Nhật ký quậy phá "Điên cuồng"
Hôm nay, điên tiết ra ngoài cửa ngồi hóng mát cho đỡ điên.
Đang ngồi thở thì thấy 1 tay crime đi qua, hắn buông lời trêu ghẹo, đang nóng máu mình liền rút cây AK47 phơ cho nửa băng. Hắn chạy.
Ngồi nghỉ tiếp, hạ hỏa... hạ hoả... X(
đang ngồi hạ thì thấy hieunm đi qua, hắn đi qua luôn thì không sao đã thế lại cứ lườm mình, chắc tại mình vẫn cầm cây AK47 trên tay. Thôi vứt đi móc Tec-9 ra cho nhẹ, nhưng mà hitman rồi, rút một lúc ra 2 cây phơ đỏ cả nòng. Nóng quá vứt nốt, ố nhưng mà hieunm "đi" rồi. Rõ khổ, giờ lại phải trốn công an xóm thôi. Chạy đã.
Thấy mình chạy vội bác lê (lee) hàng xóm thấy vậy chạy theo vừa chạy vừa nói oang oang cái gì đó 50 với 100%. bực wá đang mệt bở hơi tai lặi gặp tay này. Mình liền gài trộm quả mìn hẹn giờ vô túi áo ổng. giả vờ chạy chậm lại, núp vô góc, ổng vẫn chạy, vẫn oang oang 50 100 và bùm.
Hôm nay quả là một ngày điên tiết.
Quay về nhà voọc PC -> save game -> OK.
Hôm nay vẫn là một ngày điên tiết ...