MAR Omega

Đúng là ý nghĩ của ngườ chỉ biết đọc mà ko biết cảm thụ và cho ý kiến về cảm giác của mình khi đọc 1 bộ manga. Đúng là truyện là 1 vấn đề ko thực tế nhưng ko phải cứ viết bậy ra là đc. Mangaka vẫn phải thường xuyên thu thập ý kiến của độc giả và chỉnh sửa truyện của mình nếu muốn tồn tại và phát triển
P/S mà tại sao "phần đông" Lính mới toàn spam và đưa ra những ý nghĩ ... 8-}

Nhìn lại mình đi cũng là lính mới có hơn gì ai đâu :-j , vào sau em 1 tháng mà cứ ..... =))
 
Hôm nay vừa đọc tập 4, tập cuối luôn ạ, ngắn dã man.
Kết thúc vớ va vớ vẩn, nhưng đựoc mỗi cái đánh trùm cuối ká lâu, ko như bản trước

Hợ...Mar Omega đúng 4 vol à =)) ?
éo đỡ được rồi...
 
_ _" hy vọng cái tiểu thư Sachie nó ra tiếp theo sẽ đỡ nhàm hơn _ _" em cũng thấy đọc bộ này chán ốm _ _" đến vol 3 là ngứa rồi _ _"
 
ặc
mar omega hết rùi à:o ko đỡ vào đâu đc cứ tưởng sẽ xuất hiện ginta chứ@___@
 
Ginta xuất hiện ở cuối truyện, nói mấy câu ở thế giưòi thực tại với con Koyuki, bựa
 
Ngồi coi tập 4 ngoài sạp cười vãi cả đái,nhân vật cả chính diện lẫn phản diện éo thằng nào có lập trường cả.Nói qua lại vài câu,bem nhau xong rồi thôi...đời là bể khổ,quay đầu là bờ,về phe chính nghĩa ráo =))...
mẹ kiếp thật =))...
 
Con omega gagoyle đẹp đấy chứ :x
 
Truyện này mở đầu và kết thúc bằng sự thất vọng của đọc giả :))
 
Sequel tiếp theo của MAR thì chịu thế thôi,cái story đã cùi bắp thì đòi nó hay hơn phần 1 cũng khó :))
 
Éo hiểu sao NXB bên kia nó vẫn cho ra .. hay độc giả bên kia bị "ái" ::( ::(

Vốn sẵn đã đâm vào lối cụt khi ko thể tạo hứng thú , cuốn hút cho độc giả bằng lối đánh hết sức chuối đại dạng như khi sắp hết trận thì vứt arm ra và ngồi hét ...

Mar Omega ra đời là 1 thách thức cho những manga khác về vị trí " Bộ truyện nhảm nhất mọi thời đại " :'> :'>
 
Mar Omega đã đoạt vị trí quán quân truyện nhảm từ tay Mar

Vừa đọc xong tập 4 chán hẳn cái truyện:))
 
cái phần này chắc chỉ định nói thêm 1 chút về baboo thui :))
 
cái phần này chắc chỉ định nói thêm 1 chút về baboo thui :))

Nói thật ra là xem lại 2 lần rồi vẫn không hiểu cái mối quan hệ cha con 300 năm của nhà Babbo như thế nào:))Toàn nói đâu đâu:))
 
Tập cuối Arm Guardian thi nhau chui ra,thích nhé :)...
xài hết 7 chú rồi gọi con đại ca ra bắn bùm phát hết phim =))...
 
hjx, vol cuối làm thất vọng tràn trề !X(
thần tượng jack ra chưa đc trang !::(, còn alan thì chỉ gặp dc 1 lần =((,
phần này biết thế đừng coi thì hơn !
 
Cái ED thật là vãi cả phụ khoa, ma lực ở đâu ra mà cứ tuôn ào ào summon hết 7 guardian xong làm phát Omega hết truyện. Mar1 xem còn tàm tạm có thể chấp nhận nhưng Omega thì vừa đọc vừa lẩm bẩm WTF?=))
 
làm ra bộ này để các fan thấy rằng bọ mar trước ko đến nỗi là nhảm nhất=))=))
 
Mịe, cách nhân vật của bản trước lác đác mới lộ mặt ra. Cảm giác thế này, đầu tiên định đây là truyện dài, nhưng sau đó vì bị chửi nhiều và bán ế, truyện đã bị rút còn..4 tập.
Ngoài ra, chẳng thấy nhắc gì đến các nhân vật bản trước, dường như xuất hiện để cho nó có rồi còn biến luôn.
 
Kết giống hệt Recca.Recca cũng phải gọi đủ 7 em rồng lên thì mới gọi được Resshin để bắn phát chết trùm cuối:))Anh Kai này lặp lại lịch sử:))
 
chài em thấy cái mar omega này dở chỗ các nhân vật cũ chưa ra hết thằng trùm cuôí quá ngu mấy thằng kia chẳng đánh gì cả thằng Kai chỉ bik dựa vào sức mạnh có sẵn mấy thằng khỉ cũ cũng chưa ra mặt hết, chán thật hay ở đây tổ chức trò chơi thử đổi cốt truyện Mar Omega đi nhỉ thế cho nó thú vị chứ thấy phần này dở tệ tự dưng Jack xuất hiện tí roài biến mất Snow thì chỉ có cái bóng lúc nói ko để ai đụng đến biêủ tượng hòa bình của Mar Heaven
 
Back
Top