Tiêp tục được chuyển qua đây,hôm qua bị Mod del bài mà không biết lý do,nếu như có một lý do hợp lý tôi sẽ không Post nưa,bài này viết để mọi người cẩn thận hơn,rút kinh nghiệm trong khi thi đấu,phê phán Figo thì chỉ là 1 phần nhỏ....hahahaha
Như vậy là giải đấu lớn nhất trong năm của bộ môn PES đã kết thúc.Vâng,thành công của giải là điều không thể chối cãi,tuy cũng đã có những sơ xuất trong khâu tổ chức tại khu vực Hà Nội nhưng dù sao Ban tổ chức cũng đã làm việc hết mình và sửa sai tại Vòng chung kết khu vực phía Nam.Chúng ta có một nhà Vô địch mới là Phạm Xuân Tuấn rất xứng đáng với những chiến thắng thuyết phục cùng một tâm lý thi đấu hết sức vững vàng....
Nhưng hôm nay ngồi viết sẽ không đề cập đến những mặt tích cực tại giải đấu năm nay nữa.Điều muốn viết là một sự thật khiến mình quá bất ngờ.Vâng,không chỉ riêng tôi bất ngờ mà toàn thể thành viên của Team Thăng Long cũng như toàn bộ khán giả có mặt tại nhà thi đấu Nguyễn Du cũng phải sững sờ.....Nếu không phải là một sự phẫn nộ to lớn tôi đã không ngồi viết những dòng này....
-Gamer L.Đ.T.T (Figo) thuộc Team Genesis :
+Nhắc đến anh các Gamer tại H.C.M coi anh như một "tượng đài",một sự tôn trọng luôn dành cho Figo(sự thật thì các khán giả khi xem Figo thi đấu đều rỉ tai nhau rằng: "đấy,đấy Figo kìa..." (Famous)
+Figo đã từng nhiều lần đoạt giải thưởng lớn trong những năm qua.Đỉnh cao là Figo đã từng cùng Đạt Boss đại diện cho Việt Nam tham dự giải PES thế giới.
+Quan trọng nhất theo tôi nghĩ Figo cũng là một người khá lớn tuổi (1984).Độ tuổi quá thừa để cho là trưởng thành,độ tuổi "đủ" để không phạm những sai lầm "ngây thơ"..... ^^
+Ờ thì cũng chính vì thế,ngày đầu tiên có mặt tại nhà thi đấu Nguyễn Du anh em Hà Nội vào Hồ Chí Minh thi đấu dù thế nào cũng phải hỏi cho bằng được Figo là ai???Thậm chí anh Norman đã tiếp cận Figo để giao lưu và học hỏi...
..........
Nhưng đời là thế(Cest La Vie),các cụ đã nói "Mua danh 3 vạn bán danh 3 đồng".....Tôi đã từng thi đấu không biết bao nhiêu giải nữa rồi,một sự kiện mà trong suốt cuộc đời Gamer của tôi chưa bao giờ được chứng kiến(khoảng 5,6 năm gì đó).
Trong trận tứ kết với N.T.T(Rivaldo) cũng thuộc Team Genesis.Trận lươt đi diễn ra bình thường .Tỷ số là 2-1 nghiêng về Figo.Rồi nhé,trận lượt về khi Rivaldo đang dẫn lại 2-1(phút 62) bỗng nhiên trên sân khấu có nhóm nhảy Hip-Hop(nhạc thì rõ ràng là đùng đoàng rồi),ngoài ra còn có tiếng khán giả cổ vũ cũng ồn ào không kém.Vâng,sự tập trung là điều cần thiết,những lúc như thế này bản lĩnh của một Gamer lớn sẽ được khẳng định.Và N.T.T đã làm được điều đó khi liên tiếp nâng tỷ số lên 3-1 rồi 4-1(Phút 79).Chuyện như thế thì quá đỗi là bình thường....Đây này,Figo đột nhiên Start....hi hi,khi này mọi người nghĩ là Figo đã buông xuôi nhường phần thắng cho Rivaldo.....Nhưng không sau khi nhóm Hip-hop rời sân khấu(hết nhạc).Tôi thực sự Shock khi Figo đòi thi đấu lại với lý do:"Figo cần sự yên tĩnh" .Oh!thì hóa ra khi đại diện cho Việt Nam thi đấu tại Paris với một nhà thi đấu và tiếng cổ vũ có lẽ còn lớn hơn lý do thua cũng là ồn ào quá sao???Nhưng mà có lẽ là do trọng tài không hiểu được tiếng Việt nên Figo không trình bầy được hay sao???(đi xa quá rồi ^^).Lấy ví dụ đơn giản khi ĐTBĐ Việt Nam thi đấu trước hàng chục nghìn khán giả ầm ầm hét vang,họ thua cũng cũng do khán giả quá ồn ào sao???Không...Figo ah!Bạn nhầm rồi,đó là một động lực để vươn lên.Ở đây chỉ có một lý do là bạn quá ham thành tích nên đã đánh mất chính bản thân mình.....
Shock thứ 2 nữa,dù cho khán giả phía sau lưng mình có la ó đến mấy(có cả xxx ở đây nha ),Figo vẫn bình tĩnh ngồi phân trần và nằng nặc phải đấu lại với điều kiện là chấp trước Rivaldo 2 trái .Oh! lại Shock nữa khi Rivaldo chấp nhận thi đấu lại mặc dù có rất rất nhiều người can ngăn....Hix hix,N.T.T ah`!Anh thấy em quá hiền,cơ hội đôi khi chỉ dành cho những người nắm được nó.Trận thi đấu lại thì kết quả cũng đã rõ khi Figo thắng ngược lại Rivaldo đã hết cảm hứng thi đấu....ha ha,thế là cái Shock cuối cùng đây.Người thua cuộc thì đứng dậy ngẩng cao đầu cười tươi còn người thắng cuộc thì lại"gục đầu xuống bàn"...Ôiii!!! cái "chiến thắng"!
Cũng may rằng Figo đã thua trong trận chung kết khu vực phía Nam.Nếu không thì cái giải đấu này sẽ đi về đâu.....
Điều cuối cùng tôi muốn nói riêng với Figo:Tôi thấy phẫn nộ quá mức,sự thực thì quá bức xúc,quá thất vọng.Có lẽ không chỉ riêng tôi mà còn toàn bộ khán giả có mặt khi đó trong đó có cả những người rất thần tượng và là bạn thân của bạn.Câu này tặng bạn nhé:có thể tôi không hoàn mỹ cũng chẳng tốt đẹp gì....Nhưng tôi biết thế nào là đủ để dừng lại...