Không chỉ game online bạo lực, một số sản phẩm giải trí khác cũng có khuynh hướng ảnh hưởng xấu đến tâm lý người sử dụng dịch vụ nữa. Một việc rất...nghe hơi hài hước nhưng lại là sự thật, phim hoạt hình Tom & Jerry, lại có tác động cực kỳ xấu đến việc hình thành nhân cách của trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới 5t. Với trẻ lớn tuổi hơn thì do nhận thức đã hình thành nó sẽ ít bị tác động hơn. Người ta vẫn cho con trẻ xem phim này, vì nó là Cartoon cho con nít mà, nhưng theo mình thì nó nên hạn định rõ đối tượng xem và ko nên để trẻ con <7t xem quá nhiều.
Đối với game bạo lực mình ko rành lắm vì hợi dị ứng với loại game này, những tác hại mà báo đề cập mình đã biết từ mấy năm trước khi game online còn chưa ra đời kia. Không thể ko kể đến việc rất nhiều game bạo lực được phát hành rất thiếu tính nhân bản, ko giáo dục con người mà chỉ tạo ra 1 thế giới vô luật để thõa mãn những "khát vọng vượt rào", điển hình như seri game Grand Thief Auto. Một game thiếu giáo dục như vậy lại là best seller và phát hành rộng rãi, phần mới cứ ra tới tấp đó :(
Bạn nói rất đúng. Có những gamer chưa đủ khả năng tự chủ bản thân trước sức hút của GO. Do đó cần có sự điều chỉnh từ xã hội. Đó là nguyên nhân dẫn đến điều luật 5h/ngày, xóa máu trong SA, CF,.... Các điều luật này là sự điều chỉnh của xã hội đối với những người nghiện game.
Theo mình nghĩ việc áp dụng một điều luật để quản lý xã hội là đúng đắn. Nhưng một phần nào đó nó chưa thỏa đáng và dễ nảy sinh nhiều tác dụng phụ. Luật 5h nếu áp dụng triệt để (nghĩa đen lẫn bóng) thì sẽ trăm lợi, quan trọng là khả năng quản lý kém cỏi đã tạo ra 1 thứ luật có tiếng nhưng ko có miếng. 5h thì 5h, chỉ với người chơi game để giải trí, với hardcore gamer và dân nghiện game 5h chẳng là cái gì vì "vượt rào" là nằm trong lòng bàn tay mà thôi. Có những thứ ko thể quản lý được, tạo ra chỉ trên danh nghĩa sẽ làm xấu đi tình hình hơn. Phụ huynh nghe luật 5h thì rất vui vẻ an tâm, nhưng thật ra đâu có giúp con cái họ thoát được bệnh nghiện, hay cứu được những "măng non tương lai" thoát được nguy cơ nghiện ? Ko hề. Nói tóm lại mình chưa hề chê trách hay lên án gì về luật 5h, nhưng nhìn thấy tình cảnh như trên quả thật rất buồn, cái vỏ rỗng ko chẳng thể làm cho xã hội tốt đẹp hơn được.
Ở TQ đề xướng luật này và cũng đã áp dụng, tuy nhiên cuối cùng vẫn phải điều chỉnh lại 5h/ngày với người chưa trưởng thành, tức <18 tuổi và áp dụng khá chặt. Trong khi ở VN luật tạo ra để dằn mặt các Cty phát hành game là chính, quản lý xã hội thì lại bỏ lơi.
Ở đây mình cũng muốn đề cập đến những "tác dụng phụ" luật 5h. Cảm giác trói buộc nói đúng hơn là bị ép buộc sẽ khiến cho bạn rất khó chịu cho dù là bạn chưa từng vượt rào. Giống như trong 1 tập thể vì hành động của 1 vài người nào đó mà rất rất nhiều người phải chịu phạt chung vậy. Nhất là với người trưởng thành, cảm giác bị "quản lý giờ chơi" như với 1 đứa trẻ thật mất tự do và mất danh dự cá nhân. Cuộc sống đã có quá nhiều trói buộc và khi vào game chơi thấy đồng hồ đếm ngược thì lại thêm 1 cái xi tret bự bự. Cũng vì vậy mà mình thích chơi game online nước ngoài hơn (Dù là 1 ngày chưa chơi quá 3h nữa là 5h).
Ép buộc xóa máu trong game đó cũng là 1 việc khá kỳ lạ. Mình ko rõ 2 game SA,CF thế nào (ghét chơi lắm), nhưng các game bạo lực được đánh giá 15+ trở lên với nhiều máu me, chém giết đều có Option để chỉnh máu từ đỏ sang xanh, tím, vàng...