5,6,7,8......Anh Hùng Vô Lệ !!!!!!!!!!!!!!

  • Thread starter Thread starter 1001
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Chỗ tui tới chiều mai mới có AHVL 11, chán thật. Trác Thanh cũng công nhận ML mới là 1 hùng sư chân chính, CM nhìn như 1 tên vũ phu chẳng có chút đầu óc nào
 
-Tập này xem mới biết buồn cười ,TMBQ luyện TDTT ,khi dùng Biệt Ly khuyết thì bị tẩu hỏa nhập ma ,chỉ còn sống được có 3 tháng nên phải gấp rút tìm BL xịn để không bị tẩu hỏa nhập ma ,điều buồn cười ở đây là TMBQ bị tẩu hỏa nhập ma là vì Biệt Ly thiếu bộ phận ,chính là bộ phận găm trên người TDL .
Cám ơn anh bạn về thông tin bùn cười này nhé:hug:
Đọc đến đó tớ thấy vai trò của mảnh linh kện này ko đơn giản roài :D
 
Nếu quả thật vì món linh kiện nhỏ đó mà TMBQ chết thì chắc chết ko nhắm mắt đc =))

Mà nếu NTTT là người của Thủy Nguyệt Hồng Lâu thì mình chỉ thấy cái tên này có vẻ là của con gái mà thôi: Ngữ Động Hàn Giang Tuyết Phiêu Hồng :-?
 
TMBQ cho dù có che giấu đủ kiểu vẫn ko qua mặt TĐL đc. TDL vì "yêu" TMBQ nên làm như ko biết, sau này về tả thù chắc khốc liệt lắm :hug:

Theo mình nghĩ không có chuyện TDL trả thù đâu , vì đấy là TDL tự nguyện mà . Mặc dù biết là TMBQ luôn che giấu thực lực để sau này sẽ phản mình nhưng TDL vẫn cam tâm tình nguyện . Chứ nếu TDL muốn thì ngay từ đầu lúc TMBQ vẫn còn là trai bao chưa có võ công thì trác đã chiếm đoạt TMBQ được ngay rồi . Cái TDL cần là tình cảm của TMBQ chứ đến tính mạng mình cũng chẳng cần . Còn các cậu làm ơn đừng post kiểu giới thiệu sơ lược tập kế típ nữa nha . Người ta chưa đọc nên mất hết cả hứng , chẳng còn muốn tìm đọc nữa :devil:
 
Làm sao biết chắc đc chuyện đó, kiểu 1/2 như TDL khó hiểu lắm :))
 
Theo mình nghĩ không có chuyện TDL trả thù đâu , vì đấy là TDL tự nguyện mà . Mặc dù biết là TMBQ luôn che giấu thực lực để sau này sẽ phản mình nhưng TDL vẫn cam tâm tình nguyện . Chứ nếu TDL muốn thì ngay từ đầu lúc TMBQ vẫn còn là trai bao chưa có võ công thì trác đã chiếm đoạt TMBQ được ngay rồi . Cái TDL cần là tình cảm của TMBQ chứ đến tính mạng mình cũng chẳng cần . Còn các cậu làm ơn đừng post kiểu giới thiệu sơ lược tập kế típ nữa nha . Người ta chưa đọc nên mất hết cả hứng , chẳng còn muốn tìm đọc nữa :devil:

tớ nghe từ "tự nguyện" théy tếu tếu seo ấy;;)
 
Tếu ji mà tếu, dù sao người ta cũng là "con gái" mờ =))
 
ùa ! hẽm béc cha TMBQ cóa làm gì chưa ta 8->
TĐL lún sâu quá rùi:D
 
tớ nghe từ "tự nguyện" théy tếu tếu seo ấy;;)


Cái từ tự nguyện này không phải mình tớ dùng đâu . Trong truyện nguyên văn là " cam tâm tình nguyện " đoạn tả tình cảm của Hoa Sát Nhiễm Nương với Trác ấy mà . Trong truyện này mình thấy vẽ xấu nhất là thằng Trác Thanh . Trông chẳng ra cái giống gì , ít ra cũng phải như Trác Đông Lai , người không bít cứ tưởng man 100% , chứ thằng này gặp mấy thằng gay nó cũng đuổi ra chỗ khác mất . Còn nữa , mình thấy thắc mắc là tại sao em Hoa sát nhiễm nương qua tay bao nhiu anh hùng hảo hán , mà toàn thằng công lực thâm hậu , " vũ khí " toàn cỡ thần binh thế mà không tã nhỉ , trông vẫn còn jin chán :-/
 
Còn nữa , mình thấy thắc mắc là tại sao em Hoa sát nhiễm nương qua tay bao nhiu anh hùng hảo hán , mà toàn thằng công lực thâm hậu , " vũ khí " toàn cỡ thần binh thế mà không tã nhỉ , trông vẫn còn jin chán :-/

Không biết trước kia em qua tay thằng nào nhưng trong truyện thì qua tay 3 thằng là Chu Mãnh, Tiêu Tiệm Phi & Súc Sinh. Cha Chu Mãnh chắc yếu sinh lý vì cái đoạn TTP "ấy" em thì có miêu tả CM chưa từng thấy vẻ mặt thỏa mãn của em như vậy bao giờ => CM chưa đủ "đô".
Còn đoạn em bị Súc Sinh vùi dập thì quá thảm rồi, cứ gọi là ngọc nát vàng tan. Thằng TTP yêu em này kể cũng không có gì lạ, cứ nhìn mặt nó thì biết, dâm kinh hồn.
 
