Zombie-Nỗi kinh hòang trong game

Bác quên outbreak à ;)) .................... Chạy như điên ;)) ...... Đây lần đầu tiên tớ thấy Zom chạy ;))

Zom chạy đâu phải hiếm , điều này làm chúng nguy hiểm hơn gấp bội , thập chí một số phim các zombie còn bị đột biến chạy rất nhanh và nhảy rất cao , điều này biến nó thành một cỗ máy săn thịt người . Quả thật đáng sợ , bọn zom đi chậm còn có cơ hội đối phó còn đối với bọn này thì có mà ...... ặc ặc :nailbit:
 
Bác quên outbreak à ;)) .................... Chạy như điên ;)) ...... Đây lần đầu tiên tớ thấy Zom chạy ;))

Bản RE1 làm lại trên Wii cũng có con zombie chạy như điên
Tốc độ gần bằng Hunter
Nó cào cũng mạnh không kém
 
Zom chạy đâu phải hiếm , điều này làm chúng nguy hiểm hơn gấp bội , thập chí một số phim các zombie còn bị đột biến chạy rất nhanh và nhảy rất cao , điều này biến nó thành một cỗ máy săn thịt người . Quả thật đáng sợ , bọn zom đi chậm còn có cơ hội đối phó còn đối với bọn này thì có mà ...... ặc ặc :nailbit:

Bọn Zombie tuy chậm , tuy không thông minh , nhưng nếu chúng quá đông mà ta lại bị dồn vào đường cùng ... lúc đó tớ sẽ mang theo cây dao mà tự tử mất thôi .... bọn nó chơi võ hù đi chậm chậm , rề rà , và những tiếng Grừ grừ trong họng chúng làm ta như điên lên ... và chỉ muốn chết ngay khi chúng đến cắn hoặc thoát khỏi đó an toàn .... :-s
 
Bọn Zombie tuy chậm , tuy không thông minh , nhưng nếu chúng quá đông mà ta lại bị dồn vào đường cùng ... lúc đó tớ sẽ mang theo cây dao mà tự tử mất thôi .... bọn nó chơi võ hù đi chậm chậm , rề rà , và những tiếng Grừ grừ trong họng chúng làm ta như điên lên ... và chỉ muốn chết ngay khi chúng đến cắn hoặc thoát khỏi đó an toàn .... :-s

Tui có chung tư tưởng với bạn đấy , khi đường cùng tui sẽ ko dùng dao tự kết liễu ( đau lắm ko chịu nổi , với lại chưa chắc chết liền ) , tui sẽ chạy lên một cái nhà cao tầng nào đó và phi thân xuống mặt đường , như thế mình sẽ ko cảm thấy đau đớn và còn biết được cảm giác rơi tự do là nhưb thế nào nữa .:-s
___________________________
Bọn Zombie tuy chậm , tuy không thông minh , nhưng nếu chúng quá đông mà ta lại bị dồn vào đường cùng ... lúc đó tớ sẽ mang theo cây dao mà tự tử mất thôi .... bọn nó chơi võ hù đi chậm chậm , rề rà , và những tiếng Grừ grừ trong họng chúng làm ta như điên lên ... và chỉ muốn chết ngay khi chúng đến cắn hoặc thoát khỏi đó an toàn .... :-s

Tui có chung tư tưởng với bạn đấy , khi đường cùng tui sẽ ko dùng dao tự kết liễu ( đau lắm ko chịu nổi , với lại chưa chắc chết liền ) , tui sẽ chạy lên một cái nhà cao tầng nào đó và phi thân xuống mặt đường , như thế mình sẽ ko cảm thấy đau đớn và còn biết được cảm giác rơi tự do là như thế nào nữa .:-s
 
Mấy thằng lính trong RE còn bị kill bởi mấy con zom, tụi nó có sức khỏe và tập luyện hàng ngày còn bị giết. Mình là người thường lạc vô thành phố đầy zom 99.9% là chết. Mình chơi game rồi chỉ nhìn chủ quan từ phía ngoài mà thôi chứ vô hoàn cảnh đó cũng mất bình tĩnh như 1 số nhân vật gặp trong game, còn bình tĩnh thì làm thế nào để sống? Chưa tính tới việc đói khát, vũ khí không tự nhiên mà hiện như trong game.
 
tụi nó có sức khỏe và tập luyện hàng ngày còn bị giết

Đơn giản là chúng nó NooB, bắn zom mà không fang đầu, cứ ỷ vào súng ống hiện đại nên die là chắc...
 
Đơn giản là chúng nó NooB, bắn zom mà không fang đầu, cứ ỷ vào súng ống hiện đại nên die là chắc...

