Bàn luận nghiêm túc về Rock (Đọc kĩ Rule ở #1)

Status
Không mở trả lời sau này.
While the airwaves of American radio are dominated by the clean, polished sounds of such acts as Foreigner, Journey, and REO Speedwagon (and countless others!), it's interesting to observe the emergence of a band like Manowar, whose musical approach adheres to a far more basic Heavy Metal format. There are plenty of good hard-rocking combos on the bar and club circuits in the States, but few actually manage to break higher ground. The bottom line though is that record companies are loathe to sign groups whom they feel may have limited attraction to the radio networks. Manowar have been lucky and secured a major recording deal, however guitarist Ross the Boss is clearly dissatisfied with the state of the US music business.

.......................

Bill Aucoin's track record is highly impressive. The way he built Kiss into a megaband was a brilliantly masterminded operation. People have often scoffed at the masked wonders, but regardless of how you feel about their music, it's not hard to admire the manner in which they were marketed. Indeed, within less than half a decade they became one of the richest outifts in the world. Aucoin is doubtlessly keen to give Manowar the necessary direction and it would seem his intention is to herald the act as HEAVY METAL with absolutely no frills.

.......................................

At this juncture Manowar's live activity has been limited to a few club dates during the recording of the album down in Florida. Shortly though, they'll be off on the road with Ted Nugent. Ross claims that his band is the loudest in the world (yawn) and it'll be interesting to see what the Nuge has to say about that.

"Well, we'll see.....we're prepared though. We're prepared for the hardship in the beginning. All that matters is that the band plays---that's all we care to do. To Manowar, being on stage is the ultimate honour for a musician that plays Heavy Metal. It's your sacred ground! You see a lot of musicians who take it all too lightly nowadays. They think they're doing people a favour and are more concerned about how many T-Shirts they'll sell. Let me tell you, when we were doing those gigs in Florida, we were dropping plaster off the roofs in all the clubs. It was truly awesome... we also did great business with the ladies."

http://www.manowar.com/interviews/interview119_1982.html
................................................................................
 
Cái này thì đúng là tùy theo suy nghĩ và cảm quan của nhiều người. Nhưng Epic chính là yếu tố đặc trưng của Manowar. Việc nói rằng Manowar chơi Epic Heavy Metal hay Power Metal thì rất khó để phân biệt bởi hai yếu tố này thường xuyên đan xen lẫn nhau trong mỗi Album từ những ngày đầu tiên của Manowar tới nay. Hệ thống lại những yếu tố trong âm nhạc của Manowar để xác định rõ dòng nhạc họ chơi thì là:
- Heavy Metal: Tự nhận mình là True Metal và luôn muốn giết chóc những "Kẻ dối trá"
- Ảnh hưởng của Thần thoại Bắc Âu, về người chiến binh xông ra chiến trường, giết chóc và chết: khía cạnh đi liền tạo ra chất Power của Manowar.

Epic - chất anh hùng ca chính là điểm nhấn quan trọng trong nhạc của Manowar

Thường thì khi nói về Manowar sẽ có đánh giá: Heavy/ Power Metal, do đó tùy theo cá nhân mà xác định. Còn đi sâu phân tích từng Album, từng track thì nẫu mề lắm ^^
Ơ hay,True Metal thực ra dek phải là một dòng nhạc,chỉ là một khái niệm thôi nhá.í thằng Manowar này nói là "teo đây là Metal thứ thiệt,đừng lẫn teo với tụi chơi Nu hay Alternative" thực ra mấy thằng khác không cần đưa ra khái niệm này người ta cũng chẳng nhầm lẫn bao giờ.Vậy thì cái tên True Metal này thực chất là một cách để Man tự cao tự đại(giống truyền thống của nó,và thằng Saf thần tượng bọn này nên tính cách cũng bị tiêm nhiễm thôi)
Còn nữa:Epic là chất anh hùng,thằng này nói sai mẹ nó rồi.Epic là chất hoang tưởng thì đúng hơn,không phải cứ bài nào đề cao chất anh hùng đều là Epic và ngược lại không phải cứ Epic thì là anh hùng.Cứ nghe cái bài bọn này tuyên bố 1 câu xanh rờn "woman is my slave" thì cứ gọi là Epic phải biết =))

Xì Gà ạ! Tao chẳng biết mỗi ngày mày ăn được bao nhiêu cân bã đậu mà não mày vẫn đặc sệt như xi măng! Buồn cho mày lắm, khổ thân mày! ! Thấy gái thì sáng mắt, cãi nhau thì chen miệng, làm đủ mọi chuyện đến Trời - Thần - Người đều khinh bỉ!