Ở HN ra tập 11 chưa nhỉ :-/:-/
Hình như bao giờ cũng chậm hơn trong TPHCM vài ngày thì phải :-/:-/
 
Đọc tập 11 xong thấy TMBQ bây giờ cũng gần như thành TĐL rồi, chỉ thiếu khoảng gay nữa thôi.
 
Mang thân vô địch mà còn sống có 3 tháng, không điên cuồng lên mới lạ
 
Trong truyện này mình thấy vẽ xấu nhất là thằng Trác Thanh . Trông chẳng ra cái giống gì , ít ra cũng phải như Trác Đông Lai , người không bít cứ tưởng man 100% , chứ thằng này gặp mấy thằng gay nó cũng đuổi ra chỗ khác mất . Còn nữa , mình thấy thắc mắc là tại sao em Hoa sát nhiễm nương qua tay bao nhiu anh hùng hảo hán , mà toàn thằng công lực thâm hậu , " vũ khí " toàn cỡ thần binh thế mà không tã nhỉ , trông vẫn còn jin chán :-/

Chết cười với cậu này , em HSNH võ cũng to lém chứ có kém ai đâu :devil: ( mấy thằng sumo còn lấy đ.c vợ và còn có cả con nữa :D )
Tui thấy thằng Trác Thanh thía là đẹp roài ( thấy nhất truyện nữa cơ : đẹp trai , quần áo đẹp , vũ khí đẹp , ... hơn rất nhìu thằng trong truyện này :x )
Cái rương xịn thỉ chỉ là do các mảnh ghép thành cái vỏ còn lại rỗng ruột , cái hàng nhái thì là các mảnh vũ khí đ.c giấu trong 1 cái rương -> sao ko hợp 2 cái làm 1 để thành vũ khí cuối ^^
Mà cái hàng nhái có kém chất lượng so với cái xịn đâu cơ chứ , cái hàng nhái bị thằng TĐL cầm nhầm mất 1 mảnh roài vứt đi nên mới thua cái xịn thoai -> TĐL có ý gì đó
 
Cái rương xịn thỉ chỉ là do các mảnh ghép thành cái vỏ còn lại rỗng ruột
Lộn rồi ông, Biệt Ly xịn là do từng mảnh ghép lại thành cái rương hoàn chỉnh, ko hề rỗng ruột đâu :o
 
Lục Cửu Uyên mới xuất hiện được 1 trận đã bị thảm bại, xém nữa tàn phế, cuối cùng kiếm được con trai truyền nội công rồi trở về TNHL xem như cũng có phúc. Không biết ổng có thù oán gì với TMBQ mà tập trước đi ngang sa mạc nói là tạm tha cho hắn ? Hay người che mặt đó là TDL :-/ Không biết CM có giả nai hay không mà thu phục được thêm 1 đám đệ của TNHL :'> Mà nhân vật nữ trong này hay thật, miêu tả rất tỉ mĩ nội tâm
 
thì vốn dĩ nguyên tác đã mô tả tỉ mỉ nội tâm nv nữ rồi, MVT chế theo thì cũng phải tuân theo nguyên tác chứ, Cổ Long có ấn tượng rất sâu với nữ giới nên trong các bộ kiếm hiệp của ông họ thường là 1 trong những nv chính.
 
Lục Cửu Uyên mới xuất hiện được 1 trận đã bị thảm bại, xém nữa tàn phế, cuối cùng kiếm được con trai truyền nội công rồi trở về TNHL xem như cũng có phúc. Không biết ổng có thù oán gì với TMBQ mà tập trước đi ngang sa mạc nói là tạm tha cho hắn ? Hay người che mặt đó là TDL :-/ Không biết CM có giả nai hay không mà thu phục được thêm 1 đám đệ của TNHL :'> Mà nhân vật nữ trong này hay thật, miêu tả rất tỉ mĩ nội tâm

tớ chắc chắn ng` che mặt đó là LCU đéy
Trong tập 10 có ghi rõ mà;;)
 
thằng che mặt là LCU, có gì mà phải bàn. Không thấy lão đi tới đâu là cột sáng theo tới đấy à.
Buồn cười là tác giả giới thiệu LCU cứ tưởng lão là thánh thần thiên hạ vô đối nào ngờ mới 1 chiêu đã ôm hận mà thua rồi. Còn cái đoạn nói dù "phong thần" có sống lại cũng chưa chắc có cú đá tuyệt như Vô Lệ, "phong thần" phải chăng nói đến NP (trò đùa này của tác giả chẳng hay tí nào).
 
Buồn cười là tác giả giới thiệu LCU cứ tưởng lão là thánh thần thiên hạ vô đối nào ngờ mới 1 chiêu đã ôm hận mà thua rồi
LCU là thiên hạ vô địch đấy chứ, nhưng dù sao ổng cũng >70t rồi sức cũng phải giảm chứ. Với lại ổng bại do LTS tồn oán niệm trong Biệt Ly làm trúng 1 kiếm bị thương. Nếu từ đầu ổng sử dụng đc Biệt Ly thì đâu bị thương, ko khéo TMBQ còn die ấy chứ :))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top