2D MMORPG Kiếm hiệp kế tiếp nào của VNG?

Hic, cũng vẫn là mấy chú con nít vào đây xỉ vả nhau. Tôi nghĩ mấy chú hoặc là tranh luận, hoặc là im để mấy bác như GamePro và MrVampire (ko phải tôi, nick tôi là vampire master) tranh luận đi. Mấy chú tên tuổi thì không có, kiến thức thì nông cạn, không có gì tranh luận đi tìm thông tin đời tư người ta bôi mốc, cứ y như là xin lỗi "Bốc rác" ấy. (mấy chú nít này thì tôi dùng từ hơi bị tầm thường vậy chắc cũng ko phải quá đáng mấy bác nhỉ?)

Nói cho các chú nghe, đời gamer lắm thứ phiền, tôi đã từng thấy có người vì game mà mất cả sự nghiệp, gia đình rối tung.. nhưng đó là đời tư của họ. Đời thì cũng lắm lúc thăng lúc trầm, mấy chú còn non không biết nên đừng phát biểu nhiều, FPT mới đầu nghe nói cũng đã từng buôn gạo, nhiều đại gia cũng phất lên từ nghề đi buôn rác...ai cũng có cảnh hàn vi (về hỏi thử hai cụ ở nhà xem). Kể lễ ra bọn nhóc thì hùa theo, chứ người biết chuyện lại cười mấy chú là trẻ con, nông cạn thôi.

Đối với chuyện sở thích, nhiều người phải hy sinh rất lớn để theo đuổi sở thích của họ. May mắn thì trở thành có tên tuổi trong làng game (mặc dù có thể phải trả giá khá lớn), không may thì chả ai biết đến (cú nhìn vào các chú, có khi lại đi spam liên tục chỉ để lấy cái lvl khỉ gì đấy trong forum, đừng nói là không ham "tên tuổi" nhé). Các chú dẹp cái kiểu không bằng người thì tìm cách thọc gậy, ăn không được thì đạp đỗ.... đấy đi, chính cái kiểu ấy làm cho dân VN mình chả tiến bộ được.

Mà để tôi giải thích luôn không khéo các chú lại không hiểu "ko tiến bộ được" có liên quan gì. Tôi nói vậy là vì nhìn sơ trong topic tôi thấy đã có mấy chú, không biết "chui" từ trong hốc bò tó nào ra, không có lý luận gì cả, chứ nằm đó mà "tôi đâu cần là tiến sĩ game".....
Đồng ý là không cần, không cần thi đừng tham gia tranh luận, tranh luận với người có Rep (rep là reptuation~~tên tuổi đấy, cần chính xác thì tra từ điển vdict.com) thì phải nhìn nhận người ta "hơn mình" trong lĩnh vực đó (dĩ nhiên rồi, "đất diễn" của người ta mà).

Tại sao không biết tranh luận gì thì lại đi chỉa sang hướng khác mỉa mai này nọ?? Chính những người như các chú từ nhỏ đã thấm nhuần tư tưởng "ko bằng nó thì tao kiếm cái khác có vẻ hơn nó để mà chê nó, ít ra ta đây cũng không phải là thua toàn diện, vẫn còn cái hơn người" (mà chưa chắc hơn đâu nhé). Chính cái kiểu đó mà hiện giờ lúc nào tôi cũng nghe cái câu "VN sắm vai với cường quốc năm châu" rất ư nực cười (sánh cái gì? đem chuyện xuất khẩu lúa vô địch ra để hỏi SINGAPORE có xuất khẩu được không à, nhìn qua nhìn lại hơn được thằng Lào và Campuchia lol ).
Tôi đã từng gặp nhiều người ở VN, cũng như được biết đến nhiều trường hợp ngoài VN, họ tuy rất có tên tuổi, địa vị cao, nhưng khi vào game thì bị Guild Master mắng như "con", tuy nhiên họ vẫn phải chấp nhận đơn giản ví "The leader is quite good in this game"... thế mới thấy rõ sự khác biệt giữa những người như vậy và những chú bé post lung ta lung tung trong topic này.

