Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Theo mình thì TMBQ bị CTP + ND quần cho 1 hồi nhưng với võ công của 2 người hiện giờ thì chưa thể thắng được TMBQ ,tuy không thể thắng nhưng ít ra cũng làm họ Tư Mã mất mấy thành công lực ,sau đó đến nhóm của TT nhảy vào ,chơi xa luân chiến thì dù họ Tư Mã có vô địch cũng thua ,mà không biết đến nhóm của TT có dứt điểm được không ,nhưng không biết nhóm của VL thế nào ,nếu mà cũng tập trung ở đây thì họ TM có mà die ,nhưng ở phần cuối truyện thấy cụ Mã có nói đôi nét về tập kế ,thế sự như bàn cờ ,không ai có thể đoán trước được ,TMBQ vẫn có được Biệt Ly ,đọc đoạn này có thể thấy " tái ông mất ngựa " ,mà khả năng sinh lộ của họ TM chắc là đến từ TDL ,vì ông ta cũng ở Bồ Đào Viên ,CTP tí nữa thì gặp ở quán rượu .Mình thấy Biệt Ly giờ đây đã chứa oán niệm của LTS nên nó sẽ rất khó chấp nhận chủ mới ,nên việc TMBQ có được nó cũng chưa chắc là điều tốt ,không khéo lại bị sự phản kháng từ BL mà die sớm hơn
lão TMBQ ấy chừng 1,2 tập nữa cho die là được rồi, để sống lâu thêm nhìn ngứa cả mắt, nhưng hay nhất là cho 2 thằng con của lão là Hạo Vân và Nhân Kiệt tự tay "thịt" lão.
mà Nhất Tiếu Thất Tịch có thể cũng là người của Thủy Nguyệt Hồng Lâu, nhưng không phải phải dưới sự điều khiển của Lục Cửu Uyên. còn Vô Lệ giờ chắc phải gọi là Lục Vô Lệ rồi, Cao Tiệm Phi => Tiêu Tiệm Phi.
, chắc ko phải vì người của TNHL cho đến lúc này có thể nói là tôn thờ LCU như 1 vị thánh rồi, có mỗi 1 người ko phục thì phải bán xới đi mất rồi.
Điêu thật thằng TMBQ mới tu luyện 1 thời gian mà nội lực nó gần manh ngang bằng bố của Vô Lệ ~.~ .
này cậu tôi bảo tác giả sai bao giờ cậu nói đi, dẫn chứng ra đây. Đây là topic bàn luận tôi nêu ý kiến của tôi ra thôi cậu ạ.Đâu ra 1 năm, bộ trước đó nó ko biết võ công àh. Muốn nói tác giả sai thì nên xem lại trình coi truyện của mình đi
Tớ biết nhưng Lục Cửu Uyên cũng nhiều năm rồi chứ .Trước đó nó đã là cao thủ đệ nhất rồi, nội lực của nó là do tu luyện nhiều năm chứ ko phải do đọc thập đạo thiên thư
Tớ biết nhưng Lục Cửu Uyên cũng nhiều năm rồi chứ .
còn TMBQ thì mày râu nhẵn nhụi 

Công nhận TMBQ quả thật có tư chất hơn người. LCU cũng khổ thật, bị Biệt Ly phản bội,Lục Cửu Uyên luyện nhiều năm cũng có nghĩa là ông ta già rồi (Cái này chính Chu Mãnh cũng nhận ra) trong khi TMBQ đang trong thời kì phong độ nhất và tràn đấy sức sống.
Thực ra nói là như vậy nhưng qua cách miêu tả của tác giả thì LCU vẫn nhỉnh hơn TMBQ một bậc, ông ta bại là bởi vì những sự việc ko ngờ tới xảy ra quá nhanh làm ông ta ko kịp trở tay
Tớ nhớ kô nhầm thì cái hồi mà TDL đi gặp TMBQ thì lúc đó TMBQ mới tầm 20 thôi vì nhìn nó trẻ và rất sành điệuThằng TMBQ và TĐL khoảng bao nhiu tuổi nhỉ ???
Tui thấy MVT vẽ TĐL ( bị TLH cho 1 kiếm hỏng hết hàng họ roài ) râu đầy mồm còn TMBQ thì mày râu nhẵn nhụi
Truyện gốc thì xem từ phải qua trái , qua VN thì thành xem từ trái qua phải vì thía nên LCU bị kiếm của TMBQ đâm vào gần tim , chưa chết đã là tốt roài sao mà thắng đ.c
, lúc đó thì TDL đã có "ria" mép rồi .

lúc trc rõ ràng TMBQ làm trai bao mà lại.....TMBQ làm zai bao mà , ko lẽ để ria
...mỗi ngày tốn nửa lọ sáp nhưng kô sao anh ý có mất tiền đâuhjzzz mái tóc HQ
.