Franken Fran

nghe vậy thì cũng đủ thấy là gan anh Gà cũng to lắm, riêng em thì cảm thấy buồn nôn hơn là sợ.
Thế vụ ký sự du học đến đâu rùi anh Gà, sao ko tiếp đi, bận thi à.
 
Vẫn ko hiểu đc con bé 16 tuổi sao lại đủ thịt cho cả trăm người ăn :cry:
Như em đây 58 kg thì đủ cho mấy ngừi ăn nhỉ :-/

Mỗi miếng thịt nhìn sơ qua dày 1cm,giả sử em cao 1m68,trừ 28cm cho phần cổ trở lên có thể phân ra hơn 100 miếng thịt từ 4 phần chân tay,thịt sườn,phần nội tạng chia ra 1 tim,2 thận,bao tử chừng đó cho 5 người ăn,gan 2 hay 1 người ăn,phèo phổi vứt vì không ăn được...phần mà con Fran thấy có thể là từ thịt đùi :/...mấy phần khác chưa cho xem nên không biết phần sườn và nội tạng nó chế biến kiểu gì...
Tổng quát tầm 140 miếng,chia ra mỗi bàn 5 miếng cho 5 người ăn vẫn đủ cho cả bàn tiệc...nếu nó không bỏ sót gì thật...
...
chia xong nhẩm lại thấy mình giỏi thật...
P/S :
kí sự du học tính viết cái gì giật gân,nhưng dạo này gái gú tiền bạc bình lặng quá :(
 
thôi anh Gà, đang ăn cơm mà đọc bài của anh chắc bữa nay bỏ cơm quá.
 
Đã biết .ru là russian mà sao vẫn thử :-<

Mà tớ thấy chap 2 hay không phải vì kinh dị :-j Mà vì bất ngờ là chính

Đọc cái c6 cũng hơi shock...Nhưng ko mạnh đô = c2
 
cái c2 có cái gì để sốc ngoài chuyện con Fran nó làm một con bé thành đầu người mình sâu.
 
Chỉ có trang cuối là kịch tính...em thịt anh...
Không lên được vimanga thì lên #lurk mà mò,đầy ra đó...
 
kịch tính thật, con bé từ sâu thành nhện, thịt lun con đực. Đây là bộ kinh khủng nhất từ trước tới giờ, ở độ bệnh hoạn thì thằng Gantz phải bái làm thầy.
 
Nếu so với tuyệt chiêu Rape Alien của anh biến thái Osaka thì chưa biết bộ nào bái bộ nào làm thầy đâu :-"
 
So với tuyệt chiêu con hươu cao cổ chui vào **** của em gái,vừa nhai nội tạng vừa **** trong Death panda thì chưa biết bộ nào bẩn bựa hơn đâu...
 
Tếu nhất là khúc coi phim ma, đám kia đầu trâu mặt ngựa sợ chảy nước mắt, còn con nhỏ Fran và thằng mình mèo đầu người tỉnh bơ.
 
So với tuyệt chiêu con hươu cao cổ chui vào **** của em gái,vừa nhai nội tạng vừa **** trong Death panda thì chưa biết bộ nào bẩn bựa hơn đâu...

ơi đâu đã bằng mấy chap của Mai-chan's Daily lìe vừa **** vừa **** kinh khủng và bệnh hoạn hết cỡ nói:-&:-&
 
Đừng có lôi cái Death Panda vào đây, tuy là nó happy ending nhưng coi tởm quá, thật chỉ muốn buồn nôn, tội nghiệp cho con chị =.=. Cái bộ đó cũng chả phải bệnh hoạn gì, cũng chỉ là cảnh chém giết giữa pháp sư và ma quỷ thôi :-s. Thú thật xem xong một lần không bao giờ có hứng xem lại bộ đó lần thứ 2.
Mà cái Fran này chả hiểu sao xem chap 5, 6 thấy "nhạt" quá, chả có hứng xem như mấy chap đầu. Chắc miễn dịch thể loại này rồi :|, giờ chỉ có hứng thú chờ Gantz với Claymore, 2 bộ được release với tốc độ mà ốc sên còn phải sợ ~.~
 
Không nói Death Panda thì nói chap cuối của cái Mai vậy ;))...
...tự cổ chí kim,bảo đảm không vượt qua được...
cả thằng Bluelion coi xong cũng bảo chóng mặt...
 
cái chap cuối của Mai là đạt trến trình độ ko còn gì để mà nhận xét được nữa, thằng cha tác giả đó quả nhiên có cái đầu bệnh hết cỡ.
 
Khiếp, chỗ này giờ là nơi tụ họp của các cao thủ guro à.....

Còn Girl haunted Mansion sao ko cho nốt vào đi?
 
Mấy cái đã nói thì bàn làm gì
coi mấy cái của Uziga Taiwa hiện nay như Hell Season,Death Face,Modern Story of Bizzare...ấy :D...
thế nó mới biết dân Nhật nó quái thế nào,nghĩ được đủ trò...
 
Bizzare có phải là cái hợp gene với con đỉa ko?...
 
Không...
story nói về 1 con bé đi học về bị 1 đám trai làng lừa vào tròng rồi làm sex toy giải trí cho chúng nó,đi kèm là những màn tra tấn...
vãi nhất là dựa trên 1 câu chuyện có thật năm 1998
...thôi off topic xa quá rồi...
 
có 1 chỗ này em ko hiểu lắm ,anh nào biết tiếng J giải thích hộ dc ko :D
tiêu đề cái chap 5 là "God and Dog",nó chỉ là tình cờ khi dịch từ J->E nhóm dịch tạo sự chơi chữ hay là đó là trong bản tiếng nhật thằng tác giả có dụng ý gì đó liên hệ giữa god -dog nên nhóm dịch làm vậy để ko mất ý đồ tác giả :|
 
ý của tác giả khi để cái tiêu đề chapter thế chứ không liên quan đến nhóm dịch thích chơi chữ hay không,dù các nhóm dịch nhiều lúc cũng thích ba trò này lắm...
 
Back
Top