Hiệp Hội Những Người Thất Tình ( Chỉ Thất tình thôi chứ ko phải ko yêu )

Đừng đánh bây giờ...đợi đến 7h đánh mới đẹp giờ...7h20 mới khóa bảng mà :'>
 
Biết trình bày gì bây giờ...tui là dân ngoại đạo =))
 
thế thì sẽ ... thôi =))
 
muốn gái nó theo h chỉ còn cách nâng cấp bản thân lên thôi
quần áo tóc tai giầy dép cách ăn nói :x(mấy cái này đúc tí $ vào là lên hết)

nhưng có người yêu rồi mới hiểu là dc làm free man sướng và happy thế nào ;))
 
muốn gái nó theo h chỉ còn cách nâng cấp bản thân lên thôi
quần áo tóc tai giầy dép cách ăn nói :x(mấy cái này đúc tí $ vào là lên hết)

nhưng có người yêu rồi mới hiểu là dc làm free man sướng và happy thế nào ;))

Ừhm

Thì những người chưa yêu bao h cũng sẽ ko hiểu đc những người đag yêu sướng và happy thế nào đâu ;))
 
Haizzz ngày xưa mình khá giả thì nó theo mình , mình cứ tưởng nó thương mình thật .. hàng ngày 2 đứa đều đi ăn sau những buổi học , la cà qua những phố xá , vi vu lượn sài thành .. ngày ấy vui 1 cách gọi là vê lờ :p . Thế nhưng sau 1 biến cố , tiền bạc mình ko còn dư dả .. Thì nó lại thay đổi , mỗi khi nhìn thẳng vào mắt nó , nó lại né tránh mình . Để rồi 1 hôm .. thằng bạn thân nhất của mình thú nhận .. " Mày ạ , tao với nó đang quen nhau .. cho tao xin lỗi mày " . Haizzzz trời đất đảo điên ko lẽ mình lại bật Pk 2 đứa nó ? Thôi rủ bỏ bụi trần làm kiếp cô đơn :( , từ ấy quyết chí thề ko yêu lần nữa =(( Lo làm giàu trước đã .
 
Haizzz ngày xưa mình khá giả thì nó theo mình , mình cứ tưởng nó thương mình thật .. hàng ngày 2 đứa đều đi ăn sau những buổi học , la cà qua những phố xá , vi vu lượn sài thành .. ngày ấy vui 1 cách gọi là vê lờ :p . Thế nhưng sau 1 biến cố , tiền bạc mình ko còn dư dả .. Thì nó lại thay đổi , mỗi khi nhìn thẳng vào mắt nó , nó lại né tránh mình . Để rồi 1 hôm .. thằng bạn thân nhất của mình thú nhận .. " Mày ạ , tao với nó đang quen nhau .. cho tao xin lỗi mày " . Haizzzz trời đất đảo điên ko lẽ mình lại bật Pk 2 đứa nó ? Thôi rủ bỏ bụi trần làm kiếp cô đơn :( , từ ấy quyết chí thề ko yêu lần nữa =(( Lo làm giàu trước đã .

đấy là bác xui, yêu phải những con như thế, tuy nhiên nhiều lúc nhiều nhỏ yêu chân tình lắm, thật lòng luôn à :D
 
Haizzz ngày xưa mình khá giả thì nó theo mình , mình cứ tưởng nó thương mình thật .. hàng ngày 2 đứa đều đi ăn sau những buổi học , la cà qua những phố xá , vi vu lượn sài thành .. ngày ấy vui 1 cách gọi là vê lờ :p . Thế nhưng sau 1 biến cố , tiền bạc mình ko còn dư dả .. Thì nó lại thay đổi , mỗi khi nhìn thẳng vào mắt nó , nó lại né tránh mình . Để rồi 1 hôm .. thằng bạn thân nhất của mình thú nhận .. " Mày ạ , tao với nó đang quen nhau .. cho tao xin lỗi mày " . Haizzzz trời đất đảo điên ko lẽ mình lại bật Pk 2 đứa nó ? Thôi rủ bỏ bụi trần làm kiếp cô đơn :( , từ ấy quyết chí thề ko yêu lần nữa =(( Lo làm giàu trước đã .

cứ yêu tiếp đi mắc mớ gì ko yêu nữa , vì con nhỏ khốn nạn đó mà ko yêu nữa thì lỗ đó.:>
sao dạo này nhiều thằng khốn nạn cướp bồ bạn thế nhỉ:-/
 
Thích người ta cả năm nay nhưng chưa nói, khi nào nói ra sẽ quay lại :'>.
 
Cay nhất Cái thể Loại Cướp Bồ Của bạn , mà cũng cay nhất cái thể loại Mấy con CAVE lại Đi bỏ mình yêu bạn Mình . Cho nên cùng một ruộc , Bỏ đi là tốt nhất ,trước khi rời chúng nó cần cho chúng nó một vố . CUT CHym Xẻo Dzú
 
mà cũng cay nhất cái thể loại Mấy con CAVE lại Đi bỏ mình yêu bạn Mình
đấy, đê ka mờ, tâm trạng em akay thế đấy, nó còn bảo em vẫn yêu anh nhưng em yêu bạn anh hơn. em xin lỗi. khóc lóc đủ thứ
 
Iu nhau cả 1000 năm nay mà bây giờ đôi lứa phải li tan ........ :(( " anh sẽ chết đi cho em được sống , lúc đó ở thế giới thứ 3 anh nguyện cầu em luôn hạnh phúc " :((
 
đấy, đê ka mờ, tâm trạng em akay thế đấy, nó còn bảo em vẫn yêu anh nhưng em yêu bạn anh hơn. em xin lỗi. khóc lóc đủ thứ

mk =)) nó nói thế thôi bác ạ =))

kiểu gì thằng bạn bác cũng bị nó sút bay :))
 
Cho hỏi chưa yêu thì làm seo mà thất tình được hay vậy?
 
Topic nghiêm túc mà vào box TG thì cũng thành rạp tạp kỹ :))
 
tsb lý do vớ va vẩn, " chỉ đơn giản là mình ko thể yêu được

Suýt tưởng...

tsb lý do vớ va vẩn, " chỉ đơn giản là mình ko thể "làm" được
 
Back
Top