Bản thân mày thì xét đi xét lại xem đã bằng ai chưa mà dám so đo với một Basaf kinh thế hãi tục như tao hả ! Tu vị thật quá non nớt
Tao biết mày hơn tao nhiều lắm Saf ạ,ngu hơn này,nói nhiều hơn này,bị nhiều người khinh bỉ hơn này...bởi vậy tao ko dám so đo với mày đâu ku em :D
Thấy gái thì sáng mắt:Ơ thế tao đâu phải sư,jungmi nhở,nhở ;;)
Thấy cãi nhau,đúng là ko nên xen vào nhưng thấy mấy lời lẽ ô hợp bệnh hoạn thì cũng phải có ý kiến chút chứ lị [-(
 
hờ hờ ...
tự gọi mình là "true metal" ...
nhưng chả ai định nghĩa đc thế nào là "true metal" ...

Epic = niềm tự hào của 1 chiên binh trong các sử thi cổ của EU
Nên hiểu trong thồi kì đóa ... woman = slave !
 
Chỉ vì bài Woman, be my slave mà kết luận Manowar ko có chất Epic thì ... :|
Hình như Manowar từng phát biểu rằng Metallica chơi nhạc đồng quê ấy nhỉ =))
Giống ông này thế =)) =))
 
kết quả... tin vào tai mình là nhất :devil:

Drop bà nó cái topic đi cho khỏi cãi nhau ... Ai thích Manowar về ôm Manowar, ai thích LP thì về ôm LP. Thế cho nó nhanh.

Manowar chơi Manowar metal. Xong ! Heheh. End of discussion !
 
Thanks GFD nhá:D.
Hỏi thêm tí... Những nhóm Viking nào nổi tiếng:D
 
Còn nữa:Epic là chất anh hùng,thằng này nói sai mẹ nó rồi.Epic là chất hoang tưởng thì đúng hơn,không phải cứ bài nào đề cao chất anh hùng đều là Epic và ngược lại không phải cứ Epic thì là anh hùng.Cứ nghe cái bài bọn này tuyên bố 1 câu xanh rờn "woman is my slave" thì cứ gọi là Epic phải biết

Riêng phần này mày mở mồm ra cũng thấy là NGU rồi Cì Gà ạ! :)! Một thằng không có bất cứ một khái niệm thế nào về anh hùng ca mà mở mồm nói xằng nghe thối tai quá T_T Mày nghe nhạc, không hiểu đâu là chất anh hùng ca thì chưa đủ tư cách mà vác mỏ lên nói một từ: Epic đâu ^^

Tao nói thật, chỗ này đàm luận vui vẻ, cái mặt thớt của mày dính vào đây rớt dãi chảy đầy ra còn kiếm chuyện làm quà với tao thì cút ngay! Không thì ngồi đó mà ông ổng :))!

Còn tao hơn mày cái gì á? Mày hơn tao nhiều, ừ nhưng tao hơn mày chỉ những cái sau: Địa vị forums và ngoài đời hơn, kiếm nhiều tiền hơn, hiểu biết hơn và tự trọng cao hơn :)! Chỉ thế thôi!
 
Ặc , các bác không bàn luận về rốck nữa mà chuyển sang cãi nhau àh !
 
