Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Vào topic ko chịu đoc bài trước của em mà còn hỏi.Mà nick YM anh là gì thế.Add hôm nào ngồi đàm đạo lô đề bóng bánh cáiDis anh MinhVào topic ko chịu đoc bài trước của em mà còn hỏi.Mà nick YM anh là gì thế.Add hôm nào ngồi đàm đạo lô đề bóng bánh cái

....xem thế nào nhé 
Hay quá,thanhson đúng như là thánh sống ý nhỉ *_*.Còn bọn anh có nói bắt đá bóng hồi nào,a kêu đá PS hay bị xà ngang cột dọc nên dạo này đen thui mà,chú cứ nghĩ.....xxxHôm trước đi xem bóng đá em phán 2 câu,1.bắt MU ăn 2.Bắt Mid trong trận Mid-Ars thì ăn đủ,kq thật đáng kinh ngạc....ko biết có ai còn tiền bắt ko
Hôm nay xin hiến con lô 74-47,cả 2,cả xiên cả thường....xem thế nào nhé
![]()



Tao ko hiểu sao trên đời lại có những thằng như mày ! Mày nói những điều đó về anh 1 người đón tiếp mày đến thế. Hay là mày thấy tao bắt cái bài chó của mày, mày bức xúc hả em. Với những gì tao đối xử với mày mà mày nói tao như thế sao. He he... Tôi rất bức xúc với những gì thằng Nam kia nói ra, nên có những từ ngữ ko đẹp, anh em trên diễn đàn thông cảm.
Tôi thực sự thất vọng về nó, nó mang tiếng là CAO THỦ ở Hà Nội về. Mà lại làm những trò như này anh em nghĩ có được ko ? Khi nó về, tôi là người rất nhiệt tình đón tiếp nó, gọi điện cho nó, hỏi han nó, và muốn biết nó chơi thế nào, chơi trên PS 2 hay PS 3. Tôi ko có máy PS 2 phải đi thuê máy < nghĩ rằng mình là chủ nhà phải tiếp đón mấy anh em o HN lần đầu về phải chu đáo , cố gắng tạo tiền lệ tốt sau này đối với anh em > Khi nó cùng bạn về tới nơi, tôi nhiệt tình hỏi ở chỗ nào tôi đến đón, tôi cùng bạn tôi đến nơi để đón nó, sau khi gặp mặt nó bảo anh về đi em uống nước tới sau. Sau khi chỉ dẫn địa chỉ nhà tôi, tôi và bạn tôi về. 1 lúc sau nó đến, tôi hỏi e chơi PS 2 hay PS 3. Nó nói chơi PS 2, nhưng đòi ko chơi Win_ling 12 mà chơi Pes 6, khổ cái thân tôi, chạy đi kiếm Pes 6 cho nó, nhưng ko kiếm đuợc, chỉ kiếm được Pes 8 < bị ép giá 30k vẫn mua để phục vụ nó > Khi về nó nói : Chơi Win_ling 12 he he... Tôi cười : Tùy e. Nó chơi với thằng bạn tôi là 1 thằng rất tốt tính. Ở đây chúng tôi thướng đá Phong Độ với nhau, nhưng nó yêu cầu : Đá Random : Cả Phong Độ và Thời Tiết. Anh em thoải mái vì nó là khách, nhưng các bạn biết ko ? Nó là 1 thằng chẳng ra gì. Có ai đời nó đánh với người khác cũng chỉ một 9 một 10, nó cảm thấy khó thắng người ta, nó Load lấy chiến thuật của người ta, rồi để Full Auto chiến thuật đá với người bạn tôi. < Ở đây chúng tôi thường điều chỉnh chiến thuật Manual > Khi đó nó mới thắng được bạn tôi. Thắng nhưng mà Nhục. Đã mang tiếng là 1 CAO THỦ thì ko ai làm vậy.
