Nếu ý bạn đã thế, thì thật sự mình chẳng có gì nhiều để khuyên nữa.
BG này chui từ đâu ra, làm esport từ bao giờ, làm được những gì, có lẽ nhiều người biết hơn bạn MĐ nhiều. Chỉ biết ngoài mà không biết trong, chỉ biết cái hời hợt mà cứ nói như thật, thật sự có bạn Minh Đức ở đây. Thì mình nghĩ chẳng có gì nhiều phải nói nữa :)
Một vài chuyện. Cứ hỏi bác Dương Nghiệp Chí xem bác ấy muốn esport như thế nào :) Theo thiển ý mình biết là ngay từ lúc bắt đầu đến bây giờ, tư tưởng chủ đạo là đưa CNTT vào ứng dụng trong thể thao :) Đồng ý đó là một mảng, nhưng không phải các bạn đang mang mong muốn làm. Không có cái chủ thể bạn đang chửi, thì có cái hiệp hội đấy thì nó cũng đi làm cái gì rồi á
***
Trẻ con và thiển cận hay không thời gian sẽ cho ta biết Tự kiêu tự đại thì ở đây có đủ ít nhất là 2 ngừoi rồi, mình xin phép không dám nhận danh hiệu đó. Có cần mình nói thẳng ra không?
Là cái gì các bạn cũng muốn phải qua tay bản thân mình, mình có tiếng nói quyết định, mình là tổng thủ lãnh. Cái gì không phải mình được làm, nếu nhỏ thì còn ủng ủng hộ hộ, chứ to một tí là chỉ trích là lu loa ::) Tư tưởng nói đi nói lại sau khi tranh luận thì cuối cùng vẫn cho là không thằng nào đầu óc bằng mình. Không nói được thì sẽ lôi chuyện lịch sử thế này thế nọ, ta là người có công ra nóii

Thì nào ai dám phủ nhận cái công của các bạn, nhưng có một điệp khúc cứ tua lại lần này đến lần khác, thì :hug: Thế giới thì phải luôn quay quanh mình. Các bạn SC có tự hỏi tại sao có lúc không có có lúc lại có nhiều website SC thế không. Lúc bỏ không thì yên tâm, lúc có người làm thì sợ người ta lấy mất vị thế của mình, lại vội vàng làm :o
Mình thấy buồn cười bao nhiêu khi bạn CB bỏ rơi cộng đồng SC bao lâu, quay lại thì xồn xồn lên chọc chỗ nào chửi chỗ kia. Thế bao lúc khó khăn thì tiếng nói bạn ở đâu. Hay là do không có DVN, Hyp của bạn cũng không đủ mạnh, chẳng có gì là
của mình nên không làm?
Lôi tất cả các thứ lí lẽ ra, bạn có đủ kiểu bảo thế này thế nọ. Bạn có thể bảo là có người làm không tốt bạn mới phải xắn tay vào làm. Nghĩa là phải đạp đổ hết công sức người ta làm trước chăng. Mình thấy sau 1 thời gian đi đâu đó, cảm thấy vị trí của mình lung lay, tên của mình không ai nhớ đến, có bạn quay lại chọc bác Hoàn bác ấy chán chẳng thèm nói, quay sang chọc bé June

Thế nào, giờ thấy vị trí của mình quay lại chưa? Hay lí lẽ là người chê mới là người giúp

Có đúng thế không, hay là chê được người khác thì thấy mình quan trọng, mình hơn đời, một mình mình ta giỏi hơn cả 1 túm cái bọn được trả lương. Vì ta làm vì niềm đam mê, không phải vì tiền?

Xin lỗi bạn, đừng tưởng chỉ có mình bạn có cái gọi là "niềm đam mê" ấy. Thật sự xin lỗi ::(
Rồi làm giải không biết quản lí, truyền thông thì kém. À ừ truyền thông, truyền thông là đi nài nỉ các anh TA anh Teddy đăng bài cho em, rồi đưa ra một list các báo đang "chờ" ấy hỉ

"Nể cậu này lâu lâu mới xồn xồn quay lại, đăng 1,2 bài cũng chẳng chết ai". Mình có biết một hội làm truyền thông hơi kém bạn CB một tí, nhưng mà không hiểu lắm sao mà tần suất nhắc đến trên TV ngày càng nhiều, kể cả cái tên đấy, kể cả cái từ thể thao điện tử. Ừ ai chẳng biết VTC cũng đang quảng bá để bán game, thế VTV rồi HanoiTV rồi các loại cáp cũng thế à? Ui nhưng mà như thế truyền thông kém quá.
Tóm lại là mình đứng ngoài mình thấy, có người duy nhất muốn mình trở thành chiêu black hole của Mothership thì phải, hoặc là thành trung tâm của Starcraft Universe ở VN

. Tư tưởng như vậy thì mình cũng đành chạy xa không bị hút vào mất, mà skill đó blizzard bỏ mất ròi thì phải
***
Những cái câu này, gọi là khuyên thì chắc không đúng, vì như mình cũng đã phải bỏ ý định khuyên hai người rồi. Mình chỉ thấy chưa có ai đủ thẳng để nhắc nhở lại hai người thôi. Còn bản thân những điều mình nói, giới làm esport khắp cái VN này, đều biết cả rồi. Cho nên trên này mới chỉ có mình 2 người tung hê là chính, có ai buồn vào nói đâu

Nhưng mà công nhận là ít nhời cũng khổ, nhiều bạn đọc bài viết biết một mà không biết hai, lại xồn xồn lên theo thì buồn cười lắm

Thôi thì BG đành thò mặt ra nói vài câu cho trắng nó có tí trắng mà đen thì nó ra tí đen. Có bị hai người ghét chắc cũng chẳng ghét được thêm đâu :p
À,lí lẽ của các bạn ấy mình tự thấy hơi ngượng là nói cũng gần đủ rồi. Cho nên các bài reply bài của mình sẽ cũng có một tông vậy thôi. Thiết nghĩ cũng không cần mình trả lời nữa ::( Bạn nào muốn phản đối, hỏi mình đủ tuổi chưa

Cứ bỏ qua luôn việc mình là ai đi, ngay trên GVN này có thể quan sát lại một phần hai người đã nói trong bao nhiêu năm, liệu bao nhiêu điều thực tế cho là đúng, bao nhiêu điều hai người đã làm được? :hug:
Tâm huyết của hai người là lớn, nếu làm được nhiều sẽ tốt cho cộng đồng biết bao. Và mình cũng chỉ dám hi vọng thế thôi, vẫn xin phép chờ tiếp ::(