- Ảnh hưởng của Thần thoại Bắc Âu, về người chiến binh xông ra chiến trường, giết chóc và chết: khía cạnh đi liền tạo ra chất Power của Manowar.
Quên nữa,phân tích thêm câu này để cho thấy bài viết của thằng Saf là ngu toàn diện,thằng nào tin theo nó đi ra ngoài giảng giải cho người khác chỉ có ăn đập vì cái tội ngu mà nói nhiều.
Cái gì mà thần thoại Bắc Âu,rồi giết chóc sẽ tạo ra Power chứ??Nực cười,nói như vậy vô tình khiến mọi người hiểu méo mó về Power,rằng cứ phải là bài hát có nội dung mạnh mẽ,giết chóc thì sẽ được xếp vào loại Power,cái đó thực là nhận thức cảm tính,vì thực ra Power không dựa vào cơ sở đó.Lấy ví dụ như bài Downfall của COB,một bài hát đầy chất bi kịch,không có chút anh hùng nào ở trong đó cả,nhưng với những metalhead nghiêm túc họ xếp bài hát này vào loại Power Metal with Harsh Vocal.Hoặc như NW đa số bài hát của họ đều là Symphonic Power,vậy cái Power của họ lấy ở đâu ra?Chắc chắn không phải giống như quan niệm ngu xuẩn của Saf rồi.Nói như bạn nào nói coi vậy mà chính xác nhất Manowar chơi Manowar's Metal,xong!
Riêng phần này mày mở mồm ra cũng thấy là NGU rồi Cì Gà ạ! :)! Một thằng không có bất cứ một khái niệm thế nào về anh hùng ca mà mở mồm nói xằng nghe thối tai quá T_T Mày nghe nhạc, không hiểu đâu là chất anh hùng ca thì chưa đủ tư cách mà vác mỏ lên nói một từ: Epic đâu ^^

Tao nói thật, chỗ này đàm luận vui vẻ, cái mặt thớt của mày dính vào đây rớt dãi chảy đầy ra còn kiếm chuyện làm quà với tao thì cút ngay! Không thì ngồi đó mà ông ổng !

Còn tao hơn mày cái gì á? Mày hơn tao nhiều, ừ nhưng tao hơn mày chỉ những cái sau: Địa vị forums và ngoài đời hơn, kiếm nhiều tiền hơn, hiểu biết hơn và tự trọng cao hơn :)! Chỉ thế thôi!
Qua bài viết này cũng đủ nêu lên bản chất và nhân cách thối tha của một con người tự cao tự đại,luôn tự cho mình là giỏi,cá nhân Cigar miễn phải cãi lại làm gì cho bẩn nhân cách của mình,đồng thời cũng làm vấy bẩn đến tình người trong forum này.Còn cái gì là địa vị trong forum,địa vị ngoài đời???ai hơn ai kém??Cái đó lại càng khó nói..hơ hơ.
 
chất Power của Manowar.
Thiết nghĩ Cì gà nên xem lại câu nói này :-?
Anh Saf nói điều đó làm nên chất Power của Manowar,của riêng Manowar , anh Saf đâu có nói rằng điều đó làm nên chất Power ?


btw...ngắn gọn Manowar chơi Manowar's metal là chính xác nhất :)) đỡ phải tranh cãi nhì nhằng về genre :D
 
Để không phải tranh cãi nhì nhằng nên từ nay chúng ta sẽ có các thể loại là Guns rock, Led rock, Slayer metal, Canibal metal ... hehehe :-"
 
Cannibal chứ :P
Ông này có 1 mắt thui nên mắt kèm nhèm quá.
 
Đâu mà. :-s
Blue thì đúng là chỉ có 1, vì mắt còn lại 7 sắc cầu vồng. :hug:
 
Anh Saf nói điều đó làm nên chất Power của Manowar,của riêng Manowar , anh Saf đâu có nói rằng điều đó làm nên chất Power ?
Anh Saf nói thế nào tự anh ấy hiểu,đâu cần người khác phải giảng giải dùm.Nói những khía cạnh đó là nét đặc trưng của Man còn nghe được,tự nhiên lôi cái power vào thành ra người ta hiểu là những cái đó làm nên chất Power,tự nhiên biến thành một quan niệm sai lầm.Hơn nữa vẫn còn tranh cãi khi cho rằng ko hẳn Man đã là Power cơ mà.
 