Còn đối với tôi, he he. Khi buổi tối nó đánh với tôi thắng 3 tôi gỡ được 2 thì khi đó bố tôi về, ông cứ ngồi đó và nói tôi ko chơi nữa. Lúc đó he he, tôi thấy nó Load lại Load chiên thuật của tôi để đánh với tôi, tôi biết và cảm thấy bực nhưng ko muốn nói ra. Và tôi đã thua tiếp 3 ván và có nợ nó 200k. Sau khi cho nó gửi xe vì xe nó hết xăng và thằng bạn tôi đưa nó về nhà nghỉ. Rồi nhắn tin xin lỗi vì chưa đưa tiền cho nó được vì căn bản có mặt bố tôi ở đó, tôi ko muốn ông nghĩ tôi chơi tiền vì tôi làm chủ quán mà lại như vậy. Dù buổi tối ngủ rất khuya vì xem bóng đá nhưng 7 h sáng tôi đã dạy để dắt xe máy của nó ra và dọn hàng, hic nó có biết những cái đó ko ? Thằng chó !
Còn vụ tôi chơi với nó buổi chiều, khi bắt đầu chơi nó defula đội hình Bác_xa, khi thua 1 trái nó trở vờ vào chỉnh sửa ke ke va nhanh chóng Load đội hình của tôi, tôi nói với nó : Sao em Load đội hình của anh.
Nó nói : Em ko muốn chỉnh sửa. Hic tôi mắng ngay vào cái mặt nó, em ko được như thế, vì mỗi người có 1 lối đá và 1 chiến thuật riêng. Mặt nó vênh lên định cãi nhưng thăng chó này là thằng rất Khôn lỏi nó bảo anh thoát ra để lấy đội hình của MU sang Bác_xa... Sau đó nó thua tôi 2 trận... Nhanh chóng lại Load đôi hình của tôi, tôi lại ko cho đá. Khi đó nó bảo em sắp về rồi, tôi bảo vậy đá 100 k, hic đang đá 1-1 thì bố tôi về, nói tôi thế, tôi ko tập trung và tôi thua nó 5-1, tôi ko trả nó trận cuối. Ko phải tôi ko muốn trả nó vì nó thấy tôi đút tiền vào Ví, nó bảo Tôi trấn nó. Hic, các bạn thấy nếu tôi trấn nó thì nó chẳng an lành về được với hơn 1 triêu nó thắng chúng tôi. Vậy mà nó nói anh em chúng tôi, đạc biệt là bản thân tôi, 1 người nhiệt tình với nó như vậy. Với những lời lẽ như thế. Một thằng như mày, tao sẽ ra HN gặp mày. Mày dám gặp mặt tao ko !
Tôi đã nói quá nhiều ! Vậy tùy anh em trên DIỄN ĐÀN nghĩ sao thì nghĩ.
Tao ko hiểu sao trên đời lại có những thằng như mày ! Mày nói những điều đó về anh 1 người đón tiếp mày đến thế. Hay là mày thấy tao bắt cái bài chó của mày, mày bức xúc hả em. Với những gì tao đối xử với mày mà mày nói tao như thế sao. He he... Tôi rất bức xúc với những gì thằng Nam kia nói ra, nên có những từ ngữ ko đẹp, anh em trên diễn đàn thông cảm.
