----------------------------------------------------------------------------
Quest : CHÌA KHÓA TRẠI CHOCOBO
Rank Normal ( dành cho bài viết công thức và ý bình thường ) : 300 Exp , 300 G
Rank Good ( dành cho bài viết ý khá ) : 500 Exp , 400 G
------------------------------------------------------------------------------
Joe lại bất cẩn đánh mất chìa khóa trại Chocobo của cha mình khi cậu bị quái vật hang Gogo dọa .
Bạn cần giúp Joe lấy lại chìa khóa ngay trong 20 phút .
Biết rằng Gogo Cave có 3 đường đi là A , B , D .
Khi bạn chiến đấu với quái tại đường B mất thời gian 5 phút . Đường A mất 10 phút và đường D mất 10 phút . Biết quái lấy chìa khóa ở đường D .
Joe dặn bạn một việc quan trọng : trong suốt thời gian làm nhiệm vụ , khi kết thúc một trận đấu , bạn không hồi phục lại Hp , Mp . Bạn phải làm xong nhiệm vụ mới trở ra mới hồi phục .
Tại trường đua:
Chú Robin: Ủa sao tới h này mà thằng
Joe chưa đến nhỉ

. Trận thi đấu sắp bắt đầu rồi !
Bố Joe: Tôi cũng ko biết nữa, đã bảo nó tới sớm dắt con
Roca đi dạo vài vòng rồi tới đây trước h thi đấu. Nhưng tới bây h đã sắp xong lễ khai mạc rồi mà vẫn chưa thấy mặt mũi nó đâu cả.
Lễ hội Đua Chocobo là 1 lễ hội cổ truyền cứ 3 năm 1 lần lại đc tổ chức. Năm nay thật vinh dự cho làng ta được đăng cai nó. Cúp Chocobo là danh hiệu danh giá. Nó ko chỉ thể hiện tài năng điều khiển của ng` cưỡi hay sự trình diễn của 1 con Chocobo khỏe, nhanh mà còn là danh dự, là màu cờ sắc áo cho cả làng. Lần tổ chức trước thật đáng tiếc, trong lần đi săn, chú Robin đi săn bị Goblin đánh trọng thương, ko thể tham dự giải đc. Bố Joe, tuy là ng` huấn luyện rất giỏi chỉ tiếc ông ko chịu đc áp lực cao trong các cuộc thi đấu nên khi cưỡi toàn ngã ngựa

. Năm nay đc sự cổ vũ và động viên nhiệt tình của dân làng chú đã bớt đi săn :devil: mà tập trung vô việc mang lại niềm vinh dự về cho làng.
Này
Bat !!!
BatMBH: Sao hả chú !!!
Bố Joe:
Con cùng
Tina về trang trại của chú xem thằng
Joe nó biến mất tiêu đâu rồi ?!. Sắp tới h thi rồi mà vẫn chưa thấy nó vác mặt tới đây cả. Chú nhờ
tụi con đi kiếm nó về đây thật nhanh đc chứ .
Bat và Tina: Vâng, tụi con sẽ cố về trước h để kịp cho trận đấu. Tui con đi đây.
Nói rồi
Bat cùng
Tina cưỡi
Roco phi nước kiệu tới trang trại ...
Ủa sao hok thấy ai vậy nè ?! Mà sao cửa chuồng
Roca vẫn đóng thế nhỉ

Xem này,
Bat có dấu chân của
Joe thì phải !!!
Nhanh chân lên !!! Xem ra anh chàng này lại mải chơi đâu rồi

...
Đi một lúc bỗng thấy.
Joe đang nằm bệt xuống vệ đường, mặt mày tái ngắt lại ...
BatMBH:
Joe, sao mày lại ở đây, về mở cửa chuồng lấy con
Roca ra trường đấu mau.
Joe hổn hển nói : chìa ... k .. kh .. khóa ở .. Go .. Gogo . Nói rồi xỉu luôn

.
Tina: Joe,
Joe tỉnh lại đi, cái gì mà khóa ở Gogo ... Nếu đúng như vậy thì e ... e là hỏng mất ... Tính sao giờ ...
BatMBH: Chắc là
Joe đánh rơi nó ở Hang Gogo rồi. Để tớ cưỡi
Roco đi lấy về cho ...
Tina: Ko đc !!! Hang Gogo là nơi mà đi thì dễ còn trở ra thì rất khó. Từ bé đến h tớ đã đc bố kể rằng nơi đó có nhiều loại Ma Quái trú ngụ. Chúng có sức mạnh bi ẩn làm hok thể phục hồi lại thể lực đc ở trong đó nữa. Thật hok hiểu sao mà
Joe lại tới nơi đó ...
BatMBH: Hok sao, tớ đã chiến đấu quen với các loại quái tại Rừng Orgris, nay cũng là cơ hội để học hỏi thêm mà. Hơn nữa cuộc đua sắp bắt đầu ko thể để làng ta thua lần nữa

