Ối anh ơi, em nào có nói j anh, sao anh cứ điêu toa đàn bà ra thế?
Chuyện em gà, em lởm cỡ nào thì zời biết, đất biết, anh và em cũng biết, em cũng dek bao h chối cãi

. Còn cái thủ bút Handy là cái quái j thế anh? Nếu anh muốn em chửi thẳng thì em chửi thôi, em vì cái sĩ diện hão của anh mà nhún nhường thì anh lại ko coi em ra j hả?
Em nói thẳng nhá? Anh ban đầu phải nói rất nhiệt tình, bọn em rất nể, và đến h vẫn có 1 phần kính trọng anh vì cái nhiệt tình ấy. Thế nhưng mà, các cụ đã nói rồi, có đức mà ko có tài thì chỉ là thằng phá hoại, anh có nhiệt tình, nhưng lại chỉ nhiệt tình đc cái mồm, dần dà, dù rất nể anh, nhưng biết theo anh sẽ chẳng đi đến đâu, bọn em mới tách ra!
Tiếc là anh ko những ko biết để mà thay đổi, lại quay sang ganh tỵ, nói xấu chính những anh em cũ của anh, dựng chuyện bôi nhọ họ, trong khi lúc đó, bản thân họ vẫn coi anh là ng anh cả trong cái cộng đồng PES này. Vậy thì theo anh, thằng nào là thằng ăn cháo đái bát???
Nếu anh ko muốn nói đến tình cảm, vậy em chửi anh về chuyên môn. Vâng, nói về trình độ, nói thẳng là anh gà bỏ mịe, em đã gà, đã noob, anh còn hơn cả em

Nhưng dĩ nhiên, ng lãnh đạo ko cần phải là ng giỏi nhất, mà phải là ng có uy tín, có khả năng lãnh đạo nhất, tiếc là cả 2 cái này, anh cũng lại ko có. Anh nói thì rất nhiều, nhưng anh làm đc bao nhiêu vậy anh? Những cái anh hứa 10 thì anh làm đc đến 1 ko??? Hay lại chỉ là gáy cho oai??? Rồi những anh em của anh, những ng từng vì ngưỡng mộ anh mà về dưới trướng WEHN rồi sau đó cứ lần lượt ra đi, là vì sao vậy anh??? Có bao h anh thôi trách móc chửi rủa ng khác mà nhìn lại mình chưa? Nếu chưa thì anh nên làm thử đi anh ạ!
Em nói thẳng em chưa bao h thù anh, nhưng em rất ngứa mắt trước 1 số hành động phải nói là ko ra j của anh! Nhưng tất cả đều chỉ diễn ra trong 1 số khoảng time nhấtđịnh, rồi khi qua chuyện, em vẫn gọi anh 1 tiếng anh Vũ đầy kính trọng, vì em là zai, em ko thù dai, ko như anh.
Lời cuối ấy, đấy là bài viết này em vẫn còn rất nể anh, nên ngôn từ vô cùng bình thường và vui vẻ, góp ý đều rất chân thành dưới cương vị anh em đã lâu. Nhưng nếu anh cứ tiếp tục đặt điều chửi bới em như trên ấy, thì em nói thật, em chả biết anh già đời, anh lõi chuyện với ai, hay anh quen bố con thằng nào, nhưng những thằng chửi em kiểu như anh ở trên, dek có thằng nào yên thân đâu anh ạ. Kính anh. Mong anh ở cương vị thằng đàn anh mà suy xét cho kỹ mọi hành động và lời nói của mình!