Tôi thực sự thất vọng về nó, nó mang tiếng là CAO THỦ ở Hà Nội về. Mà lại làm những trò như này anh em nghĩ có được ko ? Khi nó về, tôi là người rất nhiệt tình đón tiếp nó, gọi điện cho nó, hỏi han nó, và muốn biết nó chơi thế nào, chơi trên PS 2 hay PS 3. Tôi ko có máy PS 2 phải đi thuê máy < nghĩ rằng mình là chủ nhà phải tiếp đón mấy anh em o HN lần đầu về phải chu đáo , cố gắng tạo tiền lệ tốt sau này đối với anh em > Khi nó cùng bạn về tới nơi, tôi nhiệt tình hỏi ở chỗ nào tôi đến đón, tôi cùng bạn tôi đến nơi để đón nó, sau khi gặp mặt nó bảo anh về đi em uống nước tới sau. Sau khi chỉ dẫn địa chỉ nhà tôi, tôi và bạn tôi về. 1 lúc sau nó đến, tôi hỏi e chơi PS 2 hay PS 3. Nó nói chơi PS 2, nhưng đòi ko chơi Win_ling 12 mà chơi Pes 6, khổ cái thân tôi, chạy đi kiếm Pes 6 cho nó, nhưng ko kiếm đuợc, chỉ kiếm được Pes 8 < bị ép giá 30k vẫn mua để phục vụ nó > Khi về nó nói : Chơi Win_ling 12 he he... Tôi cười : Tùy e. Nó chơi với thằng bạn tôi là 1 thằng rất tốt tính. Ở đây chúng tôi thướng đá Phong Độ với nhau, nhưng nó yêu cầu : Đá Random : Cả Phong Độ và Thời Tiết. Anh em thoải mái vì nó là khách, nhưng các bạn biết ko ? Nó là 1 thằng chẳng ra gì. Có ai đời nó đánh với người khác cũng chỉ một 9 một 10, nó cảm thấy khó thắng người ta, nó Load lấy chiến thuật của người ta, rồi để Full Auto chiến thuật đá với người bạn tôi. < Ở đây chúng tôi thường điều chỉnh chiến thuật Manual > Khi đó nó mới thắng được bạn tôi. Thắng nhưng mà Nhục. Đã mang tiếng là 1 CAO THỦ thì ko ai làm vậy.
Còn đối với tôi, he he. Khi buổi tối nó đánh với tôi thắng 3 tôi gỡ được 2 thì khi đó bố tôi về, ông cứ ngồi đó và nói tôi ko chơi nữa. Lúc đó he he, tôi thấy nó Load lại Load chiên thuật của tôi để đánh với tôi, tôi biết và cảm thấy bực nhưng ko muốn nói ra. Và tôi đã thua tiếp 3 ván và có nợ nó 200k. Sau khi cho nó gửi xe vì xe nó hết xăng và thằng bạn tôi đưa nó về nhà nghỉ. Rồi nhắn tin xin lỗi vì chưa đưa tiền cho nó được vì căn bản có mặt bố tôi ở đó, tôi ko muốn ông nghĩ tôi chơi tiền vì tôi làm chủ quán mà lại như vậy. Dù buổi tối ngủ rất khuya vì xem bóng đá nhưng 7 h sáng tôi đã dạy để dắt xe máy của nó ra và dọn hàng, hic nó có biết những cái đó ko ? Thằng chó !
Còn vụ tôi chơi với nó buổi chiều, khi bắt đầu chơi nó defula đội hình Bác_xa, khi thua 1 trái nó trở vờ vào chỉnh sửa ke ke va nhanh chóng Load đội hình của tôi, tôi nói với nó : Sao em Load đội hình của anh.
Nó nói : Em ko muốn chỉnh sửa. Hic tôi mắng ngay vào cái mặt nó, em ko được như thế, vì mỗi người có 1 lối đá và 1 chiến thuật riêng. Mặt nó vênh lên định cãi nhưng thăng chó này là thằng rất Khôn lỏi nó bảo anh thoát ra để lấy đội hình của MU sang Bác_xa... Sau đó nó thua tôi 2 trận... Nhanh chóng lại Load đôi hình của tôi, tôi lại ko cho đá. Khi đó nó bảo em sắp về rồi, tôi bảo vậy đá 100 k, hic đang đá 1-1 thì bố tôi về, nói tôi thế, tôi ko tập trung và tôi thua nó 5-1, tôi ko trả nó trận cuối. Ko phải tôi ko muốn trả nó vì nó thấy tôi đút tiền vào Ví, nó bảo Tôi trấn nó. Hic, các bạn thấy nếu tôi trấn nó thì nó chẳng an lành về được với hơn 1 triêu nó thắng chúng tôi. Vậy mà nó nói anh em chúng tôi, đạc biệt là bản thân tôi, 1 người nhiệt tình với nó như vậy. Với những lời lẽ như thế. Một thằng như mày, tao sẽ ra HN gặp mày. Mày dám gặp mặt tao ko !
Tôi đã nói quá nhiều ! Vậy tùy anh em trên DIỄN ĐÀN nghĩ sao thì nghĩ.



