Tình yêu hay là Game - 1 lựa chọn duy nhất!

Tình yêu và Game, bạn sẽ chọn cái nào?

  • Tình yêu

    Votes: 146 68.5%
  • Game

    Votes: 67 31.5%

  • Total voters
    213
  • Poll closed .
Hỏi thế gian tình là gì -->kô ai có thể định nghĩa được 1 cách chính xác , hỏi thế gian game là gì----->ai cũng có thể định nghĩa 1 cách chính xác , hãy chọn những thứ mà ta biết rõ về nó đừng chọn những thứ mà ta kô biết chính xác nó là gì:D
 
hồi em còn đi học , thằng bạn thân của em có 1 cô bạn gái là hoa khôi của trường , cuối cùng em còn nhớ rất rõ câu nói của nó : Anh yêu em hay là yêu cái game của anh ( starcraft) , cuối cùng thằng kia chọn phương án 2 và chia tay luôn từ đó , cho đến bây giờ em cũng ko hiểu tại sao nó lại chọn như vậy ...
Cho tôi xin số dt của cô nàng đó với ^.^ Đối với tui,TY là quan trọng hơn..đơn giản chỉ vì là nó có thực..
 
Đã nói là chỉ được 1 rồi. Tức là nếu đã có TY thì dù đụng vô game 1 phút cũng không được. Ở đây chắc nhiều người vẫn còn chưa hiểu hoặc quá cầu toàn nên cứ giải thích tứ tung lạc chủ đề.

Có dám chắc sau khi có TY, từ bỏ game suốt đời không?
 
có ai giám chọn game ko chọn người yêu xuốt đời ko ? theo em là trong tầm 1 vài năm thì sẽ có câu trả lời thôi
 
Nếu phải chọn 1 trong 2 thì tôi chọn TY, hôm nay đi ăn hai cái đám cưới của 2 đứa bạn nhìn thèm lắm òy :cry::cry:
 
Hic , rất khó chọn wa , không đụng game 1 phút nào T.T
Cuối cũng cũng đành chọn tình yêu vậy , co lẽ mình vẫn nặng về tình cảm .
 
Đã nói là chỉ được 1 rồi. Tức là nếu đã có TY thì dù đụng vô game 1 phút cũng không được. Ở đây chắc nhiều người vẫn còn chưa hiểu hoặc quá cầu toàn nên cứ giải thích tứ tung lạc chủ đề.

Có dám chắc sau khi có TY, từ bỏ game suốt đời không?
Bác này nói sai. Nếu là tình yêu đích thực thì 2 người phải vì nhau chứ. Áp đặt ý thích của chính mình lên trên hết trong quan hệ nam nữ thì đâu còn là TY nữa.
Vì vậy, không có sự lựa chọn như bác đã nói( hoặc người yêu, hoặc game), người nam ( nữ) phải vì người yêu của mình mà hạn chế chơi game và người kia phải tôn trọng sở thích của người yêu mà không áp đặt như thế.
Đó mới chính là TY.
Còn những người mà cấm tiệt tôi chơi game thì bỏ ngay. Và tôi cũng sẽ bỏ ngay những người yêu mà suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào game.
::)
 
topic này nhảm nhí hết sức, close đi là vừa, chẳng có gì phải bàn luận này nọ cả, ai yêu cứ yêu, ai chơi game cứ chơi, ai vừa chơi game vừa yêu cũng vô tư, chẳng có gì phải lựa chọn cả.
 
Đối với máy bạn chơi game vừa phải hoạt ít chơi game thì có thể láy game để so sánh với người yêu để lựa chọn.Còn tôi thì ngày nào ucng4 chơi game hết game này đến game kia chơi bõ người yêu bõ công việc vùi đầu vào game,tuy kô hối hận nhưng game chơi rồi cũng chán chơi game có 1 điều đáng sợ là ...cô đơn.
 
chơi game điều độ ,yêu điều độ. Vừa đỡ mất sức lại lâu chán.
Tuần gặp bạn gái 2 3 lần là đủ. ngày nào cũng gặp để nhìn nhau à. nhìn hoài chán chết. :))
 
Game & TY cái nào cũng phải nuôi =))
Game mình nuôi nó , còn TY thì có thể có người phụ ;)) .
Vote 1 phiếu cho TY ^^!
 
- Hehe, tám tí cho đỡ chán box thảo luận chung, đang không có gì mới mà =)), làm gì nóng vậy bác K9F99 :p
 
Đã nói là chỉ được 1 rồi. Tức là nếu đã có TY thì dù đụng vô game 1 phút cũng không được. Ở đây chắc nhiều người vẫn còn chưa hiểu hoặc quá cầu toàn nên cứ giải thích tứ tung lạc chủ đề.

Có dám chắc sau khi có TY, từ bỏ game suốt đời không?
ôi lão già này :D
chỉ cần tôn trọng nhau là game + ty sẽ trung hòa :D hehe
 
Pác GamePro chắc cũng nãn rồi , nói mãi mà có ai chịu hiểu đâu , đã bảo là chỉ đc chọn một trong hai khi gặp phải tình huống là "người yêu dứt khoát muốn mình bỏ game , và bắt mình chọn , một là chọn em và bỏ game , hai là chọn game và bỏ em" , vậy mà mấy pác toàn nói "dung hòa nhường nhịn lẫn nhau hoặc lén chơi game" , vậy cần gì lập poll vote cho mệt =)) .

topic này nhảm nhí hết sức, close đi là vừa, chẳng có gì phải bàn luận này nọ cả, ai yêu cứ yêu, ai chơi game cứ chơi, ai vừa chơi game vừa yêu cũng vô tư, chẳng có gì phải lựa chọn cả.
Đừng để mình thấy bạn trong topic này post bài lần thứ 2 , ko bạn sẽ rất thương tâm đấy :)) .
 