Trở lại vấn đề đi, bác GamePro thì chê VNG, bác MR Vampire thì phản biện, không biết 2 bác còn ý kiến gì ko? Ko thì đành để lũ kid kia tiếp tục phá vậy.

update: tôi nói thế là vì tôi cũng đã từng trải, cũng từng qua thời đi chê này chê nọ mấy bác có tiếng như bác Trịnh Bảo (giờ nghe đấu rất nổi ở VNG) này nọ..Đó là việc cách đây cũng 6 7 năm gì rồi và ngẫm lại thấy còn "nhỏ người, nông cạn". Thôi thì người đi trước chỉ dạy, các chú em lấy thế làm gương "quay đầu là bờ' đi nhé'.
Chymtard !!!!!!!!!!
hoho ông tèo kô đi xì tin nữa à mà lên đây giảng bài
 
Hic, cũng vẫn là mấy chú con nít vào đây xỉ vả nhau. Tôi nghĩ mấy chú hoặc là tranh luận, hoặc là im để mấy bác như GamePro và MrVampire (ko phải tôi, nick tôi là vampire master) tranh luận đi. Mấy chú tên tuổi thì không có, kiến thức thì nông cạn, không có gì tranh luận đi tìm thông tin đời tư người ta bôi mốc, cứ y như là xin lỗi "Bốc rác" ấy. (mấy chú nít này thì tôi dùng từ hơi bị tầm thường vậy chắc cũng ko phải quá đáng mấy bác nhỉ?)

Nói cho các chú nghe, đời gamer lắm thứ phiền, tôi đã từng thấy có người vì game mà mất cả sự nghiệp, gia đình rối tung.. nhưng đó là đời tư của họ. Đời thì cũng lắm lúc thăng lúc trầm, mấy chú còn non không biết nên đừng phát biểu nhiều, FPT mới đầu nghe nói cũng đã từng buôn gạo, nhiều đại gia cũng phất lên từ nghề đi buôn rác...ai cũng có cảnh hàn vi (về hỏi thử hai cụ ở nhà xem). Kể lễ ra bọn nhóc thì hùa theo, chứ người biết chuyện lại cười mấy chú là trẻ con, nông cạn thôi.

Đối với chuyện sở thích, nhiều người phải hy sinh rất lớn để theo đuổi sở thích của họ. May mắn thì trở thành có tên tuổi trong làng game (mặc dù có thể phải trả giá khá lớn), không may thì chả ai biết đến (cú nhìn vào các chú, có khi lại đi spam liên tục chỉ để lấy cái lvl khỉ gì đấy trong forum, đừng nói là không ham "tên tuổi" nhé). Các chú dẹp cái kiểu không bằng người thì tìm cách thọc gậy, ăn không được thì đạp đỗ.... đấy đi, chính cái kiểu ấy làm cho dân VN mình chả tiến bộ được.

Mà để tôi giải thích luôn không khéo các chú lại không hiểu "ko tiến bộ được" có liên quan gì. Tôi nói vậy là vì nhìn sơ trong topic tôi thấy đã có mấy chú, không biết "chui" từ trong hốc bò tó nào ra, không có lý luận gì cả, chứ nằm đó mà "tôi đâu cần là tiến sĩ game".....
Đồng ý là không cần, không cần thi đừng tham gia tranh luận, tranh luận với người có Rep (rep là reptuation~~tên tuổi đấy, cần chính xác thì tra từ điển vdict.com) thì phải nhìn nhận người ta "hơn mình" trong lĩnh vực đó (dĩ nhiên rồi, "đất diễn" của người ta mà).

