Ông trùm giấu mặt trong conan..

Status
Không mở trả lời sau này.
nhóm mafia hình như chế ra được thuốc trẻ mãi không già hay là trường xinh bất tử gì đó nhỉ....
cái bà vermoth hồi trước còn quen với mẹ của conan ....
lúc già lúc trẻ
lúc thì bà ta trong vai mẹ của bà ta, lúc thì lại là chính con của bà ta >.<

Tui cũng thắc mắc cái điểm này ...... chẳng hiểu NXB Kim Đồng dịch vớ vẩn hay là sao nữa ...... chưa có lời giải thích :o
 
CÒn việc conan mãi sao ko thấy lớn nữa :))
 
Theo tui nghĩ trùm chính là ông nhà văn bố của conan , ông ta là người khó đóan nhất , thông minh chẳng kém gì conan , có ai nghĩ như thế ko .
 
lúc đầu tớ cũng nghĩ ông bố conan là trùm mafia...nhưng sau thấy không hợp lí cho lắm

nhóm mafia giết người nhiều vô số, trong khi bà mẹ conan rất hiền lành và luôn ở bên ông chồng, mà ông bố conan nhìn cũng không thấy vẻ gì là sát thủ hay vè khả nghi gì
 
Lol bác là tác giã hay sao mà rành thế ? ỡ đó mà bắt bẽ người ta
nếu bác nói theo mình thì Akai nghe còn dc.. chứ nói chắc chắn như thế thì nhỡ thằng tác giã nó cho chết thật thì có nước đờ cã cái mặt ra mà quê
Cho boom nỗ thì cũng là 1 hành động tương đối hợp lý vì có quãng xuống vực thì còn dễ tìm hơn lol....
Cái kiễu đánh tâm lý cũa mấy film mấy truyện khác như giết --> kô rõ ràng --> tưỡng chết --> 1 thời gian lại xuất hiện. <----- Kiễu này xưa từ đời nào đời nao rồi . Mà nói thật đừng buồn nhá , chẵng là FBI kiễm tra mà còn lại kô thật... còn tỗ chức nào lớn hơn nữa ah` cho dù có lớn hơn thì củng chính tay bà cô giáo kiễm tra , rồi kô lẽ lại dấu cã ông già ( boss cũa bã ) sao
Akai chết là hợp lý , nó mới mang tính trã giá , hy sinh , chứ tụi áo đen khờ dễ bị con nhõ đó bắn giã mà kô biết thì vứt xó đi cho khõe , kiễu đó thì bị thằng Conan nó lột mặt lau rồi
Nếu nói Akai làm trùm giã chết thì còn có 1 chút gì đó hợp lý đễ tụi áo đen biết con CIA dụ mà giã vờ như kô ....
Còn ai là trùm thì....thật sự không nên đoán .. vì theo lẽ hợp lý thì áo đen củng mấy lần muốn khữ tụi habana và conan ... nếu có nội gian theo phong cách truỵên khác thì khữ bà nó cho rồi chứ đễ thằng Conan truy lùng có nguy cơ tới tỗ chức mà làm gì
<--- nếu Tác giã cho những người quen biết Conan ( trừ Akai vì mình cho Akai làm trùm là hợp lý hơn cã ) là trùm thì phãi có 1 kết thúc mang đậm tính thám tử và phãi thật hợp lý cho người đọc <---điều này phãi là điều rất rất rất ít ai nghĩ ra , vì nếu đoán ra cã thì còn gì là người vẽ , viết truyện thám tử ^.^
Tất cả chỉ là ngụy biện đừng nên bàn thêm nữa vì chính tác giả cũng đang ngụy biện=))=))=))
 
Trùm là môri cũng hay :))

ps: dạo này có mốt viết dấu hỏi thành dấu ngã nhỉ =))

Chính xác đấy!
Cả truyện ta thấy 1 chi tiết vô lý nhất xuyên suốt đó là việc Conan phá án bằng ông Mori ngủ ngày!
Nếu chỉ là 1 lần thì không có gì...
Đây ông Mori bị cho ngủ đến cả trăm vụ chả lẽ không thấy tí nghi ngờ gì...

-> Ông Mori thực ra là trùm, ổng cố tình để Conan "lợi dụng" thế là vì muốn... thử tài con rể :cool:! Đồng thời che mắt con và Conan với lớp vỏ bọc ngu ngơ ấy :))
 
Cái thằng tóc vàng hồi xưa bị FBI truy lùng ở bên Mỹ ấy, biết không? Không biết thì đọc lại tập 35.

Đó là thằng khả nghi nhất. Theo tui là như vậy

Thằng Ác quỷ đường phố bị bắt từ ngày đấy rồi còn trùm với trùng gì =)). Thà cứ nói thằng Genta đi để người ta còn hiểu là đùa, đằng này nói mấy thằng dạng này người ta bảo "ko đọc nhưng thích lạm bàn"
 
Seta nói:
Thằng Ác quỷ đường phố bị bắt từ ngày đấy rồi còn trùm với trùng gì . Thà cứ nói thằng Genta đi để người ta còn hiểu là đùa, đằng này nói mấy thằng dạng này người ta bảo "ko đọc nhưng thích lạm bàn"
Lỡ là Genta thật đấy ;)).

