3 ngày tưởng niệm các nạn nhân sau trận động đất

Status
Không mở trả lời sau này.
Người ta đang thương tiếc cho những người gặp thiên tai mà ông aduka nói gì chẳng hiểu được, chuyện ông nói thì liên quan gì đến 50k mạng sống đã mất đi trong tíc tắc kia chứ, biết bao nhiêu trẻ em, người già, phụ nữ... tôi nghĩ đầu óc bạn đang có vấn đề nếu không động một chút thương xót nào X(

" Đạo bất đồng bất tương vi mưu "
Bạn không sai, tôi cũng có chính kiến của mình, đơn giản là ý kiến không tương đồng thế thôi.
 
tui cũng chả có cảm giác gì T__T 50k mạng thì mặc họ, nếu ở vn xảy ra tai nạn 10 người chết tui còn thấy bùn chứ tàu tây nó sắp chết mặc nó.... chắc tui vô cảm nhỉ.
 
Nhiều khi cảm thấy mình thật tàn nhẫn ::) người không quen biết bị thế chả có cảm xúc gì! Nghĩ: Chúng nó đông chết bớt đi thì càng tốt, đông người ở chật chội khó chịu lắm ::)

Hôm trước, có vụ giật điện ở đường Nguyễn Lương Bằng, đi qua thấy người bị giật điện nằm im, xanh lét như Hulk mỗi tội không to bằng! Nghĩ: Người mà to hơn một tý chắc đóng Hulk không cần kỹ xảo đâu ::)


Ôi! Mình thật vô cảm!
 
thế lúc thằng Tàu khựa nó dẫn quân vào đặt bom tung cái Lạng Sơn,xóa hết dấu vết trên bản đồ năm 1979 thì nó có tí thương xót nào cho mình ko vậy?

còn dân mình ở HS-TS ra khơi đánh cá bị nó lấy súng bắn như bắn chim vậy,ai thương xót giùm họ?

mặc dù thấy rõ thiên tai xảy ra ở TQ vừa rồi thật sự là thảm khốc,nhưng mỗi khi nhớ lại những chuyện đó,tôi lại thấy vui hơn là đồng cảm với họ

thật lòng là như vậy ::)
 
Ai chết cùng là người thôi , không quen biết hoặc không thấy trực tiếp cảnh họ chết thì cũng chẳng nghĩ gì , có điều qua sự kiện trên thấy được sự đoàn kết của dân TQ , một nền công nghiệp đóng cửa 3 ngày chứ không phải một công ti :D
 
Bố tôi có dạy.

Hận thù quá khứ không được quên, không được quên là để phải nhớ mãi không lặp lại những sai phạm đó nữa chứ không phải đi căm giận những người đó. Ân oán đời trước không nên duy trì cho đời sau. <<< tôi chỉ nhớ như vậy thôi.

Không muốn bàn về chính trị, lịch sử có nhiều mảng tối không bao giờ được phơi bày ra ánh sáng. Nếu bạn có quen ông cha của người bạn nào đó là quân đội cấp tá trở lên đã trãi qua thời chiến, hãy đi uống với họ 1 ấm trà và nghe họ nói chuyện nhé Aduka, càng là những người chứng kiến những tổn thất của LOÀI NGƯỜI thì họ sẽ dễ dàng nói cho bạn biết, lòng thù hận kiểu đó là không nên. Dù họ có thể là người chứng kiến cuộc thảm sát, nhưng bạn hỏi xem những chú bác ấy về long hận thù xem. Thân.

Lòng yêu thương và sự chia sẻ là không có ranh giới. Trích lại câu nói tôi ưa thích

"Con người chỉ thấy những gì mình muốn thấy, hãy nhắm mắt lại và cảm nhận, thế giới là rộng lớn, chỉ có lòng người là nhỏ nhen."
 
Dân mình chết có phải do lỗi của những nạn nhân động đất này đâu , 1 bộ phận khác cơ . Đừng nên vơ đũa cả nắm , quên mất cái gọi là ''tình đồng loại'' mà nói những lời như vậy .


Oan oan tương báo biết bao giờ mới hết , nên hóa giải hận thù cho tâm hồn được thanh thản , bị hận thù làm mờ lí trí mất rồi .......v Những lời lẽ thường gặp khi xem phim tầu =)) .



Stop vụ này thôi , tốt nhất những cái gì liên quan đến chính trị ta không nên bàn quá sâu kẻo .......
 
