1 vụ tống tình học sinh, anh em cho ý kiến hộ :-SS

Status
Không mở trả lời sau này.
Ôi, phũ làm sao, ng ta với anh như thế ... như thế ... mà anh ko biết ng ta là thằng bỏ mịe nào á? :-< :((
Anh là cứ fim phủng nhiều quá, nhiễm cái "Chạy Án" í, có phải ai ai cũng thích bợ đít ng khác đâu anh :( Mấy cái danh hão đâu phải ai ai cũng thích hở anh.
Đời còn nhiều màu hồng lắm anh, còn nhiều ngường sống trọng tình cảm, trọng bạn bè anh em, hơn mấy cái vớ vẩn ấy mà anh.

Mà đấy, lại nữa, đã bảo rồi, em ko phải hổ báo cáo chồn như anh đâu, nỡm, đã nói ng ta là thỏ con ngây thơ trong sáng mà lị :"> Cứ trêu cơ :"> Ghét :">
 
Yêu thế, nỡm ạ :x

Hồi xưa có một giải esport rất lớn tên tục gọi là WSVG
World Series of Video Games

Dịch nôm na ra là: Giải vô địch trò chơi điện tử toàn thế giới thực ra rất khó dịch nhưng nghe World Series là vãi oai :x phỏng ạ? Đáng tiếc giải đã tạm dừng ::(

Giờ người ta mở rộng ra, không chỉ là chơi game nữa, mà còn các lĩnh vực khác. Tại giải này Việt Nam ta được cử 1 slot tham dự. Vì slot này mà giới game máu chảy đầu rơi, anh em thi nhau thi đấu để chứng minh mình là người xứng đáng nhất :> Chiến trường đã kéo về ngay tại box WE này :-s

Giải ấy mang tên:

World Series of Comedy

Thật ra thay mặt những người làm esport tâm huyết ở Việt Nam, thay mặt cái gaming proA vớ vẩn của bọn em, và mạo muội anh em chơi PES ở HN mà em biết, em xin phép được đề nghị anh Vũ vượt thẳng qua vòng loại đi đại diện cho Việt Nam tại giải đấu này :x Lâm cô cô không cần phải cố sức tranh giành như vậy nữa X( Anh Vũ vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế
 
Nếu cái ảnh mày mà có chường mặt lên trên báo, thì anh mày gói xôi hoặc chùi cái gì đó cho đỡ bận. Đỡ phí thời gian cho cái thằng mất dạy, ăn cháo đá bát.
 
Ôi anh ơi, em biết em mất dạy, nhưng ở nhà em, em em nó đang ôn thi ĐH, nên ăn xong, toàn em phải rửa bát í :-<
Em cũng đang mong được lên báo lắm í anh ạ, nhưng mà, cũng chả biết bao h cả :( Hay anh cứ lấy tạm mấy tờ báo cũ của anh í, rồi có j em đền sau nhá :(
Mà em nói thật chứ, ngày xưa, em cũng có ăn được tí cháo của anh nấu thật. Em cũng từng nâng niu cái bát í lắm cơ, còn định cho vào tủ kính trưng bày ở nhà í. Nhưng mà í, thời gian nó thật là tàn nhẫn anh nhỉ :( Nó làm thay đổi biết bao nhiêu con người, ngày xưa thì anh anh em em, có j cũng í ới gọi nhau, chỉ sau có 1,2 tuần, ko 1 lý do nào, 1 thằng quay sang chửi bới thằng kia ko = con cún chỉ vì cái băng rôn vớ vẩn, đáng giá 50K phải ko ạ? Và kéo dài đến 3 năm có lẻ ấy nhỉ? anh em ngày xưa h chửi nhau vì 50K :(
Rồi thời gian nó còn tàn nhẫn hơn, khi khiến ng ta ngày càng nảy sinh cái sự tị nạnh, ganh ghét :( Ngày xưa ai đá ngu thì cười hề hề, tao là gà, dạy tao với! H thì sao ạ? Anh em nói xấu sau lưng nhau, bôi nhọ lẫn nhau, bịa đặt tội lỗi cho nhau... Ôi buồn thay cho 1 thế hệ trẻ.

Cần lắm anh ơi, cần lắm những người như anh, cho chúng nó nhìn vào mà học tập, học tập sao cho ... đừng như thế............
 
cái bài Kiếp đá độ biến thành kim chỉ nam cho anh Vũ à :))
 
Sao anh Vũ làm quả này nặng tay với em nó thế.Dạo này nó làm gì mất dạy à
 
Từ trưa đến giờ mới online =)) =))
Truyện bây giờ lại càng vui =)) =))
anh Lâm phải là ăn cháo đái bát =)) :))
@@@ mọi người : Có thêm thông tin gì về cuộc gặp gỡ giữa anh Vũ và phụ huynh cháu Kid chưa :x :x Có thì post lên anh em xem nào :x :x
 
Thôi tôi khuyên tất cả mọi người.Lớn cả rồi.Nói gì vui vẻ thì nói chứ nói lung tung nhiều làm gì để người ta coi mình không ra cái gì
 
