w0lfz
Mr & Ms Pac-Man
- 14/3/08
- 140
- 0
Tớ thì kô phải là người rành về truyện rồi, chi là muốn xem mọi người nói về bộ truyện mà mình đang đọc thôi.
Hiện tớ đang đọc 5 bộ:
1. Đại Thánh Vương ( Khưu Phúc Long )
Đây là 1 truyện kể về 5 thầy trò đường tam tạng, 1 bộ truyện rất là vui và hấp dẫn dưới sự sáng tạo của tác giả Khưu Phúc Long. Truyện này đã làm cho tớ chỉ mong ngày nào cũng là thứ 2 để đi mua 1 tập mới về đọc, nếu bạn chưa đọc thì hãy thử qua nhé, chắc chắn nó sẽ làm bạn mê luôn. :wink:
2. Võ Thần ( Đặng Chí Huy )
Bộ truyện này có lẽ nhiều bạn thấy không hay, nhưng đối với mình nó lại rất tuyêt. Truyên kể về những người cùng tên với tên truyện. Nhân vật chính là Võ Nam, và bộ truyện này nói về việc tranh giành quyền lực giữa những superhuman với nhau ::)
3. Anh Hùng Vô Lệ ( Cổ Long & Mã Vinh Thành )
Truyện này thì hay khỏi chê rồi, đc kết hợp bởi ngòi viết của Cổ Long và nét vẽ của Mã Vinh Thành thì các bạn thấy thế nào rồi chứ
. Đây là 1 bộ tiểu thuyết nói về câu chuyện của những anh hùng. Trong truyện này thì ai cũng là anh hùng hết ( công nhận tác giả rất giỏi vì có thể biến đủ kiểu người thành các anh hùng :devil: ). Truyện đã ra đến tập 3 và giờ tớ vẫn băn khoăn ai là anh hùng thực sự. 
4. Bowling King ( Tang Ai )
Truyện này hài vô đối
. Anh chàng Tiểu Thiết của truyện đã mang lại cho tớ những giây phú cực kì thoải mái, cười đau cả bụng. Ngoài tài năng chơi Bowling ra, anh còn 1 tài năng biến thành đủ kiểu nhân vật dưới mọi trang phục. nào là batman, dracula, siu nhân....
5. Hắc Báo ( Không Biết )
Truyện này mới có tập 1 thôi. Nó kể về giới xã hội đen ở HK những năm 1986. Nhân vạt chính của truyện là Hắc Báo, sau chiến tranh Việt - Trung anh được lãnh đạo Trung Quốc cử đi thủ tiêu Thiết Trung ( anh họ của Hắc Báo ). Thiết Trung trước kia cùng ở trung đội với HẮc Báo, sau CT Việt Trung anh đc cử đi thịt bọn XHĐ tại HK, nhưng do tiền và quyền lực làm anh mở mắt nên..... Nên làm sao thì các bạn cũng biết rồi đấy :devil:. Tớ đọc truyện này thấy hay, nó là 1 cái mới đối với tớ, từ trước đến nay tớ chưa đc đọc truyện nào nói về XHĐ Hong Kong nhưng năm 1990 cả
Giờ đến lượt các bạn đấy, có gì kể tớ nghe với

. Cảm ơn nhé
Hiện tớ đang đọc 5 bộ:
1. Đại Thánh Vương ( Khưu Phúc Long )
Đây là 1 truyện kể về 5 thầy trò đường tam tạng, 1 bộ truyện rất là vui và hấp dẫn dưới sự sáng tạo của tác giả Khưu Phúc Long. Truyện này đã làm cho tớ chỉ mong ngày nào cũng là thứ 2 để đi mua 1 tập mới về đọc, nếu bạn chưa đọc thì hãy thử qua nhé, chắc chắn nó sẽ làm bạn mê luôn. :wink:
2. Võ Thần ( Đặng Chí Huy )
Bộ truyện này có lẽ nhiều bạn thấy không hay, nhưng đối với mình nó lại rất tuyêt. Truyên kể về những người cùng tên với tên truyện. Nhân vật chính là Võ Nam, và bộ truyện này nói về việc tranh giành quyền lực giữa những superhuman với nhau ::)
3. Anh Hùng Vô Lệ ( Cổ Long & Mã Vinh Thành )
Truyện này thì hay khỏi chê rồi, đc kết hợp bởi ngòi viết của Cổ Long và nét vẽ của Mã Vinh Thành thì các bạn thấy thế nào rồi chứ
. Đây là 1 bộ tiểu thuyết nói về câu chuyện của những anh hùng. Trong truyện này thì ai cũng là anh hùng hết ( công nhận tác giả rất giỏi vì có thể biến đủ kiểu người thành các anh hùng :devil: ). Truyện đã ra đến tập 3 và giờ tớ vẫn băn khoăn ai là anh hùng thực sự. 
4. Bowling King ( Tang Ai )
Truyện này hài vô đối
. Anh chàng Tiểu Thiết của truyện đã mang lại cho tớ những giây phú cực kì thoải mái, cười đau cả bụng. Ngoài tài năng chơi Bowling ra, anh còn 1 tài năng biến thành đủ kiểu nhân vật dưới mọi trang phục. nào là batman, dracula, siu nhân.... 5. Hắc Báo ( Không Biết )
Truyện này mới có tập 1 thôi. Nó kể về giới xã hội đen ở HK những năm 1986. Nhân vạt chính của truyện là Hắc Báo, sau chiến tranh Việt - Trung anh được lãnh đạo Trung Quốc cử đi thủ tiêu Thiết Trung ( anh họ của Hắc Báo ). Thiết Trung trước kia cùng ở trung đội với HẮc Báo, sau CT Việt Trung anh đc cử đi thịt bọn XHĐ tại HK, nhưng do tiền và quyền lực làm anh mở mắt nên..... Nên làm sao thì các bạn cũng biết rồi đấy :devil:. Tớ đọc truyện này thấy hay, nó là 1 cái mới đối với tớ, từ trước đến nay tớ chưa đc đọc truyện nào nói về XHĐ Hong Kong nhưng năm 1990 cả

Giờ đến lượt các bạn đấy, có gì kể tớ nghe với


. Cảm ơn nhé



để xem mức độ bựa ... quả là vô đối , bựa ***** tả nổi