Tại sao không biết tranh luận gì thì lại đi chỉa sang hướng khác mỉa mai này nọ?? Chính những người như các chú từ nhỏ đã thấm nhuần tư tưởng "ko bằng nó thì tao kiếm cái khác có vẻ hơn nó để mà chê nó, ít ra ta đây cũng không phải là thua toàn diện, vẫn còn cái hơn người" (mà chưa chắc hơn đâu nhé). Chính cái kiểu đó mà hiện giờ lúc nào tôi cũng nghe cái câu "VN sắm vai với cường quốc năm châu" rất ư nực cười (sánh cái gì? đem chuyện xuất khẩu lúa vô địch ra để hỏi SINGAPORE có xuất khẩu được không à, nhìn qua nhìn lại hơn được thằng Lào và Campuchia lol ).
Tôi đã từng gặp nhiều người ở VN, cũng như được biết đến nhiều trường hợp ngoài VN, họ tuy rất có tên tuổi, địa vị cao, nhưng khi vào game thì bị Guild Master mắng như "con", tuy nhiên họ vẫn phải chấp nhận đơn giản ví "The leader is quite good in this game"... thế mới thấy rõ sự khác biệt giữa những người như vậy và những chú bé post lung ta lung tung trong topic này.

Trở lại vấn đề đi, bác GamePro thì chê VNG, bác MR Vampire thì phản biện, không biết 2 bác còn ý kiến gì ko? Ko thì đành để lũ kid kia tiếp tục phá vậy.

update: tôi nói thế là vì tôi cũng đã từng trải, cũng từng qua thời đi chê này chê nọ mấy bác có tiếng như bác Trịnh Bảo (giờ nghe đấu rất nổi ở VNG) này nọ..Đó là việc cách đây cũng 6 7 năm gì rồi và ngẫm lại thấy còn "nhỏ người, nông cạn". Thôi thì người đi trước chỉ dạy, các chú em lấy thế làm gương "quay đầu là bờ' đi nhé'.

Ah thằng Cậu Tèo noob wow. Biến mẹ về làm GM cho Cabal của ông đi lên đây giảng bài ah ? đi nghiên cứu sinh mẹ đi mà làm tiến sĩ với bác học GO. Tớ déo phải làm cho VNG đâu nhé, mọi người đừng nhầm :devil:
 
vietquocn :

Em ơi, em thì chắc chắn chưa đến tuổi đi làm đâu nên không ai nghĩ em làm cho VNG cả.
Cauteo noob wow gì thì không biết nhưng nếu em có khả năng mua được 1 char wow thì vào mà duel với ông ấy, xem ai noob.
Ông ấy làm gì em cũng không biết đâu, đừng cứ nhảy vào nói bừa GM Cabal này nọ, lại vạch áo cho người xem lưng ta đây còn bé, biết một mà không biết hai....... (anh đã viết rất dài trên đấy, cm đọc không hiểu thì... PM anh, anh giải thích cho nghe).
Ngoài ra, anh không phải là ông cauteo ấy đâu, mượn nick thôi :).

Tóm lại, mượn câu nói của một anh khá có tiếng trong làng game SG để dạy em "không biết thì dựa cột mà nghe"

Ps : mà ông cauteo ổng đi làm cty game kiếm được tiền thì ổng nghiên cứu game cũng có cái hay đấy chứ. Lấm gì đứa suốt ngày chơi game nhưng chả bao giờ có cơ hội làm trong ngành game như em chẳng hạn.

Thân.
 
Khi nào Lê Hồng Minh cho đăng tin lên trang chủ:

Khóa tài khoản xài Auto-Bot, công khai xin lỗi cộng đồng vì đã lỡ "bán level trong MMORPG".

Thì lúc đó sẽ thấy không còn anti nữa.

Ông trời có mắt lắm, Sudden Attack là một minh chứng. Sau này coi chừng tiếp tục hai, ba, và etc. chung số phận đấy.

Ặc ặc, thế ra anti là để "lành mạnh hóa game online VN" à =)) Thế mà có cty nó bán cả vũ khí lẫn tiền trong game, phá hoại "cái đẹp của MMORPG" mà cũng có đứa không hề anti gì mà xin về làm cho nó, nhận lương để đi chửi bới, giống như nghề mạ thủ hồi xưa bên Tàu he he.


