Samurai Deeper Kyo - Mắt quỷ Kyo (Ai xem thì mời vào)

thăng akira vốn ko mang dòng máu samurai mà. tác giả viết chuyện này chủ yếu là gien di truyền thì đúng hơn:D
 
òi các bác nghỉ bình luận rồi sao mà im re vậy. bác nào biêt trang web đọc này bang tiếng việt kkoo:D
 
Hồi trước có đọc truyện này, hay phết, nhưng đang dọc thì ngừng xuất bản.
Hôm nọ hỏi thằng em cái list thì ko thấy có Kyo, bác nào biết chỗ mua thì chỉ bảo anh em với, lớn rồi nhưng vẫn khoái truyện tranh !!! ^^
 
bác cư ra hàng chuyện tranh mà mua khoảng 3h chiêu thứ hang tuần ah mà hôm nay ra tập 32 đấy:D
 
truyện này tớ đọc thấy sao sao á đọc 4 5 năm rồi nên ko nhớ rõ lắm nhưng truyện nhiều bố dặt dẹo quá hơi hơi giống cổ long nên ko thích lắm
 
Truyện của Cổ Long hay đấy chứ :|.
Có lúc thằng Akira định đến giúp thằng Kei mà nghĩ lại mình củ bựa quá nên do dự.
 
òi mới coi xong tập 32 khá hay có điều in hơi mờ không biết bọn nhà xuất bản làm ăn sao mà tệ quá đánh nhau khá dữ dội thằng akira mở mắt rồi. còn tokito lộ thân phân là con gái. hồ hồ khá đẹp cho cặp này vì cả hai đều ngang tuổi nhau kko đứa nào lớn hơn đứa nào cả. sau này tokito theo akira luôn:D chúc mừng anh chị hạnh phúc trăm năm khà khà:D
 
Đó gọi là Tinh Thần Võ Sĩ Đạo hay là phòng hờ thì ko biết ? nhỡ 4 vs 1 mà thua thì nhục càng thêm nhục, thà để 1 thằng vào trước mấy thằng kia đứng ngoài chờ thằng bên nó Skill liên tục mệt nghỉ thì vào thay :)).
Mới đọc xong tập 31, thằng Kei thắng Yu chắc do thằng kia khinh địch hoặc muốn dạy bài học cuối cùng, truyện này nhóc Kei cool nhất (từ nhỏ tới lớn 8-}). Chỉ có 1 điều ko hiểu là mắt nó đỏ lên thì tự nhiên nó mạnh lên ==> truyện này khuyến khích ăn ớt + đau mắt.

sặc , thằng kei mắt đỏ lên à , sao truyện này lắm thằng mắt đỏ thế nhỉ , xem cái bìa tập 30 thì chú yukimura mắt cũng màu đỏ , đừng nói nó cũng có dòng máu của mibu nhé ::(
 
Các bác cứ chọc tiết tui làm tui bực quá! Chiều thứ 5 rồi mà Hà Nội chẳng có 31 gì cả, trong khi các bác ở Sài Gòn thì đọc tẹt ga đến 32 rồi, ức chế thế ko biết!
 
òi tui ở sg nên thứ 5 là có truyện đọc rồi thông cảm cho bác. tin mới nhất thì ra thằng kyoshiro cũng mắc căn bệnh thế kỷ. và tôi chắc chắn rằng căn bệnh này do thằng hqv ếm bùa đấy bà con ah. sau khi thằng này chết căn bệnh tự biến mất. sướng nhất truyện có thằng akira. đánh xong có con vợ dắt theo luôn:D
 
các bác chịu khó lên mạng down cả bộ tiếng anh về mà đọc , đỡ phải chờ :D
 
Thằng củ bựa, mới ra cool đc 1 chút về sau thì cùn.
 
có ai cho tui hỏi địa chỉ down truyện này đi, tiếng Việt hay tiếng Anh gì cũng đc. hôm trước có đọc trên trang truongton.net mà toàn tiếng Trung ko à. đọc ko hỉu gì hết, chỉ toàn xem hình
 
xin lỗi không nhớ được bạn cứ vào google search thế nào cung có trang web chỉ nguồn download thoi
___________________________
ah co nguồn rồi nè <http://www.hana-mi.net/mibu/> vào scans &trans. sao đó nhap chuột vào hình thái cực là down được ngay:D
 
òi mới coi xong tập 32 khá hay có điều in hơi mờ không biết bọn nhà xuất bản làm ăn sao mà tệ quá đánh nhau khá dữ dội thằng akira mở mắt rồi. còn tokito lộ thân phân là con gái. hồ hồ khá đẹp cho cặp này vì cả hai đều ngang tuổi nhau kko đứa nào lớn hơn đứa nào cả. sau này tokito theo akira luôn:D chúc mừng anh chị hạnh phúc trăm năm khà khà:D

Tokito là thằng nào thế:|.................8-}
 
Tokito là thằng Tokihito, thái tứ lão ấy, sau này phải gọi là cô tokihito, hình như nó là con của Fuyuki chứ không phải của Muramasa
 
Tại sao Yukan lại theo nhóm Kyo luôn vậy? Mới đọc tới khúc đánh thằng chiến binh điên cuồng mập ú biến thành người thon nhỏ.
 
òi mới coi xong tập 32 khá hay có điều in hơi mờ không biết bọn nhà xuất bản làm ăn sao mà tệ quá đánh nhau khá dữ dội thằng akira mở mắt rồi. còn tokito lộ thân phân là con gái. hồ hồ khá đẹp cho cặp này vì cả hai đều ngang tuổi nhau kko đứa nào lớn hơn đứa nào cả. sau này tokito theo akira luôn:D chúc mừng anh chị hạnh phúc trăm năm khà khà:D

Đâu ra vậy ? :o ,tự biên tự diễn rồi tự suy ra thế ah? :-/ ,thèng Akira mà để cho Tokito theo thì đến lão đây cũng gọi bằng cụ ^:)^
Ah ,cái manga này nhìn vào là thấy rõ Shonen rồi ,lại vô cùng ít nữ giới ,nên đề nghị quý độc giả đừng nhảy vào mấy chuyện cặp đôi vớ vẩn nhá :whew: (cặp thế quái nào lại cặp "em" Tohi - Akari với tên Benitora thì .... ọe ọe :-&)
Cuối tập 32 đang đến lúc nói thân thế của Tokito thì hết ..... Kyo nhờ hưởng cái xác của Kyoshiro mà dính cả bệnh "khó chữa" ---> khả năng die ,cái xác gầy còm toàn bị thương tơi tả lại thêm cả bệnh nữa thì bó tay
Akira đánh thì mở mắt hết đánh nhắm mắt tiếp .... hài vãi =))
 
Nếu vậy cũng như thằng Kei ,chừng nào đến đỉnh điểm thì sức mạnh tiềm ẩn mới xuất hiện....
Tokito là boy mà ! thằng kyo đã khẳng định trong TTT ko có nữ...
 
Back
Top