- Hehe, tám tí cho đỡ chán box thảo luận chung, đang không có gì mới mà =)), làm gì nóng vậy bác K9F99 :p

Tui có vợ rồi nên chẳng nói thêm nữa.
Hồi chưa lấy vợ vẫn đi chơi với người yêu , vẫn chơi game đều, đâu cần lựa chọn cái gì:
Đi làm về đi nhậu (ko nhậu thì ở nhà chơi game), tối đến nhà người yêu, khoảng 10h về chơi game đến 12h ngủ... vẫn cân bằng, chẳng thấy con mô nói chọn nó hay chọn game cả ::)
Ở đây chẳng có ai lựa chọn duy nhất cả, những người lựa chọn duy nhất chắc chẳng bao giờ chơi game chứ đừng nói vô diễn đàn này làm gì.
Không biết cha pro game này bao tuổi rồi nhỉ, nếu quá 30 mà chưa vợ thì cứ thêm 1 tuổi lại thêm một năm hâm nặng đấy :D
 
nếu mà dứt khoát luôn, thì như bài đầu tiên Cara đã post, vẫn chọn tình yêu làm sự lựa chọn số 1.
 
Tui có vợ rồi nên chẳng nói thêm nữa.
Hồi chưa lấy vợ vẫn đi chơi với người yêu , vẫn chơi game đều, đâu cần lựa chọn cái gì:
Đi làm về đi nhậu (ko nhậu thì ở nhà chơi game), tối đến nhà người yêu, khoảng 10h về chơi game đến 12h ngủ... vẫn cân bằng, chẳng thấy con mô nói chọn nó hay chọn game cả ::)
Ở đây chẳng có ai lựa chọn duy nhất cả, những người lựa chọn duy nhất chắc chẳng bao giờ chơi game chứ đừng nói vô diễn đàn này làm gì.
Không biết cha pro game này bao tuổi rồi nhỉ, nếu quá 30 mà chưa vợ thì cứ thêm 1 tuổi lại thêm một năm hâm nặng đấy :D

Đúng là...đầu to ko có não , não to toàn chứa cỏ :)) . Chịu khó bỏ vài giây ra trang đầu xem nội dung chủ topic post nhé , chứ đừng cái kiểu click ngay vào trang cuối mà ko xem nội dung những trang trc rồi vào phán "topic nhảm" , có bạn nhảm thì có...hi hi hi :'> .
 
Tất nhiên là Game
Vì:
1/ Thích chơi với game lúc nào cũng được, 1h đêm hay 5h sáng. Không sợ một thằng dở hơi đến gào lên: Mày là thằng nào? Sao dám đi chơi với con gái tao đến giờ này? mà game cũng ko bao giờ nói: em sợ bố em lắm! Hoặc ứ ừ... đau đầu.
2/ Có thể chơi game 24/7. Còn tình yêu á? Còn lâu nhé.
3/ Có thể cùng lúc chơi nhiều game, mà ko sợ game này ghen tị, đánh nhau, tạt axit game kia.
4/ Chán game có thể bỏ mà ko bao giờ phải day dứt lương tâm là mình thế nọ thế kia cả. Hay mình làm thế có đúng ko?
5/ Chơi game thì tình bạn bè càng thêm bền chặt. Yêu đương thì tình bạn bè càng ngày càng phai nhạt.
6/ Chơi game càng ngày càng lên lv cao càng khoái. Yêu thì càng ngày càng chán dần. Đến khi nó đòi cưới thì ôi thôi, ai tai.
7/ Chơi game thì chỉ phải lo kiếm tiền nuôi game. Cái này quá đơn giản. Nhưng Kiếm tiền nuôi Yêu, lo giải quyết hậu quả của Yêu =)). Hoặc tình yêu đó bắt mình lo cho thêm 1,2 tình yêu nữa thì đời ko khác gì con La già tội nghiệp luôn.
Vậy đã, chắc đủ để thấy Game hơn Yêu rồi nhé.
 
Đã nói là chỉ được 1 rồi. Tức là nếu đã có TY thì dù đụng vô game 1 phút cũng không được. Ở đây chắc nhiều người vẫn còn chưa hiểu hoặc quá cầu toàn nên cứ giải thích tứ tung lạc chủ đề.

Có dám chắc sau khi có TY, từ bỏ game suốt đời không?

Không chọn đc vì dữ kiện ko đủ. Ví dụ như anh chơi game điều độ, sao bắt bỏ? Bỏ để chứng tỏ cái gì? Nhằm mục đích gì? Đang yêu mà gái đã thích điều khiển mình như thế thì sớm muộn cũng trục trặc chả đi tới đâu. Dĩ nhiên ở đây tớ ko nói các bác thích làm nô lệ cho gái.

Cả 2 chọn lựa bác GamePRO đưa ra đều cực đoan. Tớ bỏ phiếu trắng. Nghĩa là, tùy người, tùy cảnh mới quyết định được.
 
- Mà cho đoán mò tí nha, bác GamePro đang mắc phải tình huống đó hay sao mà lại nghĩ ra việc lựa chọn vô lí vậy nhỉ, nếu thật thế thì bác nên chọn TY đi hehe, ít ra lúc bệnh có người mua thuốc, đói có người cho ăn, mệt có người matxa, về già có người tâm sự.
- Chơi game đến chừng 40 tuổi thì con cái hư hỏng (mà chắc gì có gia đình TY T_T),sức khỏe gầy mòn (đau lưng, trĩ, mắt kém, đãng trí,lao phổi, eo ghê quá).
- Nói trước để mấy bé còn long nhong game với online liệu mà lo học hành đó, đừng có nói game là nhất, khờ quá xá =))
 
Back
Top