Hình như emxong trong G4V này chưa bao h đụng tay tới cái PSP, mới nghe người khác kể (người chắc cũng nghe từ người cầm cái NDS kể).
Cho em xin phân tích các lỗi nhé
Sai chính tả, phải viết là "đúng rồi"
PSP chỉ được cái nghe nhạc (máy nào mà chả nghe được), coi phim(máy nào chả coi được), game PSP thì super dở (thuộc loại đãi cát tìm vàng),
Công nhận NDS xem phim với nghe nhạc được nhưng cần đến phần mềm thứ ba (còn gọi là homebrew ở PSP, NDS thì hem biết gọi là j). Game PSP đúng là có game dở thật nhưng hệ máy nào chả có game dở, nếu có sự đầu tư hẳn hoi của nhà sản xuất, ko chạy theo thời gian thì chắc hẳn sẽ có game có chất lượng, bằng chứng GTA, GOW, FFVII, Rachet & Clank, v...v...
PSP vẫn cho cảm ứng chạm vào màn hình được (có điều để lại dấu tay to đùng + 1 viết xước không thể xóa), màn hình PSP thuộc loại siêu dơ, chỉ cần nhìn màn hình PSP bạn sẽ biết trong không khí có bao nhiêu bụi, trầy xước hết cỡ, ngoài PSP màu đen mấy màu khác dơ thấy sợ, ai mua màu trắng thì có nước cho nó vô tủ, xài là đen ngay
Đọc đoạn này shock chết, PSP ko hề có cảm ứng, màn hình PSP đúng là có dính dấu vân tay, có dính bẩn thật nhưng có thể lau được. Cái khăn lau đi cùng PSP đó, hoặc khăn lau kính cũng được, dùng mà lau. Sợ màn hình xước thì dùng cái dán màn hình ý, mà mua ở VN thì lúc nào chả miễn phí cái đấy (hình như vậy

). Và cuối cùng "Của bền tại người".
Kết luận PSP là một sản phẩm vớ vẩn
Nói PSP là sản phẩm vớ vẩn là ko đúng, bởi được coi là đối thủ NDS thì NDS được đánh giá thế nào PSP cũng khoảng tương đương ngần đó.
Mình nói thế này để emxong trong GVN xem lại cách ăn nói của bạn thôi, nếu thực sự muốn đóng góp ý kiến thì cũng hi vọng bạn cũng đừng "chợ búa" như thế. Hơn nữa phải biết tôn trọng công sức người khác bỏ ra, tốn bao nhiêu công làm cái ACC như vậy, post lên cả một cái bài xanh rờn khiến ai cũng điên lên là điều ko tốt. Nếu bạn đọc bài này, thì mình nghĩ thay vì nhấn ngay nút trả lời để "đáp trả" thì sao ko nghĩ thử xem liệu những bài mình post vừa qua liệu có quá đáng ko? Mình chỉ nói vậy thôi.
Các bác đừng bảo em dạy đời nhé, tội nghiệp thằng bé.