Cái gì mà thần thoại Bắc Âu,rồi giết chóc sẽ tạo ra Power chứ??Nực cười,nói như vậy vô tình khiến mọi người hiểu méo mó về Power,rằng cứ phải là bài hát có nội dung mạnh mẽ,giết chóc thì sẽ được xếp vào loại Power,cái đó thực là nhận thức cảm tính,vì thực ra Power không dựa vào cơ sở đó.Lấy ví dụ như bài Downfall của COB,một bài hát đầy chất bi kịch,không có chút anh hùng nào ở trong đó cả,nhưng với những metalhead nghiêm túc họ xếp bài hát này vào loại Power Metal with Harsh Vocal.Hoặc như NW đa số bài hát của họ đều là Symphonic Power,vậy cái Power của họ lấy ở đâu ra?Chắc chắn không phải giống như quan niệm ngu xuẩn của Saf rồi.Nói như bạn nào nói coi vậy mà chính xác nhất Manowar chơi Manowar's Metal,xong!
Ôi ngu ơi! Nghe được bao nhiêu band Power mà bẻ chằng bẻ xiên ý của tao đi thế =))! Một thằng óc ngắn như mày mà cũng đòi chê người khác ngu à =))!

Tổ sư, thế có biết phân biệt Power Mẽo với châu Âu chưa rồi lên đây to còi thế =))! Ông mày mà mở mồm nói Norse Myth và giết chóc tạo ra Power thì ông mày đập đầu tự tử ngay :))! Có mặt mày óc mỏ nói xằng!

Ngu lắm em ơi! Để anh nói cho mà nghe đây này!!

Manowar là một trong số những band hiếm hoi chơi Power theo kiểu Mẽo, một nhánh tách biệt so với dòng Power Metal. Vậy thì nhận ra chất Power trong nhạc của Manowar ở những điểm nào: Ở tính anh hùng ca trong các ca khúc với cảm hứng từ thần thoại Bắc Âu, ở lối nhạc mang đậm chất anh hùng ca (Cigar ạ, để nhận ra chất Epic khi nghe nhạc không thôi thì mày còn phải cố gắng nữa =))) với "chất Speed" đặc trưng của Power Mỹ!

Tao chả hiểu óc mày nhồi bao nhiêu kứt lợn mà thông thái chả khác nào óc chó đi nói xiên nói xẹo lời tao rằng: thần thoại Bắc Âu,rồi giết chóc sẽ tạo ra Power chứ!

Khi đã ngu ấy, thì đừng có hiểu ngu lời người khác rồi nó làm dẫn chứng cho mình :))! Và ngoài Downfall của COB thì mày còn tìm được ví dụ nào không? Chả lẽ mày dự vào Forever rồi bảo Strato chơi nhạc "sến" à =))! Ngu tới kinh thế hãi tục!!

Còn nói Manowar chơi Manowar's Metal thì là cách nói của mấy thằng nghe Mano ít, nhát gan và với mày cũng thể hiện thái độ ba phải và hiểu biết tầm thường =))!

Manowar chơi Heavy / Power Metal!!!

Con mày còn cãi càn cái cố về nhà đút đầu vào hố xí mà nghe những trách sau:
Bridge Of Death
The Crown And The Ring (Lament Of The Kings)
Achilles, Agony, And Ecstasy (In Eight Parts) - Nghe bài này mà bảo là Heavy thì tao đút sh1t vào mõm mày!!
The Power Of Thy Sword
Swords In The Wind
Odin
God of War


Mắt chó nhìn người thấp - Óc chó hiểu chuyện ngu tặng mày mấy câu này mà về ăn tối cho ngon miệng!
 
