'Rabbit Doubt' - new great manga

Status
Không mở trả lời sau này.
Nếu Mitsuki là Wolf thì thằng Hajime kể về 1 thằng tấn công sau lưng 2 đứa là xạo
-> cũng chả để làm gì cả, không biết xạo thế thằng Hajime lợi gì
Hay là thằng Eiji làm tòng phạm??? :-?
Đến chap 11 mới thấy đầu thằng Eiji treo tòng teng
-> Eiji bắt con Mit đi rồi bị ẻm giết luôn rồi treo lên thành thật :))

Dù vậy thì Mitsuki vẫn là đáp án khả dĩ nhất
 
Nếu Mitsuki là Wolf thì thằng Hajime kể về 1 thằng tấn công sau lưng 2 đứa là xạo
-> cũng chả để làm gì cả, không biết xạo thế thằng Hajime lợi gì
Hay là thằng Eiji làm tòng phạm??? :-?
Đến chap 11 mới thấy đầu thằng Eiji treo tòng teng
-> Eiji bắt con Mit đi rồi bị ẻm giết luôn rồi treo lên thành thật :))

Dù vậy thì Mitsuki vẫn là đáp án khả dĩ nhất
Nếu Mitsuki là Wolf thì cái xác bị treo lên đấy 90% là Rei...
Và thàng Hajime là tồng phạm...
 
Rei ngực nhỏ =))

thực ra thì có tòng phạm phải là phải thôi vì đóng đinh em Rei phải có thằng cực khỏe hoặc là 2 người... :-?
Và tui nghĩ thằng tòng phạm cũng không sống đc đâu vì luật chơi chỉ có 1 Wolf :wink:
 
thằng tòng phạm là rabbit vậy thì sau khi mấy đứa kia bị loại hết, nó sẽ nhảy ra tốt cáo Wolf, thành kẻ chiến thắng.
 
à cũng có thể cái xác đấy là bé bị bay đầu...
 
Bạn HDN phán 1 câu mà...ai cũng biết rồi =))...
 
Mitsuki còn sống, còn nó có phải Wolf hay ko thì ko biết
Hay lại sử dụng "tuyệt kĩ" trong Kindaichi : có đứa có anh (chị ) em sinh đôi =))
 
Nếu Mitsuki còn sống thì khả năng ẻm làm wolf cao lắm đấy :-?
Bây h mà quay ra thằng main char làm wolf thì cứ phải gọi là... =)) joking :p
 
cái này giống film Hunter Mind của mỹ mấy năm trước coi cũng đại loại thế này
cả đám Police được đưa ra đảo để điều tra vụ án sau đó dần dần die hết rồi đến 3 đứa cuối cùng >:)
 
Còn 1 khả năng nữa là ko ai trong số họ chết cả,tất cả được dàn dựng,sắp đặt để trêu nhân vật chính(vì vậy nên Yuu mới ko có barcore).Nếu ai hay xem phim trên HBO thì có 1 phim gần giống thế này,bọn nhân vật chính bịa ra 1 nhân vật giả tưởng đi giết người,sau đó lần lượt từng thằng bị giết,hóa ra tất cả đều là trò đùa do nhân vật nữ chính chủ mưu,nhằm làm cho thằng nam chính tưởng lầm thủ phạm là 1 người mà con đấy muốn giết.Nhưng trong truyện này,giả thuyết này khó xảy ra tại ko rõ mục đích + người đàn ông đầu trọc bị chết.
 
có thể là 1 trong 2 người Mitsuki hay Eiji, còn nếu tác giả có bịa ra cái gì khác ko thì chịu :))
 
Cái truyện này... Hồi trước đc thằng bạn giới thiệu, nhưng nghe nó kể kinh quá, không dám xem :'>
Nhưng nếu chỉ theo suy luận mà tìm đc sói thì thằng tác giả đẻ ra làm gì 8-}
Cứ coi "10 ng` da đen nhỏ ấy" giết nhau ầm ầm mới biết là thằng chủ mưu là một thằng đã coi như chết và khi tác giả xì ra thì bố đứa nào nghĩ đc là nó :))
 
Cái chính của thể loại trinh thám là phải hợp lý và logic
mà để như thế thì phải có thể suy luận ra đc =))
 
Ơ, mới xem chap đầu :'>.
Đỉnh quá :x :x.

Lại có truyện mới để xem :'>
 
Hay bây giờ lại chơi kiểu bất kỳ trong số chúng nó đều có thể là Wolf, chỉ cần chúng nó có ý định giết một trong cả bọn, và kẻ cuối cùng sống sót duy nhất còn lại duy nhất là Rabbit hay Wolf cũng chẳng còn ý nghĩa nữa. :-"
 
Hay bây giờ lại chơi kiểu bất kỳ trong số chúng nó đều có thể là Wolf, chỉ cần chúng nó có ý định giết một trong cả bọn, và kẻ cuối cùng sống sót duy nhất còn lại duy nhất là Rabbit hay Wolf cũng chẳng còn ý nghĩa nữa. :-"

thế thì việc gì phải làm ra cái truyện đó chứ :-j
khác gì GOV đâu :-"
 
nếu end là tất cả nhân vật ko ai bị giết thật cả thì hơi thất vọng còn nếu bị giết thật thì thằng chủ mưu phải có lý do gì mới thể hiện = 1 trò chơi? sao lúc bỏ thuốc mê ko kill hết cho xong, tác giả lại bảo killer bị tâm thần thì chán lắm
 
thế thì việc gì phải làm ra cái truyện đó chứ :-j
khác gì GOV đâu :-"

Nếu đúng thế thật thì xin lỗi, được một đống bài học đấy ạ. 8-}

Còn mỗi chap nữa end mà mãi ko ra đi, cứ ngồi đoán già đoán non thế này mệt quá. :'>
 
Có thể đoán Wolf là ai nhưng mình vẫn chưa thấy thuyết phục, chắc tại thiếu cái Motive. Dù điên cỡ nào cũng phải có cái Motive mới đi giết người chứ nhỉ.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top