ước chi HCM cũng có 1 người như anh norman
 
Dũng béo đá độ hả, bằng chứng đâu hở Romeo?
Chúng mày càng làm trò thì càng chết. Anh mày ở cái đất này đã lâu, có Tống Kim hay Tống gì cũng thoải mái;)) Chỉ mong chúng mày chừa Kid ra. Lần trước mới tập xong CLB thì Handy mời mới cho đi. Lần này nó có còn team tiếc gì nữa, để về CLB tập thêm QG là đúng rồi còn thắc mắc gì nữa. Pro A Team sao bảo toàn hàng khủng đá độ kiếm tiền như rác sao phải nhờ cậy 1 học sinh lớp 10 để test hộ thế này.
___________________________


Em nói thế cũng không chính xác. Thế giải Đặng Văn Ngữ em bị Kid loại lần 1; Giải ICC em bị Kid loại vòng bảng lần 2; Giải VESC 07 HN em lại bị Kid loại vòng 3. Đến EGT - Đại học em mới gỡ lại được 1 ván. Em cứ làm như đá độ thì mới lên tâm lý không bằng. 1 VĐV WE/PES nếu tích lũy đủ khối lượng, luyện bài bản theo thời gian, có phương pháp thì mới có khả năng thi đấu thành công cũng như chơi WE/PES bền hơn người đá độ. Anh không tin người hay đá độ lại có thể có trình độ cao hơn VĐV được tập luyện. Nếu Cường DZ chứng minh được trong giải League Hè thì anh sẽ công nhận em là 1 trường hợp đặc biệt, như Kid!.
hohoho,ah` uh`.^^ nếu anh muốn chưng minh xem ai hơn ai,có thể làm 1 cuộc đấu giữa DZ và KID.chơi tất cả các trò,ko cấm bất cứ cái gì hết.em ko muốn ai nói về quá khứ,vì đã thi đấu giải thì phải có lúc thắng lúc thua.còn nếu anh tự tin mang chú em KID ra đây đấu với em 10 trận,thì anh có thể trưng cầu trên topic,xem số % sẽ ra sao.anh nên nhớ đá giải vài ba trận thì gà cũng đập đc em,nhưng đừng vì thế mà nói em thua gà.công nhận với cmz topic này hay.hohoho
 
Anh Vũ onl thì lên chát với em ngay nhé.Anh em ta cần nói chuyện
___________________________
hohoho,ah` uh`.^^ nếu anh muốn chưng minh xem ai hơn ai,có thể làm 1 cuộc đấu giữa DZ và KID.chơi tất cả các trò,ko cấm bất cứ cái gì hết.em ko muốn ai nói về quá khứ,vì đã thi đấu giải thì phải có lúc thắng lúc thua.còn nếu anh tự tin mang chú em KID ra đây đấu với em 10 trận,thì anh có thể trưng cầu trên topic,xem số % sẽ ra sao.anh nên nhớ đá giải vài ba trận thì gà cũng đập đc em,nhưng đừng vì thế mà nói em thua gà.công nhận với cmz topic này hay.hohoho

Ôi ông Dz ơi.Ông cứ nói mãi giải quyết vấn đề gì
Tôi nói thế này nhé.Mọi người cùng lắng nghe.Game là trò chơi.Mọi thành tích hơn thua nhau cũng không nói lên điều gì về nhân cách cả.Diễn đàn là nơi ta trao đổi và kết bạn.Không phải nơi để đả kích lên án nhau.Nếu có khúc mắc gì cần phải trao đổi thì nên gặp mặt và nói chuyện với nhau.Thế thôi
 
sau 1 thời gian kô gặp anh Nam bây giờ văn hoa quá :x :x
Mà cũng đúng rồi :D anh em box PES chửi nhau linh tinh để cả các box khác sang đây cười góp :whew:
 
Thôi, cái gì tồn tại là có cái lý riêng của nó. Norman cũng không nói thêm nữa.
 
ồ,thế thì anh vũ đừng mắng Lâm coco nữa,tội nghiệp bạn ý.hixhix
 
ồ,thế thì anh vũ đừng mắng Lâm coco nữa,tội nghiệp bạn ý.hixhix
ah nhưng thế thì diễn đàn lại chán ah`,chẳng có chuyện j` để bàn.chán quaaaaaaaaaaaaaa
 
hì! đang thi cử căng thẳng tự nhiên lại được relax :P thoải mái đầu óc
 
Haha buồn cười quá =))
Hôm nay anh em đc xem cười thế chắc đủ rồi :p
Show diễn của anh Vũ thành công tốt đẹp, hi vọng vào những Show sau :x
 
Uầy, nghỉ à? Nhạt quá :(
Buồn :( bb các Tình Yêu
 
Từ Từ cho em hỏi cái, em cưỡi voi đá PES độ ở tận DakLak thế có bị lên báo không vậy :D
 
Vãi , không ngờ chỉ sau 1 ngày mà topic đã trở thành như thế này :|

Mà bài báo trên GameK thật là ... , sao lại nêu ra cái tên Nam patriot như thế , đáng nghẽ phải nêu Nam pê-đê chẳng hạn cho nó hút khách ;;)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top