Chán xưng mày tao rồi,dù sao thì mày tao với kẻ thấp tuổi hơn mình thì cũng không phải là cách xưng hô đúng mực của những người lớn tuổi :))
Thế thì ku em đọc lại nguyên văn đoạn trích này nhá
- Ảnh hưởng của Thần thoại Bắc Âu, về người chiến binh xông ra chiến trường, giết chóc và chết: khía cạnh đi liền tạo ra chất Power của Manowar.
Đừng có nói anh nói méo mó gì nhé ku em,cứ hỏi mọi người xem cái này là ý thằng ku muốn nói cái gì??Mĩ,Châu Âu thì liên quan gì đến thần thoại Bắc Âu và giết chóc chứ??Nực cười!!
Vậy thì nhận ra chất Power trong nhạc của Manowar ở những điểm nào: Ở tính anh hùng ca trong các ca khúc với cảm hứng từ thần thoại Bắc Âu, ở lối nhạc mang đậm chất anh hùng ca (Cigar ạ, để nhận ra chất Epic khi nghe nhạc không thôi thì mày còn phải cố gắng nữa
Lại một lần nữa ku em lại khẳng định chất Power qua các đặc điểm rất cảm tính:tính anh hùng ca,hay cảm hứng từ thần thoại Bắc Âu.Nên nhớ ko phải chỉ mình Man nói đến thần thoại Bắc Âu và ko phải cứ nói đến thần thoại Bắc Âu thì sẽ là Power!!Hơn nữa như bài trước đã nói,Epic chỉ là chất hoang tưởng,chất anh hùng chỉ là một phần của Epic.
Manowar là một trong số những band hiếm hoi chơi Power theo kiểu Mẽo, một nhánh tách biệt so với dòng Power Metal
Ý ku em nói cứ band nào chơi Power theo kiểu Mĩ thì sẽ có thần thoại Bắc Âu và anh hùng ca?Và power Mĩ tách biệt so với dòng Power vậy thì nó có điểm chung nào so với các dòng Power khác mà dám tự nhận mình là Power??Nếu mày trả lời được câu này thì coi như chú mày biết được Man được gọi là Power là nhờ vào đặc điểm gì.
Khi đã ngu ấy, thì đừng có hiểu ngu lời người khác rồi nó làm dẫn chứng cho mình ! Và ngoài Downfall của COB thì mày còn tìm được ví dụ nào không? Chả lẽ mày dự vào Forever rồi bảo Strato chơi nhạc "sến" à ! Ngu tới kinh thế hãi tục!!
Thứ nhất anh ko bảo bản chất của chú mày là ngu,anh chỉ bảo quan niệm của chú mày là ngu xuẩn,thứ hai cho dù Strato có là band chơi Power đi nữa thì cũng ko có nghĩa là Forever là một bài Power,cũng như CoB được xếp vào Finish Melodic Death Metal nhưng Downfall hay Album HateCrew lại không được xếp vào genre này,có biết phân biệt ko hử??
Còn nói Manowar chơi Manowar's Metal thì là cách nói của mấy thằng nghe Mano ít, nhát gan và với mày cũng thể hiện thái độ ba phải và hiểu biết tầm thường
Một thằng nghe Mano nhiều như ku emmà còn không hiểu nhiều về chính thần tượng của mình,đó mới thật sự là một nỗi nhục lớn.
Con mày còn cãi càn cái cố về nhà đút đầu vào hố xí mà nghe những trách sau:
Bridge Of Death
The Crown And The Ring (Lament Of The Kings)
Achilles, Agony, And Ecstasy (In Eight Parts) - Nghe bài này mà bảo là Heavy thì tao đút sh1t vào mõm mày!!
The Power Of Thy Sword
Swords In The Wind
Odin
God of War
với "chất Speed" đặc trưng của Power Mỹ!
Anh chỉ nói vài câu đơn giản về vài cái ví dụ của chú em
Swd in the wind ko có chất Speed,vậy cái gì tạo nên Power??Vẫn lại là nhờ huyền thoại Bắc Âu,trở lại quan niệm đầu tiên của chú em về Power
Crown and the ring thậm chí còn không có Metal nữa.
HÔhô thế ra chú Saf nhà ta vẫn muốn khẳng định một điều :Nội dung bài hát tạo ra chất Power,hề hề.
Mắt chó nhìn người thấp - Óc chó hiểu chuyện ngu tặng mày mấy câu này mà về ăn tối cho ngon miệng
Lần trước thì đem chuyện địa vị liệt vị ra mà nói,lần này đem mấy câu mất dạy ra mà phán xét người khác,xem chừng chú em cay cú quá rồi :))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top