Coi nè, game MMORPG duy nhất ở VN có bán (vô thời hạn) tiền với vũ khí :
https://member.muonline.vn/SieuThi/

mu2tz2.jpg


Vũ khí mà cũng bán luôn, bó chiếu. Lại còn "Resset" nữa lol =))

mu1ch6.jpg


Mà hình như theo quy định TT60 thì NPH không được tự chế ra tiền để bán mà ta, chắc ô dù bự không sợ :o

Mai mốt cái Tru Tiên "móc túi" gamer nữa 0 biết có đứa nào tự đi anti mình không ta hê hê
 
bán tiền trong game thì khác gì VLTK 2 bán cái vật phẩm gì đó mở ra tiền =)). Cười người ta ko nhìn lại mình, bán vũ khí thì game nào mà chẳng có.đúng là con chó của VNG có khác, thấy cơ hội là đớp liền =))
 
Nói chung 2 bên kẻ tám lạng người nữa cân không ai kém ai đâu . Đừng có mà bới nhau ra để thiên hạ thấy cái xấu của mình , càng bới càng bốc mùi chứ chẳng ích lợi gì đâu .
 
bán vũ khí thì game nào mà chẳng có
Vãi . Tôi thách ông vào VL 1 + 2 mà mua được 1 món vũ khí nào trong Kỳ Trân các của nó đấy :)) Mua các "cuốc chim" đi PK với khoáng thạch nhỉ :))
 
vietquocn :

Em ơi, em thì chắc chắn chưa đến tuổi đi làm đâu nên không ai nghĩ em làm cho VNG cả.
Cauteo noob wow gì thì không biết nhưng nếu em có khả năng mua được 1 char wow thì vào mà duel với ông ấy, xem ai noob.
Ông ấy làm gì em cũng không biết đâu, đừng cứ nhảy vào nói bừa GM Cabal này nọ, lại vạch áo cho người xem lưng ta đây còn bé, biết một mà không biết hai....... (anh đã viết rất dài trên đấy, cm đọc không hiểu thì... PM anh, anh giải thích cho nghe).
Ngoài ra, anh không phải là ông cauteo ấy đâu, mượn nick thôi :).

Tóm lại, mượn câu nói của một anh khá có tiếng trong làng game SG để dạy em "không biết thì dựa cột mà nghe"

Ps : mà ông cauteo ổng đi làm cty game kiếm được tiền thì ổng nghiên cứu game cũng có cái hay đấy chứ. Lấm gì đứa suốt ngày chơi game nhưng chả bao giờ có cơ hội làm trong ngành game như em chẳng hạn.