Sắp hết Conan òi ;)), nghe nói xong tập 61,62 gì là xong mà :)).
 
chắc akai chưa chết đâu , biết đâu khi đó con diên viên nó bắt sượt qua đâu thì sao thằng akai giả chết , còn dấu vân tay thì thiếu ghì cách để lại ,mà cái xác chết cháy mà không nhận diện được
 
Chắc gì 61 với 62 là hết . Đã thấy kết thúc đâu
 
hoo6
vậy thì ông trùm tại sao lại cho con trai uống thuốc teo nhỏ?
vô lý:((
 
Topic đang thành hồ câu ...
Tớ dám cá là ông Gosho vẫn chưa nghĩ ra trùm là ai nên mới kéo dài truyện để kiếm thêm ít tiền xây villa =))
 
Thường thì truyện trinh thám tác giả phải đặt trước trùm để còn sắp xếp chi tiết cho hợp lý chứ!
 
hoo6
vậy thì ông trùm tại sao lại cho con trai uống thuốc teo nhỏ?
vô lý:((

Chính vì thế đấy , bố của conan ko muốn conan chết mà chỉ bị teo nhỏ thôi để nó bớt xía vô chuyện của ổng đang làm , thuốc độc mà chỉ làm teo nhỏ , cha nào lại đi giết con vì cái tính tò mò của nó chứ , mọi người nghĩ xem có phải ko ;;)
 
Conan em xem mỗi ngày một nản, chả biết định hướng thế nào nữa các anh ạ.
 
Chính vì thế đấy , bố của conan ko muốn conan chết mà chỉ bị teo nhỏ thôi để nó bớt xía vô chuyện của ổng đang làm , thuốc độc mà chỉ làm teo nhỏ , cha nào lại đi giết con vì cái tính tò mò của nó chứ , mọi người nghĩ xem có phải ko
+XÁc xuất teo nhỏ thấp mà chết cao đến nay ta được biết chỉ có 2 người còn sống, với lại cọp dữ không ăn thịt con!Mấy thằng đệ bộ ngu đến mức dám chơi con sếp à! Bố Conan loại.(Loại là đúng vì ông này thấy vậy chứ hiền lắm)
Cả truyện ta thấy 1 chi tiết vô lý nhất xuyên suốt đó là việc Conan phá án bằng ông Mori ngủ ngày!
Nếu chỉ là 1 lần thì không có gì...
Đây ông Mori bị cho ngủ đến cả trăm vụ chả lẽ không thấy tí nghi ngờ gì...
+Mori không ngu đến nổi đó đâu, nhưng Conan cũng không mấy suy nghĩ về vấn đề đó thì tác giả hơi lỗi! Nhưng giải thích sao khi tên Uycki nhắm bắn Mori được Conan cứu, lúc đó ta thấy rõ thêm 1 điều là tên áo đen lạnh lùng này lần đầu tiên có hành động nóng vội và căng thẳng (khác với phong cách lúc đầu ) .
Conan em xem mỗi ngày một nản, chả biết định hướng thế nào nữa các anh ạ.
+Vâng! Cái này cũng có lí! Các vụ án rất thú vị và phong phú xong càng ngày tui càng thấy chán.Tui sẽ ráng coi để xác định các việc sau (ai có suy đoán nói dùm luôn):
-Sau khi Haibara lớn lên và thổ lộ mình yêu Shinichi, sau đó sẽ óanh nhau với Ran và vì không lại nên sẽ làm gì tiếp...Chuyện tay 3 này rất thú vị.Liệu Haibara đã kiếm ra thuốc giải nhưng cô sợ Shinichi sẽ bỏ cô nên cô cho anh teo với mình lâu lâu chút chăng...Cái này đoán thôi.
-Đến khi nào nhà Mori mới đoàn tụ.Sao lão Mori hám gái mà vợ đẹp thế bỏ, ẩn số của người đàn ông này khá cao...cao nhất truyện đối với Rin là thế.Hay đang giả vờ ngu ngơ và không thể đoàn tụ với vợ lúc này vì bà này quá thông minh.Cái này cũng ráng chờ xem.
-Boss cuối là ai!
-Tiến sĩ cũng là ẩn số, nhưng bọn áo đen không được trang bị các thiết bị hiện đại mà đơn thuần là công cụ của sát thủ, vậy ông tiến sĩ đã nhẹ bớt phần nghi ngờ của Rin.
-Đến khi nào thì 2 ông bà cảnh sát kia mới cưới, chuyện làn nhàn của 2 kẻ cù lần này làm tui mệt quá.
-Cau hỏi cuối:VEMOS LÀ AI????????????????????????
 
Ông trùm hả ? Tập đầu tiên nói đến rồi mà, ông trùm luôn nắm được tất cả mọi chuyện Conan-Shinichi đang làm, luôn biết trước những chuyện Conan-Shinichi sẽ làm, luôn theo sát những gì Conan biết, ông luôn được nhắc đến trong các tập truyện ở ... trang bìa và trên tất cả - ông ta nắm quyền sinh sát của bất kỳ ai trong truyện . Ông ta là ... Gosho Aoyama.
 
Ông trùm hả ? Tập đầu tiên nói đến rồi mà, ông trùm luôn nắm được tất cả mọi chuyện Conan-Shinichi đang làm, luôn biết trước những chuyện Conan-Shinichi sẽ làm, luôn theo sát những gì Conan biết, ông luôn được nhắc đến trong các tập truyện ở ... trang bìa và trên tất cả - ông ta nắm quyền sinh sát của bất kỳ ai trong truyện . Ông ta là ... Gosho Aoyama.

=)) Wow....lâu lắm mới thấy có người nóii đc 1 câu chí lý ác =))hồi hộp gây cấn cuối cùng lăn ra cười bể bụnng......tiếc là hình như trước đó có ngườii nóii rồii..mà ko hay bằng lần này :D
 
clap clap clap. ông trùm này là vô đối. 1 nét vẽ thay đổi thế cục :))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top