... Còn nữa cậu hãy mang
Joe về trang trại rồi làm cách cậu ta tỉnh lại đi ...
Nói đoạn,
Bat tiến thẳng tới hang Gogo ...
Bat khoan đã, đường tới Gogo có 3 lối kia mà, cậu có biết lối nào đi tới đó nhanh ko ...
Ko kịp nữa rồi
Bat đã mất hút sau tán lá của rừng cây ...
Đi thêm đc 1 quãng nữa, gặp 3 lối rẽ ...
Chết thật !!! Ko biết lối nào tới nơi
Joe đánh rơi chìa khóa

. Ta đi hướng nào bây h

... Thôi cứ giữa mà tiến vậy, mong là sẽ tới đc nơi ta cần đến...
Tại đường B:
Chà hẻo lánh quá, ngay cả tiếng chim cũng hok thấy có nữa. Nhanh tìm chìa khóa thôi nào ...
Bỗng nhiên một cơn gió thổi đến, lạnh đến rợn ng`, một luồng bóng đen bay đến. Thoáng chốc đã tụ lại đc thành 1 hình dạng ma quái ....
Battle Start
Exp : 50
Lv 5 - next Lv 6 : 0 / 500
Job : THIEF
Lv 3 - next Lv 4 : 0 / 500
Thief đc bonus 30% Hp , 25% Mp ,40% Str , 60% Luck
HP: 225 ( + 100 ) ( + 98 ) = 423
MP: 18 ( + 5 ) = 23
GIL : 3450 G
STATUS
Str: 18 ( + 3 ) ( + 9 )
Mag: 6
Acc: 13
Vit: 15
Luck: 8 ( + 3 ) ( + 7 )
Damage vật lý : 18 + 3 + 9 = 30 x 13 = 390
Damage phép thuật : 78
Damage Critical : 8 + 3 + 7 = 18 x 100 = 1800
Item
Potion
POWER RELIC GOLD
1 ---> 2 ---> 3
ABILITY
Lv 1 - Steal - Mp 10 -Trộm món đồ của đối thủ
Lv 3 - Auto Resist Blind - Chống trạng thái Blind
- Creep -
+-+- Một bóng ma tay dài , toàn thân đen đúa , quái nằm ở đường B +-+-
Hp 1100
Exp : 250
Gil : 250
Steal : Potion x 1 ( 100% )
Chỉ số Creep
Str : 7
Mag : 8
Acc : 7
Lượt : Creep - Nhân vật
Các đòn tấn công theo thứ tự :
Pain - Cry On + Attack
Pain ( Mag x Acc ) : tấn công kèm trạng thái Silence , Blind trong 2 lượt .
Cry On + Attack ( Str x Acc ): niệm trạng thái tăng 1.25 sát thương vật lý cho Creep và lập tức tấn công nhân vật
Không áp dụng Weakness , Critical và Overkill
Turn 1 - Creep
HP BatMBH: 423/423 MP: 23/23.
HP Creep: 1100/1100.
Attack: Pain: 56 damage.
HP BatMBH: 367/423.
Vừa bay đến,
Creep liền tung luôn một luồng khí đen ngòm, bất ngờ ko kịp trống đỡ,
Bat hứng trọn. Một cơn tức ngực thình lính xuất hiện, dường như có hàng trăm cây kim chĩa vào thân thể. Đau buốt, nhức nhối làm cậu bé phải quằn quại trên nền thảm cỏ ... May mắn thay khoảnh khắc đó kéo dài ko lâu do luồng khí đó dần biến mất

, đôi mắt khi nãy chìm trong đen tối cũng đã sáng trở lại ngay phút chốc :whew:.
Turn 1 - BatMBH
HP BatMBH: 367/423 MP: 23/23.
HP Creep: 1100/1100.
Attack: 30 x 13 = 390 damage.
HP Creep: 710/1100.
Bật dậy nhanh chóng,
Bat liền nhanh chóng áp sát đối thủ với cú thúc mạnh làm đối thủ phải nhăn nhúm lại. Này loài ma quái, ta với mi hok thù hok oán. Cớ sao lại đánh lén ta ... Dám biết mi đang chống lại ai ko ?!
Turn 2 - Creep
HP BatMBH: 367/423 MP: 23/23.
HP Creep: 710/1100.
Attack: Cry On + Attack: 7 x 7 x 1.25 = 61.25 = 62 damage.
HP BatMBH: 305/423.
Oắt con ( Giọng nói như từ cõi xa xôi như gió thổi, xối vào tai ta the thé )!!! Ng` thường chưa ai dám tới đây đâu, từ bao đời nay các oan hồn, bóng via lưu lạc ở lục địa đã tụ hội tại nơi đây. Nhóc mi xám hối đi là vừa ... Dứt lời, Creep liền đổi giọng như ng` đang khóc, tiếng khóc đó vang lên làm âm u đầu óc, khiến ko thể tập trung chiến đấu đc nữa