Thân.
Ờ cauteo thì déo phải noob, chọc ngoáy tý thôi. Chơi wow đắt lắm hả anh, thế thì cái loại đầu to mắt trố óc tiến sỹ game như anh thì làm déo có $ mà chơi nhờ.
Ban đầu thấy topic bựa nên định thỉnh thoảng nhảy vào sản xuất 1 bãi cho thối um, mát đít thôi. Căn bản thấy ông TeddyThanh chửi ai đấy ko nhớ nick đại khái : ko đủ tư cách (hay tuổi mẹ gì đấy) nói chuyện ở đây đâu. Thấy chướng mắt nên sản xuất 1 bãi. H tớ xin đc phép sản xuất 1 bãi nhỏ nhỏ xinh xinh.
Tớ trẻ con cũng đc nhưng cũng còn hơn thằng già đầu suốt ngày cắm mặt vào GO chả đc cái tích sự mẹ gì. Làm cho mấy cái cty game, chơi dđc tý wow suốt ngày ngồi tự sướng. Ra vẻ ta đây cái gì ? Ta là bạn cauteo ah ? =)). Có là bố cauteo cũng kệ xác nhà ông, lấy cái văn khắm ra đánh bóng mặt ah. H người ta thích trẻ trung hiện đại déo đc lúc kẹc nào cũng ra vẻ ta đây già, ôi khắm vãi ! Sợ nhất là mấy bố ngồi chơi GO lắm, lúc déo nào cũng tưởng đời nó đẹp như game ý nhờ, tưởng mình làm cho cty cty nọ ai cũng phải nể. Ối sời khắm...Ông ra trung tâm thành phố đứng đấy hô : Tôi là bạn cauteo (hoặc cauteo) char khủng wow nè, duel vô đối (khủng cái ml) xem thằng dis nào biết ông là ai ko =))
Hơn nữa tớ chọn GO làm công cụ giải trí, déo phải công cụ kiếm tiền hay lấy GO làm lẽ sống như mấy anh già lỗi thời. Mà ông kéo lên trên xem ông TeddyThanh quote cái câu xong phán : VNG thì tuổi đíu gì mà kiện...chứ báu cái déo gì làm cho công ty game hả ông. ĐM. VNG nó hút máu, nó làm hành làm tỏi gamer tôi déo quan tâm. Tôi thấy nó dám đi đầu để làm cái GO VN đầu tiên là tôi thấy chúng nó giỏi rồi. Mặc dù trước đây cũng có bọn # làm, nhưng đc mấy hôm thì chìm ? mà có nổi déo đâu mà chìm.
Tớ nghỉ GO cả năm nay rồi, ko còn chơi đâu mà các cậu cay cú hay ghét bỏ gì tớ tại vì tớ nói rồi, lên sản xuất bãi thối um lên cho mát đít thôi.
Đời nó thế đấy, BOT có cái lý của BOT : tao đi làm, ko có thời gian chơi nên dùng bot, chơi cho nhàn mà vẫn lên lvl vì tao còn lo việc khác...vv.vv
ANTI BOT có cái lý của anti bot : nền game online VN, làm hỏng cái hay cái đẹp của game.
Mà 2 phe, phe nào nghe cũng có lý cơ =)) Nên đá đểu game này BOT game kia ko BOT làm déo gì cho mệt xác vì ko có kết quả đâu. Nó bán item hay cái gì gì hỏng cái đẹp game làm mình ko thích thì...thôi đừng chơi. Vác ra chửi nhau hãm nhồn quá.
Gì chứ công nhận thỉnh thoảng lên diễn đàn game nghe các bạn chửi nhau mà buồn cười vl ý, 1 cách giải trí lành mạnh vcl.
 
đúng là con chó của VNG có khác

QFT !
có học thì không nên thành người thất học !!
Thảo luận chứ kô phải chợ búa !!
 
FPT là con chó
VinaGame là con sói

Chó nhà VS. Sói rừng

Kết quả ? :
Chó và Sói đánh nhau một hồi , cả 2 bên đều bị thương nặng . Chó liền sủa lên thật to để gọi chủ đến. Người chủ đến , rút súng bắn chết sói . Mang con chó về nhà với thương nặng đầy mình , đem đến bác sĩ thú ý thì tốn tiền hơn cả mua một con chó mới. Thế là người chủ bèn trói con chó vào cái thang gỗ , cắt tiết làm bữa nhậu . Tối hôm đó , với 1 con chó và một con sói , người chủ và các bạn có một chầu no nê.

Sáng hôm sau ra chợ, người chủ định mua một con chó mới. Nhưng ông ta chợt thấy có người Tây Vực đang rao bán Chim Ưng . Thế là ông ta bèn mua một con chim ưng =))
 
Làm nhớ đến "truyền thuyết Chó và Sói" ghi trong blog của tui :))
 
Bạn ragu làm cú này cũng có cái hay của nó nhỉ ? Hôm nay CN phải đợi đến mai bác GPro em mới đi làm. D: Cơ mà bác GPro em cũng có liên quan đến team MU qué đâu.
 
vãi cả hồn, cai GameVn nay ngày càng xuống dốc =))
toàn các pác làm cho cty này cty nọ vào đả kích nhau =))
chẳng cần biết VNG nó làm ăn ra sao, dek cần biết thằng FPT nó thế nào. chỉ cần biết thằng FPT để người trong cty đi công khai chửi cty khác là cảm thấy nó dek chơi đc. =))
còn mấy pác tối ngày chửi thằng này noob thằng kia noob, rồi thằng này 8x 9x, lolz lớn tuổi chưa chắc đã hay đã nói đúng, ở đó mà chửi nó. muốn chửi thì hãy về tự xem lại mình đã.

