ĐẠI THÁNH VƯƠNG- Tôn Ngộ Không (2)

Nhân Vật Đáng Ghét Nhất


  • Total voters
    164
  • Poll closed .
Status
Không mở trả lời sau này.
Tình hình là với cây bát biến niệm bảng mà còn ko có break dmg limit thì chắc là truyện chả có dmg cao hơn đâu ( trừ phi dùng cheat :D). Với lại Võ thiên Hoàng cũng bảo streng bao nhiêu ko quan trọng bằng độ tinh thuần mà ==> sức mạnh một chuyển mà tập trung lại bé bằng cái electron thì <=> 9999 vạn chuyển !! Thâtl là vô đối :))
Về sau có lẽ truyện sẽ dùng cái đầu + sức mạnh tình yêu để win =))
 
Phân thua thắng bại bằng Oẳn Tù tì =)) đó là cách tối ưu cho mọi loại chiến trang :))
 
ai bảo chuyển số ko quan trọng ... ông coi cái cảnh chú ngộ không hiện tại thì rõ ... sức yếu chưa kịp đụng vào nó đã bị nó đẩy dội ra ... CVTH nói thế là chỉ muốn nhấn mạnh cái tầm quan trọng của độ tinh thuần thôi chứ làm sao bác bỏ đc sự quan trọng của chuyền số
 
Nhưng CVTH nói cũng đúng.Thay vì trải đều sức mạnh ra toàn thân thì tập trung sức mạnh vào 1 chỗ sẽ tốt hơn.Nhưng nó cũng có chỗ nguy hiểm vì nếu chỉ tập trung ở 1 chỗ thì các chỗ khác sẽ yếu hơn bình thường ===> bị uýnh trúng thì........
 
thì đó ... mấu chốt là chỗ đó ... tuy biết rằng tập trung lại 1 chỗ thì dam sẽ tăng nhưng cùng với sự gia tăng đó sẽ là sự suy giàm nghiêm trọng của def thế nên zù zì thì chuyển số sao vẫn tốt hơn :D
 
Quy luật mà mấy cha, đâu fai cái gì cũng tuyệt đối. Mún có cái này thì mất cái kia và ngược lại thui. Nhưng theo tui thì ông Micro đúng đóa oẳn tù tì là ngon nhứt :))
 
Đại thiện ko cứu thì chằng ai cứu TP được, giờ thì tam nhãn mạnh nhất chẳng ai là đối thủ của hắn :cool:. Tất nhiên sẽ cứu thì ĐTV mới ko chết và mới có truyện để xem tiếp chứ#>:)

cần gì, đã nói là Ma Tâm luôn theo sát TNK thì TNK không bao giờ thua được, chỉ cần HP tụt xuống gần 0 thì Ma Tâm lập tức restore đầy lại ngay, mà chỉ cần chạm vào Ma Tâm 1 cái TNK đã lấy lại đủ 9999 vạn chuyển rồi, Tam Nhãn gồng xì khói cũng chỉ lèo tèo được 9900 vạn chuyển, TNK có Bàn Cổ Chân Võ Quyết + Bát Biến + 9999 chuyển số=> nện 1 cái Tam Nhãn về hưu luôn.
 
Mình tập trung đánh một chỗ thì đối thủ cũng biết tập trung đỡ một chỗ vậy, đến lúc đó lại phải lấy chuyển số ra phân cao thấp, cái nguyên lý tập trung sức mạnh vào một chỗ tui nghĩ mấy đứa yêu ma cũng biết.
9999 với 9900 cũng đâu có cách nhiêu :)
 
Cách 1 chuyển thôi đã có thể gây ra sự khác biệt ;)). Khi mà sức mạnh ~ nhau, thì yếu tố tinh thần sẽ quyết định thắng thua.
 
Chắc về sau sẽ có break damage limit thôi :)).

Ở chỗ mình giờ mới chỉ có đến tập 18, 19 vẫn chưa thấy đâu :((.
 
nguyên lý tập trung sức mạnh vào 1 điểm này mà đc thằng Tam nhãn ngộ ra thì Ngộ ko khó có cửa thắng......... trừ khi có tâm ma thì còn có thể
 
cái chuyện dồn sức vào 1 chỗ thì mạnh hơn ... ===> con nít nó cũng biết ... vấn đề là áp dụng như thế nào thôi ... chứ sức mấy mà thằng Tam Nhãn nó ko biết, có cái là chưa biết lúc nào nó sẽ áp dụng thôi :D
 
cái trò tập trung rồi phân tán này sao hao hao cách dùng niệm bên hxh thế không biết :|
cũng đem niệm vào 1 chỗ hay phân tán vv.vv....
 
Ko biết các bác có để ý ko chứ em thấy là ông Khưu vô tình biến Vân Vũ trở thành tội đồ của cuộc chiến lần này đấy.
Chỉ vì cứu Vân Vũ hồi sinh mà thiên đình bị suy khí==>Yêu ma lợi dụng sơ hở kéo quân lên đánh khiến cho nhiều vị thần chết.Nam môn bị phá.Trần gian cũng gặp đại nạn
 
Sau lần cứu Thiên Đình chắc toàn kill tụi nhép ko ha. ADM là boss khủng sau Yêu Đế rồi, trên đường thỉnh kinh còn quái mạnh nữa đâu. Không bik truyện này có Thông Tí Dương Hầu như Phim ko nhỉ :))
 
Ko biết các bác có để ý ko chứ em thấy là ông Khưu vô tình biến Vân Vũ trở thành tội đồ của cuộc chiến lần này đấy.
Chỉ vì cứu Vân Vũ hồi sinh mà thiên đình bị suy khí==>Yêu ma lợi dụng sơ hở kéo quân lên đánh khiến cho nhiều vị thần chết.Nam môn bị phá.Trần gian cũng gặp đại nạn
Đâu có đâu cha, Thiên Đình bị nhiễm suy khí trước, rất trầm trọng là đằng khác.Ông nhật lân chạy ra mặt trời tắm nắng thì còn quái gì chặn dc suy khí. Mà Vân Vũ là yêu tinh, mún hồi sinh cần nhiều suy khí => lợi đôi bên. Nguyên Thủy Thần nói: nếu ko nhờ Vân Vũ hút bớt suy khí thì Thiên Đình bị tai kiếp lớn!
 
Ủa vậy hả...coi như hiểu lầm...
 
1 tuần 3 ngày nữa, lâu vãi nhụy ::( . . . . .
 
Suy khí là do tâm ma của NK nó quậy, lần này thần ma đánh nhau có vẻ hấp dẫn, trước giờ trong đầu cứ theo quan niệm phật tổ là vô đối, xem phim tây du ký cứ thấy bồ tát hiển linh là bách chiến bách thắng, trí tưởng tượng của tác giả thật bái phục.
 
Lúc mới đầu vào xem vẽ Tam Tạng y chang côn đồ, quả là phong phú =))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top