. Đang hoa mắt, chóng mặt thình lình nó giáng tới 1 đòn ...
Bat lại lăn lông lốc :o ...
Turn 2 - BatMBH
HP BatMBH: 305/423 MP: 23/23.
HP Creep: 710/1100.
Attack: 390 damage.
HP Creep: 320/1100.
Nè mi ko thể đánh 1 cách đường hoàng hay sao mà lại cứ cứ thích những trò ma quái nhằm giảm nhuệ khí của đối thủ ... Ko lẽ sức của mi quá kém cỏi đến nỗi phải tận dụng những loại phép kì quái đó mới có cơ hạ gục đối phương

... Ko dài dòng nữa, đỡ lấy đi đồ chết tiệt ... Sở trường vẫn là tốc độ của mình, nhún thêm đã áp sat đối phương rồi hù 1 cái cho con ma kia, tranh thủ .... Binh .. xệt ... xêt ..... Ha ha ha, ma mà lại bị ta hù cho chết khiếp
Turn 3 - Creep
HP BatMBH: 305/423 MP: 23/23.
HP Creep: 320/1100.
Attack: Pain: 56 damage.
HP BatMBH: 249/423.
Tức giận khi mang phận làm ma, mà lại bị thằng lỏi con kia hù cho giật mình

.
Creep lần này lại tung tiếp đòn thế đã dùng ở lúc đầu trận đấu, những mong thằng nhóc kia lại hao hụt về lí trí ... Một đám khó đen lại tỏa ra xua đi ánh sáng mặt trời. Cơn đau của
Bat lại quay trở lại với cậu bé ... Nhưng cũng chỉ sau 1 lát nó lại biến mất như chưa từng xuất hiện vậy

...
Turn 3 - BatMBH
HP BatMBH: 249/423 MP: 23/23.
HP Creep: 320/1100.
Attack: Steal : Potion x 1 ( 100% ).
HP Creep: 320/1100.
Hư !!! Lại trò đó, bộ mi ko biết rằng bổn cũ mà soạn lại với ta là ko xong hay sao :devil:. Vô tác dụng thôi. Ủa sao kì vậy, lúc này lẽ ra ta phải có đc sức mạnh bí ẩn chứ nhỉ

. Thôi chắc lại lâu ngày ko tập nên nó lại ém đi rồi

. Dù sao thì con ma này cũng sắp tử ẹo rồi mà phải có cái gì đó để chứng minh
BatMBH đã tới nơi đây chứ nhỉ !!! A, đúng rồi, bọn ma quái này thường hay đem theo mình những vật dụng quý báu. Thử thó xem nó có cái gì ko nào ... Bụp .... Roạt ... x ..x ệttt. Hừ trông nó có vẻ ngon lành thế kia, ai ngờ đc lại mang gọn lỏn lọ Potion này, thôi ta cầm tạm giùm nhé !!!
Turn 4 - Creep
HP BatMBH: 249/423 MP: 13/23.
HP Creep: 320/1100.
Attack: Cry On + Attack: 62 damage.
HP BatMBH: 187/423.
Thân pháp khá đây oắt con. Có điều lạ là sao đòn thế của ta ng` thường trúng vào, dù khỏe mạnh đi mấy chăng nữa cũng bị lòa đi rồi quằn quại ít nhất vài phút. Trong khi đó nhóc ngươi lại bật dây như bình thường trong giây lát. Có điều gì bí mật mà trong thân thể ngươi lưu giữ chăng. Sao, ko đc à. Sẽ phải đc thôi khi ngươi phải lạy lục, van xi ta tha chết. Chỉ trong chiêu này thôi nhóc ngươi sẽ biết thế nào là sự trừng phạt Ha ha ha .... Tiếng khóc lại vang lên, nghe như ai oán, não lòng thay... Nghe nó như đang kể câu chuyện buồn, nỗi buồn về sự xa cách, nhớ nhung đợi chờ, sự phản bội của kẻ bội bạc, của ng` vô ơn ...
Bat hét lên: Ah, đau đầu quá !!! Đừng khóc nữa, ah ahah ah .........
Điều kì diệu lại lần nữa xuất hiện, mảnh ngọc bội mà cậu đeo sâu trong ngực ấm dần lên lan tỏa thứ ánh sáng ấm áp, êm dịu. Bỗng nhiên, cậu lại như đc thêm phần sức mạnh khiến trong đầu đã thoát hẳn ra những âm thanh ma quái đó ...
Turn 4 - BatMBH
HP BatMBH: 187/423 MP: 13/23.
HP Creep: 320/1100.
Attack: 390 damage.
HP Creep: 0/1100.
Thấy
Bat lại bật dây trong chốc lát ...
Creep ngạc nhiên đến sững sờ ... Ng .. ngư . . ngươi .. Vì sao lại có thể thoát khỏi đc sự dày vò ám ảnh đó .. ko lẽ ngươi là . . là .... Ta .. ta ko tin đc , ko tin đc ........
Nó nói cái gì thế nhỉ, đến chính ta còn ko hiểu đc vì sao mình còn sống lại thoát đc tình trạng nửa tỉnh, nửa mê đó nữa ...
Phải kết thúc nhanh trước h thi đấu thôi, để ý lại xem nào trong cả cuộc đấu sao nó cứ nấp mãi dướ tán lá của bụi cây