Nếu người China như bố Taki nói thì không bao giờ có vụ căng thẳng Trung - Nhật hay Trung - Hàn, chính người China là người không quên quá khứ. Chứ đâu có như người VN rộng lượng vị tha. Nhưng lòng vị tha đấy khi áp dụng lên TQ thì bị bị họ bắn chết trên lãnh thổ VN ngay trong thời bình. Cho nên chả có tí j động lòng trong vụ động đất đấy.
 
có lẽ các cậu nói đúng, nhưng tôi tin sẽ vẫn có những người Trung Quốc cảm thông, giúp đỡ chúng ta nếu một tai họa gì đó xảy ra ở nước mình
---
không phải tôi yêu thích gì người TQ mà nói thế, đơn giản đấy là lòng nhân ái.
Con người nên nghĩ về những gì tốt đẹp ;)
 
người có người này người nọ, chính người Trung Quốc vẫn có những người cực đoạn ôm mãi những gì của quá khứ, nhưng cũng có những người biết cảm thông. Và mở rộng ra tất cả mọi người trên thế giới cũng vậy, cứ khư khư mãi lòng thù hận, người mệt mỏi và thiệt hại cũng chỉ là mình mà thôi.

Tại sao tôi không thể kế bạn, vui vẻ với những người Nhật cơ chứ? Thế hệ trước của người đó chứ đâu phải người đó làm hại dân Trung Quốc? Sự chia sẻ đó có thể giúp cả 2 cùng tiến bộ hơn có tốt hơn là "không cần biết nó là ai, cứ Nhật là ta thù", cũng giống như "không cần biết nó là ai, cứ China là ta thù".

Một đạo lí đơn giản thế thôi, chuyện của quá khứ là lịch sử, lịch sử là để khuyên răng và để con người nhìn vào àm tránh lặp lại sai lầm. Lịch sử không phải là thứ để con người nhìn vào và thù hận lẫn nhau. Thời đại này là thời đại gì rồi mà cứ giữ khư khư cái thành kiến ấy.
 
quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại, mà Khựa bây giờ đối với mình khác gì Khựa ngày xưa. Mấy lão cầm trịch bên đấy chắc ngày nào cũng niệm phật cầu cho dân ta no đủ. Trong thế giới hiện tại có thằng nào ngoi lên đầu mà miệng lúc nào cũng thương xót.
 
Mệt mỏi gì , thiệt hại gì ?
Bọn khựa có cảm thông cho ngư dân ở HS bị bắn ko ? Hay là hân hoan .
Gieo gió thì gặt bão thế thôi .
 
[L]at;7734842 nói:
Mệt mỏi gì , thiệt hại gì ?
Bọn khựa có cảm thông cho ngư dân ở HS bị bắn ko ? Hay là hân hoan .
Gieo gió thì gặt bão thế thôi .

Mỡ mồm ra thì phải thế mới chứng tỏ mình yêu nước hả ?? Ở đây ko bàn chính trị nha , thích bàn chính trị thì vào mấy forum chuyên về đề tài này mà bàn .
 
Thôi không bàn nữa, những ai chia sẻ thì vào chia sẻ, còn ai cứ ôm khư khư những hận thù quá khứ thì cứ ôm, không ai có quyền bắt từ bỏ cả. Chúc mọi người vui vẻ, cầu mong thế giới sẽ bớt thiên tai lũ lụt.
 
Mãi mãi không quên sự kiện những ngư dân của nước ta đã bị AI hạ sát.
Ai có thể dẹp bỏ hận thù để bày tỏ lòng nhân ái được thì cứ làm , riêng tôi thì không.
Có thù phải nhớ.
cuộc sông là phải quên đi quá khứ giận thù. nếu ai mà cũng như bạn thù mái thì loài người không bao giờ được yên ộn cả vì nước này đánh nước kìa rối nước kìa thù đanh lại nước này kết cục chỉ là chết chóc mà thôi
tui cũng chả có cảm giác gì T__T 50k mạng thì mặc họ, nếu ở vn xảy ra tai nạn 10 người chết tui còn thấy bùn chứ tàu tây nó sắp chết mặc nó.... chắc tui vô cảm nhỉ.
ai cũng là còn người cả bạn có cần phải phân biển nước này nước kìa không
Nước nào bị chứ riêng China thì xin lỗi không có 1 tí gì cảm động. Lúc họ bắn giết người Việt mình họ có cảm đông không mà mình phải cảm động.
vậy bạn nghi sao về 1 nước bị đô hộ mấy nghìn năm. thử hỏi người Việt Nam mấy bạn còn nguyên chính gốc là người Việt Nam không đây. mà cái chuyên thời xưa thì nó là cái chuyên thời xưa. chuyên đã qua rồi thì nên cho nó quá đi ai cũng là con người cả ai cũng có cuộc sống sao cứ vì 1 chuyển đã qua cả trăm nghìn năm để giờ vẫn hân thù
___________________________
chỉ hỏi mấy người 1 câu thôi.
sống vì cái gì
vì hanh phúc vui vẻ hay vì hân thù
 
