Khái quát cuộc đời Zack

Aerith có bao giờ gặp Cloud-thực-sự chưa mà nói cô ta yêu Cloud .
Cô ta cảm thấy có phần nào tính cách của Zack trong Cloud khi Cloud gặp cô ta .
Khi Aerith die lúc đó Cloud thực sự còn chưa thức tỉnh , phải chờ Tifa qua disc 2 đánh thức .
Lúc Cloud thực sự tỉnh thì Aerith die roài .
 
Aerith có bao giờ gặp Cloud-thực-sự chưa mà nói cô ta yêu Cloud .
Cô ta cảm thấy có phần nào tính cách của Zack trong Cloud khi Cloud gặp cô ta .
Khi Aerith die lúc đó Cloud thực sự còn chưa thức tỉnh , phải chờ Tifa qua disc 2 đánh thức .
Lúc Cloud thực sự tỉnh thì Aerith die roài .

Ối giời ơi em mát ruột quá :D
Nhất là cách trả lời của bác:D
 
lúc mà Cloud thức tỉnh cũng là lúc đáng tiếc nhất.... nếu Aerith mà không chết thì biết đâu đã có chuyện tình tay 3 giũa Cloud-Tifa-Aerith rồi nhỉ :-/
 
Oh, cả anh LK cũng vô góp ý lun ah :D nhưng mà anh ơi Aerith tuy đã chết nhưng linh hồn cô ta vẫn tồn tại và vẫn luôn dõi theo Cloud mà, em chắc chắn là trong AC cô ta đã biết Cloud thực sự là ai rồi :D

Cô ta cảm thấy có phần nào tính cách của Zack trong Cloud khi Cloud gặp cô ta

Vâng, đó chính là lí do Aerith cảm thấy gần gũi Cloud lần đầu (chính thức) gặp mặt XD nhưng Cloud là Cloud, Cloud ko phải là Zack, cậu ta chỉ lấy những gì Zack đã kể trộn lẫn với quá khứ của mình để tạo ra 1 Cloud - Zack, chỉ thế thôi còn bản chất thì vẫn là 1 thằng lạnh lùng, ít nói, cô độc, ko quan tâm đến bất cứ ai hay bất cứ cái gì (cái này hồi còn bé nó đã vậy rồi) 2 con người 2 tính cách hoàn toàn khác nhau, chả lẽ Aerith - 1 con người có khả năng hiểu dc người khác, lại ko thể nhận ra sự khác biệt này??? Những suy nghĩ, tình cảm (chưa chắc là iu) của Cloud về Aerith cũng đâu phải là do Zack, nếu ko thì Cloud có thể nói những câu cảm động thế này ko?

Cloud: ...Aerith. Aerith has already prayed for Holy. ...After I gave up the
Black Materia to Sephiroth...... Aerith's words came into my dreams... She
said, she was the only one who could stop Sephiroth...... And to do that, there
was a secret here... that was Holy...... That's why, she had the White Materia.
Aerith knew about here... and what she had to do. Aerith has left us great
hope. But, it cost her her life... her future... I'm sorry... Aerith. I should
have figured this out sooner. ...You left us without saying a word...... It was
all so sudden, so I couldn't think... That's why it took so long for me to find
out. But, Aerith... I understand now. Aeris... I'll do the rest.

Cloud: ...Shut up. The cycle of nature and your stupid plan don't mean a thing.
Aerith is gone. Aerith will no longer talk, no longer laugh, cry...... or get
angry...... What about us...... what are WE supposed to do? What about my pain?
My fingers are tingling. My mouth is dry. My eyes are burning!

Cloud: I remember Aerith a lot. No... not that. You haven't remembered. You
haven't forgotten. That's not it... How would say it... Aerith was right there
all along. Right by our side. She was so close, we couldn't see her. What
Aerith did... The words she left behind...

Ơ nhưng mà tớ ủng hộ Clerith thì có gì sai? :-/ nếu như FF7 nó làm rõ ràng như 8 9 10 thì phải là 1 thằng điên mới nghĩ Squall iu Sephie, Zidane iu Eiko, Tidus iu Rikku (mặc dù tớ thấy Tidus hợp với Rikku hơn Yuna :-") còn cái này cả trong Case of Tifa, Ac cũng ko cho thấy rõ ràng là Cloud iu Tifa hay Aerith! Ai thử viết mail, hỏi mà SE trả lời thì muốn nói tớ thế nào cũng dc ::)
Tớ tôn trọng ý kiến của mọi người nhưng tớ vẫn ủng hộ Clerith, sẽ ko có gì thay đổi cả (có chăng là chấp nhận Cloud có thể iu Tifa thôi) mà tớ cũng ko phải là người duy nhất trên thế giới này nghĩ như vậy, nhỉ? :;)
@huyn_chan: ặc, ỷ lớn hiếp nhỏ ah, hổng chịu đâu, 2 người đó thích liên kết với nhau thì kệ họ :)) I fight for wat i believe in ^__^ nhưng đừng hiểu lầm là tớ cố tình gây war, chỉ tranh luận thôi :D
Để bữa nào dở hơi post nguyên cái Ultimania Omega lên :D
 
Cloud trong Disc 1 FFVII là Cloud and Zack , là 2 tính cách trong 1 cơ thể . Có Cloud nhưng không thể nói đó là Cloud-hoàn-chỉnh .
Theo logic , cái gì lai thì đều không-hoàn-chỉnh bằng thuần gốc . Nếu Cloud trong disc 1 là lai thì đó vẫn không-là-Cloud-thuần .

