Tôi ko chơi Dota, chỉ chơi DDay ,nhưng tôi khách quan và ko theo phe nào cả : 2 phe mê DDay và phe mê Dota.Theo tôi ai thích gì thì chơi [ còn bọn khốn cứ khen map mình thích rồi đả kích map người khác thích rồi lại bảo người ta gà thì biến nha,thật trẻ con hết sức ], nhưng DDay nói thật, tuy có tính chiến thuật nhưng dân chơi hiện nay đa số vừa vào hỏi 1 câu chán nản : ai 9 ? Tôi căm thù câu đó.Ko có tính chiến thuật nào cả nếu như đồng đội nói câu đó lúc vào đấu.Ngày xưa, năm lớp 9, tôi chơi DDay rất vui. ko ai dồn ai, tất cả đều tự lực cánh sinh, đều tự lên, nhưng khi có đánh lộn là ko cần ai bảo ai, mọi người dồn về phía 1 thằng đang bị đánh ,cứu nó và tham gia rất dữ dội. Khi đó tất cả các tướng đều phát huy sở trường của mình.Tôi vẫn nhớ thời xưa cũ đẹp đẽ đó và vì vậy vào game ko dồn ai, dù nó 9 hay tôi 9.Khi tôi là tướng intel, skill cùi chỉ có hỗ trợ thì buộc lòng sau khi lên nhẫn phải dồn hết cho thằng 9,nhưng tôi vẫn buộc mình đúc máu lên cực cao và mang 1 boot of speed, 1 món có endure aura và 1 món có unholy aura đẩy sức chạy ,khả năng hỗ trợ lên mức cao nhất, và dù là tướngbuff tôi vẫn ko bao giờ die.Tinh thần tôi còn thì cả đội còn.
1 lần khi tôi ra con người đá, đau lòng khi bọn bồ nghĩ con người đá đếch làm gì đc ngoài việc đứng stun và tạo lính farm, để hỗ trợ và nuôi thằng 9.Tôi ko quan tâm và tự lên 1 mình.Con người đá có 2 chiêu stun, 1 chiêu stun quay nhanh và 1 chiêu cuối stun trong vùng, nó có 1 chiêu + damage theo % nữa, và sau khi bắt giết rất nhiều thằng team 2 ,thì bọn bồ tui mới sáng mắt ra. Nói chung rất chán nản gamer hiện nay - ngu mà luôn luôn hỏi 1 câu khi vào game : "ai 9 ?"
@PS : 13051 : 1 con số đáng kinh ngạc những người quan tâm đến DDay trong một box WE nhỏ này.DDay là 1 map có lịch sử lâu đời và nhiều người có kỷ niệm về nó thời trẻ - dù nó có bug, dù hero ko balance , dù gì đi chăng nữa , khi đã vào topic này ,xin đừng so sánh DDay với bất cứ map nào nữa kẻo bị chửi là đồ vô duyên.