cho dù có cái kế hoạch của con Euphie thì Jp vẫn chỉ là thuộc địa của Brit, chẳng qua có lại đc tên nước chứ ko bị gọi là eleven thôi, chẳng giúp ít đc gì, giờ Emperor trở mặt thì con Euphie cũng bó tay, cái mà đám Black Knight mong muốn là giải phóng Jp, có đc độc lập chứ ko phải là thuộc địa của Brit
thằng Schneizel chấp thuận kế hoạch đó vì nghĩ rằng đây là 1 cách tốt để giảm nhuệ khí và sự ủng hộ từ phía nhân dân đối với Black Knight
chẳng qua thằng Lulu ko dám xuống tay với con Euphie nên mới chịu đi theo kế hoạch của nó thôi
dòm lại thằng Suzaku dở ở chỗ ko dám nhìn vô sự thật mà luôn cho rằng cách làm của mình mới là đúng đắn nhất -,-, cũng do thói cứng đầu của anh mà tự rước họa vào thân