Ông trùm giấu mặt trong conan..

Status
Không mở trả lời sau này.
ai là trùm lại ko đc , miễn ko phải là tui là đc , làm trùm ở tù chít àh 8-}
 
_Trùm là con Haibara vì khi gặp thằng Akai nó sợ vãi trong khi theo những gì nó kể thì nó suýt làm em vợ thằng Akai -> ko thể nhầm là bọn áo đen được.
_Đây là kết cục tốt cho Conan+Ran :D
 
ai đọc tập 60-61 chưa , hình như trên mạng có rồi ^^
ai cho tớ link đi :x
 
Có link tiếng Anh cũng dc,...hok cần phải dịch đâu

Trừ tiếng Nhật thui ^_^
 
hay thật hay thật.akai chưa chít khi mà đạn đã ghim vào phổi và sọ khỉ.dạo nì kon người bền sức wa'
___________________________
trùm là thằng conan.nó tự thu nhỏ nó cho bồ câu nó khỏi chụp
 
Akai mà chưa chết nữa thì tớ thua luôn ^:)^ đạn bắn thẳng vào đầu mà còn sống được nữa à :o

Bộ truyện Conan đoạn đầu thì rất hay có nhiều vụ bí ẩn, hồi hộp, kết thúc rất là bất ngờ :x

Vậy mà đoạn sau này các vụ án ngày càng chán; các tình tiết chẳng có gì bất ngờ, bí ẩn (trừ mấy vụ đối đầu với bọn áo đen hay Kid thì còn đỡ); còn Conan thì cứ giải án liên tục liên tục như 1 cái máy , hoàn toàn không để lại cảm xúc hay 1 ấn tượng gì trong lòng người đọc =((

Ông Gosho Aoyama nếu không còn tâm huyết với Conan nữa thì kết thúc luôn đi , ông cứ kéo dài lê thê lết thếch thế này thì càng xem càng chán T.T
 
Tập 61 hình như chỉ có mấy chương thôi đúng ko.
mà có phải là chỉ có 61 tập thôi đúng ko.
 
_Trùm là con Haibara vì khi gặp thằng Akai nó sợ vãi trong khi theo những gì nó kể thì nó suýt làm em vợ thằng Akai -> ko thể nhầm là bọn áo đen được.
_Đây là kết cục tốt cho Conan+Ran :D

Không biết thì đừng to mồm mở miệng ra là con này con nọ là sao :-w
Theo tớ thì Akai chưa chết và "trùng" cuối có thể chính là tay trong của FBI :D Vậy nó mới hấp dẫn :>
 
UH, xin lỗi đã động đến thần tượng của cậu ;)) , thông cảm, tớ đọc truyện toàn gọi mấy nhân vật trong đó là thằng mới chả con , ko sửa được [-(
Mà tớ cũng nghĩ thằng Akai ko chết, con FPI kia mượn điện thoại của Conan để kiểm tra dấu vân tay là có vấn đề rùi, chủ đích của Conan mà :D
 
Truyện này không có kết thúc vì tác giả để đến tập nào đó rồi không vẽ tiếp nữa, để cho fan muốn kết thúc thế nào thì như thế đấy.
 
việc tin thằng akai chết chắc chỉ qua việc bị bắn vô đầu + nổ bom cháy xác thì trong conan chưa chắc đã chính xác đâu:'>
ko nhớ có vụ thằng conan đến osaka chơi với hatori xảy ra 1 giết người hàng loạt ,chúng nó đuổi theo 1 người đến 1 cây cầu thấy rõ ràng người đó tự đổ xăng vào người lao xuống sông chêt cháy,nhìn xuống thấy cái xác người đó vẫn đang cháy nổi lềnh bềnh ,vậy mà sau này điều tra hóa ra là hung thủ đóng giả mặc đồ lính cứu hỏa bên trong tự thiêu rồi nhảy xuống sông bơi đi để cái xác từ trc đó lại giả làm vụ tự thiêu:hug:
với tác giả conan ko gì là ko thể:hug::hug::hug:
 
Nhưng bị bắn vào đâu rồi mà vẫn còn sống thì :))
 
Rena thiện xạ bắn vô đầu mà viên đạn không trúng mạch máu nào :whew:
 
Nhưng bị bắn vào đâu rồi mà vẫn còn sống thì :))

Thế giải thích sao chuyện cho xe nổ rồi lao xuống vực đó ,trong phần 7 nhà thán tử giải đâu đố ở toàn lâu đài cổ đó
Hay chuyện thằng Kid teleport hơn 20m lên nốc nhà trong tập 61 đó , đau đầu với nó lun ah >"<
Với anime và manga , ko gì là ko thể
 
Bí ẩn thì vẫn là bí ẩn thôi. Hãy đợi đến khi kết thúc đi.
Ngoài lề tý: Đọc Conan tuy là Shinichi(Conan) với ran đã thành 1 đôi nhưng tui vẫn thích Shinichi cặp với Haibara hơn :D:D:D:D
 
Có ai xem phim chưa, chẳng lẽ chưa ai xem phim "the sharpers" mấy cái dụng cụ để làm ra vẻ như thủng đầu bên Mỹ ko thiếu, cái trò giả chết này thực sự quá lộ liễu, ko khám nghiệm ADN lại lấy mấy lý do vớ vẩn ra để ko cho biết cái xác có thực là Akai ko, đọc xong mấy chương đầu 59 là tui khẳng định Akai ko chết rồi...........
 
Akai không chết thì phi lý quá, Conan dạo này viết càng lúc càng xạo thôi
 
Akai không chết thì phi lý quá, Conan dạo này viết càng lúc càng xạo thôi
Tại sao lại phi lý vậy, mà nếu Akai chết thì bộ truyện này mới gọi là lãng xẹt, đề cao được mỗi thằng Conan dù mấy vụ án của nó cứ gọi là ngu như dog.......có vẻ như ở Nhật Bản chỉ cần nộp đơn là được làm cảnh sát thì phải =))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top