... Đâu phải muốn fang là fang vào đầu là đc bạn thử nghỉ xem , xung quanh suốt ngày nghe tiếng grừ grừ bên tai , mà tinh thần thì cứ nghỉ chúng sẽ đến cắn , bao vây ta ... thì có bình tĩnh mà AIM đc không !?!?!? :-s
 
@bombingruncode: chơi game mới biết được nhược điểm của chúng là đầu, cho dù có biết đi nữa cả trăm con zombie sao mà canh đầu bắn không được, bắn đầu đâu có dễ, dân thường như tụi mình sao bắn súng chính xác được như tụi lính.
 
vì chúng nó là lính mà ko bít lấy headshot làm chính thì quá noob còn giề??
 
Giả chết thì cũng khó lắm ... Vì zombie đã mất hoàn toàn bộ não xử lí thông tin , chúng chĩ còn biết thịt tương hay thịt của đồng loại ( Zombie ) thôi ... :| theo tớ thì Zombie trong RE có khả năng phân biệt đc Zombie và Con người nhưng các phim Zombie khác thì chúng không nhận ra được nếu ta bôi máu hoặc giả dạng như chúng ... #>:)


Fan RE chúng ta hãy cầu nguyện , vì một ngày mai không Zombie , đó là cách tốt nhất để giảm bớt nỗi lo này :-s :-s

mẹ ơi bác leonken56 tưởng tượng hơi quá rồi đó, zom vẫn chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng thôi mà lo gì.Công nhận hồi lớp 5 zem người khác chơi RE2 mà sợ lém(nhất là cái đoạn leon bị bọn zom đè xuống cắn chết:o oẹ:-s)đêm về mình không dám ngủ:D
___________________________
vì chúng nó là lính mà ko bít lấy headshot làm chính thì quá noob còn giề??

bác tưởng bắn vào đầu là dễ lắm:pý ngoài đời trong hoàn cảnh như thế thì đố bác có đử bình tĩnh để bác bắn vào đầu đấy nhất là trong lúc đầy zom đang bao quanh:devil: còn chưa kể bác có biết dùng sung không(em biết rằng riêng khẩu súng lục thôi mà đã nặng lắm rồi nói gì AK:D)em mà ở trong hoàn cảnh đó thì vừa chạy vừa ngoái súng ra đằng sau mà bắn bừa:p:D:D:D:devil: không trúng thì chạy tiếp:cool:
 
vì chúng nó là lính mà ko bít lấy headshot làm chính thì quá noob còn giề??

Nói cứ như là chuyện đùa , trong hoàn cảnh đó đi 100% bạn ko biết làm gì đâu , ai cũng nói được như bạn mà có mấy ai khi đụng chuyện thì lòi mặt thật ra .......:hug:
 
Zombie từ lâu đã trở thành một "nhân vật" nổi tiếng trong các lạo phim kinh dị hay sê ri RE này và tại sao nó lại bị lan truyền khắp một thành phố nào đó thì đây là một số nguyên nhân:
1.Virus
2.Một lời nguyền nào đó
3.Do tác động của môi trường xung quanh(VD:phóng xạ)
TRước khi trở thành zom con người hay loài thú đều phải qua một quá trình đau ốm như cảm thấy lạnh ho ra máu trước khi xác lâu ngày bị thoái hóa trở thành một cục thịt và xương xẩu nhưng trước khi thoái hóa thì da thịt vẫn còn hồng hào,con mắt thì trắng dã ra trông cũng khá ghê tởm nhưng nếu nó mà cắn con mồi đầu tiên thì cái con zom đó sẽ bị dính đầy máu trông ghê tởm(ọe)
+Đây không phải là kiến thức thực tế vì zom là không có thật.
 
Đề nghị cậu EvilPro ... Post ít bài liên tục đi ... ( Tôi thấy 2 , 3 bài là có bài của cậu )...

---
Thông qua các thông tin bạn Phucminh17 mình thấy Topic này rất bổ ích và cho mọi người trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau ... chứ hoàn toàn không nhãm ... nhưng mà một số người đã lợi dụng Topic này để mà Spam vớ vẫn ( Mục đích : Câu bài ) ở đây không tiện nói ra thôi !!...

TRước khi trở thành zom con người hay loài thú đều phải qua một quá trình đau ốm như cảm thấy lạnh ho ra máu trước khi xác lâu ngày bị thoái hóa trở thành một cục thịt và xương xẩu nhưng trước khi thoái hóa thì da thịt vẫn còn hồng hào,con mắt thì trắng dã ra trông cũng khá ghê tởm nhưng nếu nó mà cắn con mồi đầu tiên thì cái con zom đó sẽ bị dính đầy máu trông ghê tởm(ọe)
+Đây không phải là kiến thức thực tế vì zom là không có thật.