tiếc rằng GameVN từ ngày mở lại giờ trở thành thế này, mất đi 1 cái 4rum hay nhất VN về game roài =)) những người quản lý kô làm trong cty game này thì làm trong cty game khác, rồi vào đây đá đểu nhau, để rồi có thêm 1 đống rác dek có giá trị gì trong 4rum. chán
 
Xuống cấp hay ko, trên dưới thế nào còn bàn, nhưng đừng nhét chữ quản lý ở đây, câu đó đa nghĩa quá. Bạn cho tôi dẫn chứng trực tiếp ai tham gia quản lý forum+vào đá đểu xem :)
 
Đọc xong nguyên cái chủ đề này có 1 cảm giác: "bệnh"
tóm gọn lại
2 thằng hút máu khoe xem ai hút máu ít hơn
auto; bot; thì đương nhiên vào cái thời điểm phát triển thịnh vượng này có mấy ai qua được đại ka VNG tạo điều kiện thuận lợi cho nó phát triển cực tốt ( các bạn hãy chỉnh.... để auto được tốt hơn) thậm trí đi chiến trường nghe nói nó còn pk tốt hơn mình phát triển theo đà này thì tương lai không xa game thủ Việt Nam khoanh tay nhìn màn hình và tự sướng "ôi ta pro quá" :) 1 tương lai đầy mong ước hoặc sau này thay vì bán lv như thưở xa xưa trong tương lai bạn sẽ có mục nạp thẻ để chở thành trùm top hoặc PK siu siu pro chẳng hạn ôi mơ ước của tôi tôi sẽ kiếm thật nhìu tiền để chờ cái tương lai tốt đẹp như thiên đường chơi game này
đây có lẻ là hướng phát triển tối ưu để phát triển dòng game nước nhà vì như 1 game thủ nào đó trong chủ đề này đã nói không cho sử dụng auto bot là= die game đóng cửa... câu này nghiệm ra so với nước ta thì nói thật quá đúng
;D 1 ước mơ đi ngược lại những điều trên quá xa vời .... xa vời quá... hãy để nó tiếp diển vì bạn và tôi đều bất lực!
 
vãi cả hồn, cai GameVn nay ngày càng xuống dốc =))
toàn các pác làm cho cty này cty nọ vào đả kích nhau =))
chẳng cần biết VNG nó làm ăn ra sao, dek cần biết thằng FPT nó thế nào. chỉ cần biết thằng FPT để người trong cty đi công khai chửi cty khác là cảm thấy nó dek chơi đc. =))
còn mấy pác tối ngày chửi thằng này noob thằng kia noob, rồi thằng này 8x 9x, lolz lớn tuổi chưa chắc đã hay đã nói đúng, ở đó mà chửi nó. muốn chửi thì hãy về tự xem lại mình đã.

tiếc rằng GameVN từ ngày mở lại giờ trở thành thế này, mất đi 1 cái 4rum hay nhất VN về game roài =)) những người quản lý kô làm trong cty game này thì làm trong cty game khác, rồi vào đây đá đểu nhau, để rồi có thêm 1 đống rác dek có giá trị gì trong 4rum. chán
Biết cái GameVn giá trị nó như thế nào không ? số lượng thành viên online bao nhiêu không? chất lượng bài viết thuộc vị trí nào trong tất cả các diễn đàn về game không? Biết cái giá trị của nó trong ngành công nghiệp quảng cáo không?
Về mà tự sướng với cái suy nghĩ Gamevn xuống dốc đi, nhìn chuyện 1 box mà đoán ra cả cái tình trạng của nguyên một forum, thật là " trí tuệ", tôi nói thẳng là nếu như cái Gamevn xuống dốc thì mấy thằng như gamethu, game4v hãy còn nhìn cái vị trí của Gamevn hiện nay mà thèm nhỏ dãi, ừ nó xuống dốc đấy, nhưng dốc cao lắm, các chú từ từ leo nhé ;))
To vietquocn: Tôi thấy người ta cũng nói chuyện đàng hoàng với cậu và cậu dùng tiếng " mọi " để đối đáp người ta. HSV rất ghét tiếng mọi ;))
 
