Thực ra xem cái này chẳng biết ý định thực của tác giả, vì có 2 trường hợp để suy luận: 1-Những hành vi của các nhân vật là đúng thực sự với những gì mình xem.
2-Những hành vi của nhân vật thực ra chỉ là cho mình cảm giác như mình cũng là một người tham gia trong truyện.
Nếu trường hợp 1, có thể suy ra:
1-Yuu không phải Wolf, xem từ đầu đến cuối ai cũng nhận định được như thế.
2-Mitsuki không phải Wolf, vì cô ta tỏ ra hết sức kinh ngạc kinh phát hiện ra mã vạch trên cổ mình. Hơn nữa từ đầu cô ta đã không tham gia trò chơi, và do tụi kia kéo đi hát Karaoke chứ ban đầu không cố ý đòi theo.
3-Haruka không phải Wolf vì thái độ khi phát hiện ra tập tư liệu. Thái độ lúng túng khi...mắc tè...
4-Hajime không phải Wolf vì cậu ta có quá nhiều cơ hội để giết Yuu nhưng không ra tay, cuối cùng khi tất cả những nhân vật tham gia đã chết (theo tình huống giả định Hajime là Wolf) thì không lý do gì phải bịa ra chuyện bị tấn công. Lẽ ra cậu ta phải nói ra tất cả để chứng minh cho người chứng kiến (yuu) rằng ta đã thắng.
5-Eiji không phải Wolf, vì cái chi tiết cậu ta bị tấn công qua màn hình.
6-Cuối cùng là Rei không phải Wolf, vì cô ta khó có thể tự treo mình lên như thế, trong khi theo tình huống suy luận trong truyện thì phải 2 người hoặc 1 người rất khỏe mới làm được việc đó. Treo người khác đã khó, tự treo mình còn khó hơn.
Xét trường hợp 2, tất cả những lý do nêu trên đều là do nhân vật cố ý dàn dựng cho người đọc tưởng rằng họ vô tội:
1-Yuu là Wolf, tất cả những gì chúng ta xem được đều là những hành vi do cậu ta cố ý dàn dựng, những cảnh khi cậu ta ở một mình, đau khổ...có thể là do cậu ta tự kể cho người xem. Cậu ta lại quen Mitsuki nên việc cho tư liệu của cô ta vào danh sách không phải chuyện khó. Có lẽ Mitsuki ngay từ đầu đã nằm trong kế hoạch của cậu ta.
2-Mitsuki là Wolf, cha là cảnh sát nên biết ít nhiều về cách phạm tội và che đậy dấu vết, có quá khứ đặc biệt với Yuu nên cậu ta không được đưa vào trò chơi (không có mã vạch), Yuu lại khá thân với Rei. Có một số hành vi đáng ngờ (cầm cây cọc đứng sau lưng Yuu làm gì không rõ), có mặt trong phòng lúc Hajime bị tấn công. Túm lại từ đầu đến cuối chẳng ai nghi ngờ cô ta cả.
3-Haruka là Wolf, động cơ là trả thù Eiji. Biến mất hết sức bất ngờ.
4-Hajime là Wolf, từ đầu đã tỏ ra khá dày dặn kinh nghiệm (việc gì anh ta cũng tỏ ra biết cả rồi, y chang là việc hiển nhiên vậy), từ đầu đến cuối tỏ chẳng hề thấy hoang mang lo sợ, trong tất cả những cái chết anh ta đều không có chứng cớ ngoại phạm.
5-Eiji là Wolf, cậu ta rất dễ hành động vì không ai canh chừng. Từ đầu đến cuối luôn tỏ ra bạo lực, còn buông lời mỉa mai Rei trong buổi đi hát.
6-Cuối cùng là Rei là Wolf, ngay từ đầu đã không ai chú ý đến vì bị cho là đã chết. Yuu đối xử với Rei khá tốt nên có thể được cho ra rìa.
Một số điểm nghi vấn về cái chết:
1-Rei chết thật hay chưa không ai biết rõ, vì không hề đến kiểm tra tận tay, chỉ nhìn từ xa.
2-Eiji chết thật hay chưa không ai biết rõ, vì không tiếp cận trực tiếp được cậu ta, cái tay có thể chính do cậu ta tự chặt (bọn thần kinh đâu có từ thủ đoạn nào).
3-Haruka chết thật hay chưa không ai biết rõ, chỉ có đầu mà không thấy xác, cái đầu có thể là đồ giả vì lúc đó Yuu quá kinh hoàng nên không thể kiểm tra rõ được.
4-Mitsuki chết thật hay chưa không ai biết rõ, chỉ thấy xác mà không thấy đầu, cái xác vừa có thể là của Rei vừa có thể là của Haruka.
Một số điểm đáng nghi khác:
1-Lúc Yuu đi tìm Eiji trong quán Karaoke.
2-Vụ Eiji làm ầm ĩ khi mọi người đang kiểm tra phòng sách.
3-Cú điện thoại của Haruka.
4-Một số căn phòng mở sẵn không bị khóa.
5-Căn phòng cuối cùng tự nhiên được mở.
6-Có đúng Wolf có mã vạch của tất cả các cánh cửa hay không.
...còn nữa nhưng không nhớ, mới đọc qua 2 lần.
Tất cả những gì nhân vật kể lại chỉ để tham khảo, không thể cho là thật.

Suy luận thỉ đến tết tây cũng chẳng ra, đành chờ tác giả... :'>