Nó hơi dài, nhưng nếu ai đã là big fan cua FF thì đừng ngẩn ngại mà hãy đọc cho bít nha, sẽ có rất nhiều quan điểm tương đồng với các bác lém đó ^^
^^ Theo em thì bản FF XII này so với tất cả các bản FF trước kể cả các bản ở dòng PS1 thì nó hơi kém một chút (chỉ là cảm nhận của riêng em thui nhe đừng la à nha), kém ở đây ko phải là về âm thanh hay đồ họa mà là nó hơi bị rời rạc về nhiều mặt:
*Thứ 1: về nhân vật, em thấy thiết kế trang phục ko đẹp cho lắm (nhất là Vaan trông xấu tè, còn Penelo thì tạm được cũng dễ thương), còn những nhân vật còn lại thì bình thường wé: Bash thì hơi nhem nhuốc (hơi giống cái bang), Balthier thì thật sự bình thường và cái quần ống túm trông hơi lúa ^^, Fran cũng ko đặc biệt cho lém ta cũng thấy sự trùng lặp hơi nhiều với những game khác về những nữ chiến binh vẫn một bộ giáp (giống bikini 1 mảnh đó) và Ashe xét cho cùng thì có đặc biệt nhưng cũng ko đẹp vì thấy hơi nặng nề nhất là ở đôi chân với wá nhiều giáp lên tới tận trên đầu gối và cái ríp wá ngắn khiến cái đùi trở nên wá to T_T (cái nì là em noi thật lòng mong đừng ai phản ứng mạnh mẽ wá nha ^^), ko giống như Yuna, Rikku, Riona, Sophiel (wên rùi hổng bít đúng hem nữa ^^) và... thì khuôn mặt thân hình thật hoàn mỹ, em thích vẽ lắm và vẽ cũng đẹp lắm (hơi bị chảnh ^^ uida cà chua, trứng thúi ở đâu ra dzậy trời) nên về phần thẩm mỹ em đặc biệt quan sát rất kỹ và em thấy là với Riona của FFVIII là đẹp nhất xong tới Yuna FFX rùi tới Yuna FFX-II (còn FFIX thì miễn bàn toàn người lùn ^^, tuy trang phục ko đẹp nhưng nó vẫn hấp dẫn theo cách khác).
*thứ 2: là về cốt truyện nó ko đặc biệt gì hết, đất nước xảy ra chiến tranh và thế là đội Vaan ra đi tìm đường cứu nước đây là chuyện đương nhiên nên ko đặc biệt là vì vậy (ko như FFX Tidus bị hút vào tương lai và câu chuyện tìm ra sự thậ về Sin rùi chiến đấu ngăn chặn nó lại thật là hay), nhân vật chính thì nghe nói là Vaan và Ashe nhưng theo em thì chỉ có Ashe thui vì toàn bộ câu chuyện chỉ toàn thấy xoay quanh công chúa của chúng ta thui: vì đất nước của mình và hôn phu của mình đều mất do chiến tranh hix hix và nàng đứng lên chiến đấu với hy vọng chấm dứt chiến tranh (cái này em thích lém hix ^^) nên đúng, còn Vaan thì chẳng có gì liên quan gì hết ngoài việc hiểu lầm về anh trai mình trong chiến tranh với Bash nhưng lại được giải quyết sớm và thế là hết à và hay tinh nghịch cùng Penelo nữa chứ hihihi (thật tệ hại và Vaan là nhân vật ý ẹ nhất của game và của dòng FF về mọi mặt)
*Cuối cùng (vì sợ viết típ rùi hông ai thèm đọc vì dài wá thế là công toi thì seo ^^): là về phần Skill, tech, magic và esper của game, đồ họa thì đẹp vì là PS2 mà nhưng xem lại thì thấy chán ngắt vì những tuyệt chiêu thì wá ngắn và với sàn đấu thực nên càng làm cho những tuyệt chiêu đó trở nên nhỏ bé bình thường ko ai để ý hết ( vì FF là dòng game hấp dẫn người ta ko chỉ ở cốt truyện mà còn ở những tuyệt chiêu đẹp mắt nữa, như trong FFX, FFIX, XIII và XII... thì tech, skill, chiêu Flare, Holy và những Black và White Mage thì thể hiện kỹ kàng, rõ ràng đẹp mắt còn FFXII thì ko đặc biệt vì wá nhỏ và lại còn ko có chiêu Ultima nữa chứ T_T, đặc biệt là Summons, Summons limit và Limit Break của nhân vật thì tuyệt đẹp nhất là FFX còn FFXII thì ai chơi rùi thì bít đó ngắn ngủn và chán lém)
Thế thôi (thật ra thì còn nữa như là về Weapon, các chỉ số, cách nâng cấp...nhưng em chỉ nêu những điểm thiếu sót chính thui), nói tóm lại tuy thua kém các đàn em ra đời trước (cái này hơi bị ngược ngạo à nha ^^), nhưng vì là FF của square-enix nên nó vẫn là game mà em thích chơi nhất (tất nhiên là so với mấy game khác rùi còn dòng FF thì ko), thế thui ^^ ai là big fan của dòng FF thì xin cho bít ý kiến về bài viết của em nha. Ở đây em ko phản đối hoàn toàn hay chê bai gì FFXII đâu nhe (xin đừng hiểu lầm, em vẫn thích nó mà) mà chỉ là so sánh và cảm nhận so với các bản FF truớc thui đó ^^.