Biết cái giá trị của nó trong ngành công nghiệp quảng cáo không?
Giá trị của GameVN trong ngành công nghiệp quảng cáo (game) là như thế nào ? ;;) Bao to và bao lớn ? Nói ra nghe thử ? :D
 
Trên forum chả có con mẹ gì mà phải kiêng nể từ ngữ. Bây giờ học đại học cho lắm vào ra trường phụ bán xe bánh mì, thằng nhà giàu dek học chó gì cũng có ba bốn bằng đại học. Thằng xe ôm tóc vàng, miệng thì văng tục nhưng sống đời trung thực không gian dối ai. Còn thằng cán bộ, quần áo bóng loáng đầu tóc đen tuyền bóng mượt thì đi bao gái bồ nhí, ăn tham, lừa lộc.

Chuyện làm ăn mà đi bơi móc nhau...làm ăn mà "mọi người chơi game mình, mình chơi lại mọi người như mọi" - Only available in Viet Nam
 
Trên forum chả có con mẹ gì mà phải kiêng nể từ ngữ. Bây giờ học đại học cho lắm vào ra trường phụ bán xe bánh mì, thằng nhà giàu dek học chó gì cũng có ba bốn bằng đại học. Thằng xe ôm tóc vàng, miệng thì văng tục nhưng sống đời trung thực không gian dối ai. Còn thằng cán bộ, quần áo bóng loáng đầu tóc đen tuyền bóng mượt thì đi bao gái bồ nhí, ăn tham, lừa lộc.

Chuyện làm ăn mà đi bơi móc nhau...làm ăn mà "mọi người chơi game mình, mình chơi lại mọi người như mọi" - Only available in Viet Nam

Cái này sai hoàn toàn. Tri thức/học thức/văn hóa và bằng cấp là 2 cái khái niệm khác hẳn nhau. Con người ta có thể sống chân thật, trung thực mà không cần phải văng tục. Nếu dừng lại chỉ một đôi chút và suy nghĩ về ý nghĩa của những câu tục tĩu đó thì ai cũng có thể thấy rằng ý nghĩa của chúng hoàn toàn không phải để sử dụng như những câu cửa miệng.

Bạn cho rằng trên forum thì không phải kiêng nể gì ư? Nói như vậy chẳng hóa ra là con người bạn bản chất là thô tục và vô văn hóa nhưng chẳng qua ngoài xã hội vì nếu để lộ bản chất thi có thể dẫn đến nhiều bất lợi nên giấu kín mà chỉ để bộc lộ ra trên forum khi mà bạn cho rằng không ai biết bạn là ai?

Trớ trêu thay, nhưng hành vi đó cũng tương tự như những con người mà bạn mô tả phía trên "quần áo bóng loáng" gi đó.
 
Cái này sai hoàn toàn. Tri thức/học thức/văn hóa và bằng cấp là 2 cái khái niệm khác hẳn nhau. Con người ta có thể sống chân thật, trung thực mà không cần phải văng tục. Nếu dừng lại chỉ một đôi chút và suy nghĩ về ý nghĩa của những câu tục tĩu đó thì ai cũng có thể thấy rằng ý nghĩa của chúng hoàn toàn không phải để sử dụng như những câu cửa miệng.

Bạn cho rằng trên forum thì không phải kiêng nể gì ư? Nói như vậy chẳng hóa ra là con người bạn bản chất là thô tục và vô văn hóa nhưng chẳng qua ngoài xã hội vì nếu để lộ bản chất thi có thể dẫn đến nhiều bất lợi nên giấu kín mà chỉ để bộc lộ ra trên forum khi mà bạn cho rằng không ai biết bạn là ai?

Trớ trêu thay, nhưng hành vi đó cũng tương tự như những con người mà bạn mô tả phía trên "quần áo bóng loáng" gi đó.

Người ta nói đi với phật thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy. Con người đôi lúc phải sắt thép đôi lúc mềm dẻo.
 
Back
Top