. Đúng rồi ma quái thường hay sợ hay sáng :o, hơn nữa vệt đen trên mình của nó cũng đã mờ ần ... Đã thế, ta sẽ kết hợp đòn tấn công đã này với luồng ánh sáng mặt trời ... Đỡ đòn đi loại ma quái đáng ghét, dứt lời
Bat lao tới gạt phăng đi những tán lá rậm rạp kia. Cùng ánh hào quang phát ra của mặt trời, ( lại đc hấp thụ ánh sáng từ mảnh ngọc bội trong cổ áo cậu bé mà ko hề hay biết) đòn tiến công như tỏa lên đc sức nóng tột độ dồn hết vào một điểm đi thẳng vào chính giữ ng` của đối thủ.
Creep ko chịu đc chỉ hét lên ... Sao, tại sao ta lại thế này ... Ah ,á ... a aaaaaaa ..... Rồi nó trụ lại :o, dùng hơi sức cuối của mình nói: Ngươi .. ngươi, lần đầu có thể ta chưa để ý do tính bất ngờ ,,, ư ư ... hự .. Lần sau ta đã cố tình tập trung hết sức mình vào chiêu thức đó, mị lại né đc. Nguồn ánh sáng đo từ đâu ra lại có thể xua đi sức mạnh của ta ...
BatMBH: Sáng nay có 1 cậu bé đi vào nơi đây, đánh rơi chùm chìa khóa. Nếu mi biết chìa khóa đó ở đâu thì chuyện kia ta sẽ trả lời cho mi ..
Creep: Ko lẽ mi ko thể để ta đi thanh thản sao, đúng có thằng nhóc vào rừng sang nay, nó đi đường D tức là lối rẽ bên tay phải trước khi mi vô hang này ... ư h ... ư h ...
BatMBH: Cám ơn nhé !!! Còn chuyện kia thì đếnchính ta cũng ko hiểu nữa, có thể đó là do sức mạnh bí ẩn mà mảnh ngọc bội này ông ta để lại. Nói đoạn
Bat chìa ra cho con ma đó xem ...
Vừa nhìn thấy mảnh ngọc bội, con ma đó rú lên 1 cách kinh hoàng, sau đó những giọt nhỏ nước mắt tuôn ra từ 2 hốc sáng trên đầu nó :o ...
Baxer ko ngờ đến lúc này ta còn thấy đc ông. Đc ra đi dưới tay thằng bé này ta cũng mãn nguyện. Chắc hẳn mi tên là
Bat rồi ..., bé con thật may mắn cho ta lại đc gặp bé nơi này, dù sao nơi đây đã ko còn lưu luyến với ta nữa. Mong bé con hãy cố gắng dùng sức mình đi trừ gian, diệt bạo giúp dân lành trên khắp thế gian có đc cuộc sống ấm no. Một lần nữa, mong bé giúp ta lần này . . . cho ta đc cảm nhận lấy ko khí ấm áp của con ng` lần cuối đời này ....
Bat: Này sao mi lại biết tên ta, tên cả ông ta nữa ... Sao kia, mi lại muốn thế sao ... Thôi đc vì lòng tốt giúp mi thanh thản nơi cõi vĩnh hăng, ta sẽ tới ...
Bat bước tới kề bên con ma đang nằm gục cạnh gốc cây, ôm lấy cơ thể lạnh ẽo của nó !!! Ủa sao ta lại dần thấy đc hơi ấm thế này, cảm giác mà ta chưa từng nhận ra :o. Mi, mi là ai vậy ?!
Ko kịp nữa !!! Vừa dứt lời, con ma đó bỗng như biến mất, cứ mờ dần, mờ dân , rồi biến hẳn trong không trung ...
To be continue ...