đặc điểm (hay nhược điểm đây?) của game JRPG từ xưa giờ là nói dông dài, nói nhiều và nói rất ư là dai

Cho nên có người chơi ko hỉu gì ráo nhìu khi ko phải là tại vì dốt English mà là quá lười đọc. Như em không phải là hay ho gì, cũng mới láy IELTS được 6,5 điểm nhưng mà chơi Lost Odys cũng không nổi, FFX, XII thì quả thật rất hay nhưng tại hạ cũng chịu, chơi ko hiểu thà khỏi chơi cho rồi tại vì không thể nào đủ kiên nhẫn rồi đọc lines của nhân vật
Cho thêm mấy pro thành noob để anh em chửi chơi nà
- PES08 (ps3): hầu như ko thể online đựoc, gameplay và graphic chả có gì cải tiến
- Lair (ps3): quảng cáo rầm rộ. Tới ngày ra háo hức nhờ người thân xách từ Bông Cờ về, hý hoái để vào cái hòm đen bật lên chơi ---> 15' sau muốn bẻ mẹ cái đĩa !
- Silent Hill 4 (ps2): dòng game này cũng không phải là tệ hại nhưng mà nó càng ngày càng đi theo hướng mà bản thân tui không thể chịu nổi "giảm đạn, tăng chạy, quái nhảm". Tới bản thứ 4 thì không chấp nhận nổi nữa luôn !
- Fallout 3 (đa nền -sắp ra): chưa chơi được nhưng qua ss và tin tức cũng đủ thấy bọn Bethesda đã cố tình tàn nhẫn vô nhân đạo biến cái game tui tôn sùng nhất từ xưa tới giờ thành 1 cái "Obli-out" quái gỡ chưa từng thấy: nào là 1st/3rd person viewport (từ xưa giờ vẫn là góc nhìn từ cao xuống) ròi xào nấu là gameplay turn-based độc quyền từ xưa giờ (ko biết nó có bỏ luôn turn-based ko nữa

)
- Fallout Brotherhood of steel: cả 2 phiên bản trên xbox và PC (khác nhau) đều là rác rưởi !
*
Xin lổi fan MMORPG truớc: có một thứ mà 2 phần điều rác rưởi cực thúi mà ruồi vẫn bâu đầy rẫy đó là
Võ Lâm Truyền Kỳ. Phải nói ra vì quá bức xúc, ai có búa muốn chọi em thì em chịu thôi ! Tại vì đã nhiều lần chứng kiến bạn bè vì thứ này mà thân bại danh liệt, trở thành nhà báo .. gia đình cho nên ko thể ko chửi ! Em biết các bác sẽ nói đại loại như là "... tùy theo ý thức ..." nhưng mà người xưa đã dạy là "không có lửa làm sao có khói" !