Quá trình chuyển hóa từ Người --> Zombie là do một phần là Virus , một phần là do cơ thể của ta đã yếu từ từ do vết thương dẫn đến hệ miễn dịch cũng bị suy giảm --> nhanh chóng trở thành một thành viên Zombie ốm đói , khát máu ...

Theo tớ thì nếu có một Example T-Virus thôi cũng đủ làm cả thành phố lớn thành một khu hoang tàn rồi ... bởi lẽ nó phát tán nhanh đến mức đó nên mọi người nên nghĩ ra một cách thoát khỏi thành phố và tránh khỏi việc diệt vong của con người , về đặc điểm Zombie ( Khi chúng thèm thịt ta ) , những điều tưởng chừng như bạn tưởng tượng ra trong tương lai không xa, đủ thứ mà bạn nghe , tích lũy , đã biết từ "Zombie" , biết đâu lại có và kinh nghiệm ứng dụng bây giờ có khi giúp được chúng ta khá nhiều :)) ...

Bằng cách nào đó , câu nói góp ý của chúng ta để cho topic ngày càng sôi nổi :D ... không phải việc cải nhau , gây mất hòa đồng mọi người , ngày mai vẫn là ngày mai , liệu bạn cãi nhau thì ngày mai bạn có thanh thãn hơn được không ...

Hãy nghĩ cho mọi người đừng vì chút thuộc lợi , cảm nghĩ sâu sắc riêng mà gây mất đoàn kết
 
Tôi đã del tất cả các bài chat nhảm và dính líu đến chính trị trong topic này rồi.
Bây giờ nếu có bàn luận gì thì nên cẩn thận khi post bài, vi phạm nội quy của diễn đàn bị chém đừng khóc.
 
ai nói Zombie chỉ có chức năng cắn xé, theo 1 thí nghiêm khác của 1 nhóm nhà khoa học khi làm việcthí nghiệm về zom tiết lộ: khi cho zom ăn bộ đồ lòng của 1 con zom khác có pha thịt động vật trong 1 thời gian dài(chì áp dụng cho những con zom còn nguyên vẹn chưa phân huỷ) thì các chức năng của 1 con người xuất hiện, nó giống như 1 đứa trẻ, nhưng chỉ thích ăn thịt. Kham khảo film Đảo Tử Thần
 
mọi người cho mình hỏi nếu trong trường hợp tất cả loài người biến thành zom thì thức ăn của chúng là gì đây,ko lẽ chúng tự xử với nhau sao;)). Còn nữa, nếu khi bị cắn thì người đó sẽ thành zom nhưng trong Re3 thì jill bị cắn liên tù tì mà vẫn tỉnh như thường. Nếu có miễn dịch thì tại sao thèn Ne nó chọt cho một cái lại dính chưởng được nhỉ.:D(có ai lí giải được khôn)
 
nghe đâu một số người nói rằng zombie không thể tấn công người khác khi ở dưới biển sâu:-/ vậy hãy xem cái này nè:Dhttp://youtube.com/watch?v=hSPG9QQg4C0&feature=related
___________________________
nhầm xin lỗi(không có ý spam)
http://youtube.com/watch?v=hSPG9QQg4C0&feature=related
 
Zom ko có thiệt thước phim vừa rùi thực ra chỉ là 1 đoạn video được dựng lên
Còn chuyện zom có tấn công dưới biển được hay ko thì bạn hãy nghĩ zom là 1 xác chết hành động theo bản năng là săn thịt để măm măm
Vậy hệ thần kinh trung ương đã bi rã lấy đâu ra việc điều hành tứ chi để bơi>>>> zom ko biết bơi
 
Chúc mừng vì topic nhờ nỗ lực của mọi người topic đã được unlock , chúc mọi người bàn luận vui vẻ . Gửi lời cảm ơn đến Mod aluco luôn .
 
Zom ko có thiệt thước phim vừa rùi thực ra chỉ là 1 đoạn video được dựng lên
Còn chuyện zom có tấn công dưới biển được hay ko thì bạn hãy nghĩ zom là 1 xác chết hành động theo bản năng là săn thịt để măm măm
Vậy hệ thần kinh trung ương đã bi rã lấy đâu ra việc điều hành tứ chi để bơi>>>> zom ko biết bơi

Ừ suy cho cùng thì zom không biết bơi thật,não nó thoái hóa thì chỉ có biết ăn theo bản năng thôi nhưng liệu zom mà ở dưới nước sâu thì co bị tắt thở không nhỉ trong khi như bài của phucminh thì zom vẫn có thể ngửi mà:-/
 
Back
Top