Hehe, tui nhắn tin lúc 6h sáng cho pa đó, tại thấy để nick tưởng đang ngồi chat bên cái fone, tối wa thức coi đá banh đến h chưa ngủ nà. Mà cái thằng đau bụng là thằng nào tìm quài ko thấy vậy trời??? Định up hình lên mà lười quá, tui bị bí cái chỗ thằng đau bụng với cái bức tượng kế bên hầm mỏ, với lại tới cái lúc nói chuyện với con chó, nó cho cái túi hồng hồng gì như cái bùa ý, rồi bí lun :o

Còn cái bức tượng hay mấy cái cây khác màu thì bác phải học chiêu chém mới cho thằng ninja tóc dựng thì bác mới chém đứt được để đi tiếp. Còn học như thế nào thì tui cũng bí cho đến khi gặp được bác ginji0804 chỉ. Đúng là anh em giúp đỡ lẫn nhau mới qua được trò này 

