alotaoday
Mario & Luigi
- 28/3/07
- 751
- 0
- Banned
- #1
Hehe, tớ, 1 thèng nghiện game Re hạng nặng, chơi nó từ lúc nó xuất hiện đầu tiên ở VN và cho đến tận bây giờ vẫn nghiện dòng này. Tuy nhiên sau khi đọc xong bài đầu tiên trong topic này :
http://gamevn.com/showthread.php?t=395179
Thì tớ thấy không có 1 điểm nào là đúng và ăn theo logic và thực tế cả. Chúng ta thấy hay bởi đã bỏ qua các chi tiết đó chứ còn nếu đào sâu thực sự thì sao???
Điểm thứ nhất : zombie thì sẽ chết sau 2 ngày hoặc cùng lắm là 3 ngày chứ không hơn. Đơn giản các hệ thống trong cơ thể bị hoại tử, các khớp bị khô cứng lại làm cho zombie không thể di chuyển đc. Hệ thần kinh cũng toi luôn vì cơ thể cần oxi để hoạt động tạo năng lượng mà chất vận chuyển là máu thì bị phân hủy.
Điểm thứ 2 : không có chuyện các xác chết trong nghĩa địa sau khi nhiễm virut sống lại đâu. Con người ta sau khi chết 5h ( chết đúng nghĩa đen, cơ thể dừng toàn bộ hoạt động) là lập tức bị phân hủy, nhanh nhất là máu, các cơ nội tạng, chậm nhất là thịt và da. Cho nên khi đã ngoẻo và đc đem chôn thì có tiêm hay nhiễm thuốc thánh cũng không bò dậy đc.
Điểm thứ 3 : Các bạn chơi Re 2 thì nhìn thấy con thỏ nghiên cứu bị biến dạng ở đầu game rồi chứ. Con đấy chỉ làm cho dễ sợ thôi chứ thực chất thì nó ngoẻo ngay sau khi ra khỏi lồng kính vài phút. Đơn giản nó bị nhiễm trùng trầm trọng, bị các virut bình thường trong không khí tấn công và hạ gục.
Và nó không thể biến 1 cá thể từ bé tí sang to khổng lồ đc đâu. Cho dù có biến đc thì nó cũng vô cùng yếu ớt, thậm chí chỉ nằm bất động cho chung ta xịt.
Và còn nhiều cái nữa nếu so sách với thực tế. Nhưng nếu nghĩ vậy còn gì là hay nữa đúng không??? Tớ vẫn thích Re bởi có những pha hành động nghẹt thở và những tình tiết muốn cho những người xem "tè" ra quần nếu như lần đầu chơi.
http://gamevn.com/showthread.php?t=395179
Thì tớ thấy không có 1 điểm nào là đúng và ăn theo logic và thực tế cả. Chúng ta thấy hay bởi đã bỏ qua các chi tiết đó chứ còn nếu đào sâu thực sự thì sao???
Điểm thứ nhất : zombie thì sẽ chết sau 2 ngày hoặc cùng lắm là 3 ngày chứ không hơn. Đơn giản các hệ thống trong cơ thể bị hoại tử, các khớp bị khô cứng lại làm cho zombie không thể di chuyển đc. Hệ thần kinh cũng toi luôn vì cơ thể cần oxi để hoạt động tạo năng lượng mà chất vận chuyển là máu thì bị phân hủy.
Điểm thứ 2 : không có chuyện các xác chết trong nghĩa địa sau khi nhiễm virut sống lại đâu. Con người ta sau khi chết 5h ( chết đúng nghĩa đen, cơ thể dừng toàn bộ hoạt động) là lập tức bị phân hủy, nhanh nhất là máu, các cơ nội tạng, chậm nhất là thịt và da. Cho nên khi đã ngoẻo và đc đem chôn thì có tiêm hay nhiễm thuốc thánh cũng không bò dậy đc.
Điểm thứ 3 : Các bạn chơi Re 2 thì nhìn thấy con thỏ nghiên cứu bị biến dạng ở đầu game rồi chứ. Con đấy chỉ làm cho dễ sợ thôi chứ thực chất thì nó ngoẻo ngay sau khi ra khỏi lồng kính vài phút. Đơn giản nó bị nhiễm trùng trầm trọng, bị các virut bình thường trong không khí tấn công và hạ gục.
Và nó không thể biến 1 cá thể từ bé tí sang to khổng lồ đc đâu. Cho dù có biến đc thì nó cũng vô cùng yếu ớt, thậm chí chỉ nằm bất động cho chung ta xịt.
Và còn nhiều cái nữa nếu so sách với thực tế. Nhưng nếu nghĩ vậy còn gì là hay nữa đúng không??? Tớ vẫn thích Re bởi có những pha hành động nghẹt thở và những tình tiết muốn cho những người xem "tè" ra quần nếu như lần đầu chơi.