vậy bạn nghi sao về 1 nước bị đô hộ mấy nghìn năm. thử hỏi người Việt Nam mấy bạn còn nguyên chính gốc là người Việt Nam không đây. mà cái chuyên thời xưa thì nó là cái chuyên thời xưa. chuyên đã qua rồi thì nên cho nó quá đi ai cũng là con người cả ai cũng có cuộc sống sao cứ vì 1 chuyển đã qua cả trăm nghìn năm để giờ vẫn hân thù

Ý bạn là người VN giờ toàn là máu bọn Khựa nên không còn là người VN chính gốc??? Nói lại câu đó nhé, đô hộ không thành nên bây giờ bêu xấu dân tộc Việt ah. Nên nói lại cộng đồng Khựa chính gốc tại VN chẳng còn bao nhiêu thì mới đúng. Chuyện xưa??? Bọn Khựa bắn ngư dân VN cách đây vài năm mà nói chuyện đã qua ngàn năm. VN cho qua nhưng bọn Khựa có cho qua không? Hay là lăm le bành trướng.
Nực cười

Muốn nhìn hiện tại thì hãy nhìn quá khứ ---> vì cái quá khứ bọn Khựa tốt đẹp quá nên đừng trách hiện tại không có người cảm thông
 
Nghỉ cũng lạ ghê. VietNam mình bị sập cầu chết wá trời, rồi lũ lụt, thiên tai hàng năm chết cũng nhiều. Vậy mà có thấy Trung Quốc cảm thông gì đâu nhỉ ?? Có thấy 1 người TQ nào lập topic chia buồn đâu nhỉ ??
Hay là VN mình quá nhỏ bé trong con mắt của người TQ ?

Ước gì mình cũng được quan tâm như TQ nhỉ, lúc đó thì mới thật sự gọi là bình đẳng chứ phải kô ta ? :D

Quá khứ đã qua rồi thì nhắc lại chi cho đau lòng. Bất cứ ai cũng mắc sai lầm trong đời mà. Người ta đã tha thứ, bỏ qua quá khứ đau buồn mà cùng hướng về tương lai... Chẵng lẽ mình không làm được như họ, suốt ngày cứ gặm nhấm cái quá khứ đó làm chi. Như vậy thì rõ ràng mình đã thua họ 1 bậc rồi...
 
Làm như họ là làm như nào bạn . Bạn có biết ở TQ tuyên truyền , dẫn chứng đảo TS - HS là của người TQ như nào ko ? Bạn có biết dân Bắc Kinh nghĩ gì khi ngư dân Việt bị bắn như bắn chim ko ? Dạ vâng , 2 đứa bạn tôi ở TQ nói họ coi những người đó bị bắn là do đánh cá trên vùng biển của họ đấy . Đáng bùn chưa ?

Không gặm nhắm quá khứ nhưng có được nói về hiện tại ko bạn unholy fire . Còn ai có thể bỏ qua (chỉ vì ko phải là gia đình , bạn bè của mình) thì họ quả là thánh sống . Tôi là con người , ích kỉ lắm.
 
Nói cho cùng thì cái thể loại peace world với cả đạo đức giả trong này vẫn đáng khinh :))

Cảm thông những gì cần cảm thông, thương xót những gì cần thương xót.

Vài lời cho các bạn có lòng nhân ái cao cả: trong khi các cậu thương xót cho người dân của họ thì hằng ngày, hằng giờ họ đang tiêu diệt dần đất nước của tôi và của các cậu, họ đang chửi vào mặt đất nước tôi và các cậu mỗi ngày đó :))
 
"chào mửng sự kiện china ML bị động đất" ,các nhà PH ở vn quyết x3 xp tất cả các game =)) =)) , ngoài ra item shop giá giảm 30% , kèm theo rất nhiều khuyến mãi khác

TQ thì GTFO đi , HS TS là chán rồi
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top