ông Lưỡng Hà, dịch rất tệ, không còn được cái hồn nhưng ông Lưỡng Hà khi xưa
"Vang danh một thời, cô tịch một đời, hữu danh như vậy khác nào vô danh"-nói về Vô Danh
hay
"Vật bất tồn tại tâm, xuất nhập thế gian không nên lưu oán thoán"
"Sinh tử phù vân, Nhật Nguyệt vô ngã, do tĩnh mà lanh, do lạnh mà vong"
nói về Kinh Tình Thất Biến của Hoàng Ảnh
...
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top