Ví dụ : 1 người mất đi trí nhớ , khi gặp 1 người nào đó thì ấn tượng đầu tiên về người đó hẳn rất sâu đậm . Tới khi hồi phục trí nhớ thì ấn tượng vẫn thế thôi + ký ức trở về .

--> Cloud trong trường hợp này .

Nhưng .................

Nãy h vấn đề đang tranh luận là

Aerith có bao giờ gặp Cloud-thực-sự chưa mà nói cô ta yêu Cloud .
Trong FFVII AC Aerith đã cùng Zack lên thiên đàng roài , cô chỉ băn khoăn cái chết của mình vẫn còn ảnh hưởng tới Cloud .
Trong FFVII AC , 2 năm trôi qua nhưng Cloud vẫn không thể quên được ký ức kinh hoàng là mình đã gián-tiếp-hại-chết-Aerith , lúc nào tâm trạng anh cũng băn khoăn . Chẳng thà Aerith hiện lên nói " Ờ , ko phải lỗi của anh đâu , đừng lo nữa , tui h sống vui vẻ bên Zack roài , lo nhiều mau già lắm " thì Cloud sẽ ko dài kéo tâm trạng qua 2 năm .
Khi khúc cuối Cloud gặp Aerith , thấy cô cười và đi cùng Zack thì anh biết Aerith nhất định hạnh phúc và trong đoạn cuối Cloud hí hửng lái xe ngao du .
 
Aerith có bao giờ gặp Cloud-thực-sự chưa mà nói cô ta yêu Cloud.

Yeah, theo em là gặp roài, bít hết roài, cô ta tuy chết cuối đĩa 1 nhưng vẫn còn tồn tại trong Lifestream mà, chính cô là người cứu thoát Cloud khỏi Lifestream sau khi đánh xong Seph cuối đĩa 3 (khó có cách giải thích hợp lí hơn cho bàn tay đưa ra đó cả) và người cô ta nói chuyện trong AC chính là Cloud-thực-sự chứ ai???

Trong FFVII AC , 2 năm trôi qua nhưng Cloud vẫn không thể quên được ký ức kinh hoàng là mình đã gián-tiếp-hại-chết-Aerith , lúc nào tâm trạng anh cũng băn khoăn . Chẳng thà Aerith hiện lên nói " Ờ , ko phải lỗi của anh đâu , đừng lo nữa , tui h sống vui vẻ bên Zack roài , lo nhiều mau già lắm " thì Cloud sẽ ko dài kéo tâm trạng qua 2 năm

Đó cũng là điều làm em khó hiểu, tại sao Aerith phải chờ đến 2 năm :))

1 người mất đi trí nhớ , khi gặp 1 người nào đó thì ấn tượng đầu tiên về người đó hẳn rất sâu đậm . Tới khi hồi phục trí nhớ thì ấn tượng vẫn thế thôi + ký ức trở về .

--> Cloud trong trường hợp này .

Hey, em khoái cái này :D, chứng tỏ những ấn tượng đó là của riêng 1 mình Cloud chứ ko phải cái gọi là Zack's part như nhìu người vẫn nói ;))

1 chút về Ultimania Omega :hug:

"I'm looking for you."..."So you won't have a breakdown." - what Aerith told Cloud reveals many deep meanings. Aerith detected that the present Cloud is not the real him during their encounters. She knows it because of her mysterious, inherent ability. ~page 29, FFVII Ultimania Omega

When Aerith thinks of Cloud and Zack's similarities, she sees that the present Cloud is not the real Cloud. Her meaningful lines like, "I'm searching for you" and "I want to meet you" all mean that she has discovered the existence of the real Cloud, although he's not aware of it himself. ~page 31, FFVII Ultimania Omega


"So you won't have a breakdown..." - Aerith appears in Cloud's dream, and she seems to console him with such advice. This line can infer that Aerith has seen through to the essence of Cloud. ~FFVII Ultimania Omega

Flowers bloom in the Slum

Meeting again in the Church where flowers bloom binds the thread of destiny.

When Cloud woke up, he found himself in a church which is quietly situated at five street of the Slum. Besides him, Cloud saw the figure of the flowergirl.(pic.10) Cloud had a moment of peaceful feeling during the mild conversation with her.

After developing his personality by using Zack's memory as a base, Cloud still maintained the part of coolness even though Zack had cheerful characteristics. The part of Cloud's coolness that keeps him away from the surroundings and the part of his asserting “no interests” all have nothing to do with the influence of Jenova cells. They belong to the real Cloud’s personality. ~page 180, FFVII Ultimania Omega

Although in the beginning, Aerith felt close to Cloud is because he behaves like Zack, her interest in Cloud himself grows and is attracted to him. ~page 31, FFVII Ultimania Omega

In order to help Cloud recover, [Zack] assured him from the Lifestream together with Aerith.*

Anyway, Aerith đã viết thư cắt cầu Zack 1 năm trước roài, cô ấy (có thể vẫn còn iu) nhưng đã quyết định để nó ở lại quá khứ và Cloud xuất hiện :D. h gặp lại chắc cũng giống như 2 người bạn lâu năm ko gặp thoai :)). Maybe i'm just being stubborn :p hehe

Mới kiếm dc cái này :D FF7 US commercial "a story of a love that could never be" wat does this mean ;))
http://www.youtube.com/watch?v=Q94akM503ek&feature=related

LoveNeverBe%20pic.jpg
 
@Lovely_ cat: (nói nhỏ với cháu): hình như từ đầu tới giờ có mỗi cháu một mình chống đỡ cho Clerith thì phải?? :((:(( Thôi, cố gắng lên nhé.. thấy bạn Tseng với Hotarubi đang có kế hoạch liên kết với nhau rồi kìa!! Cháu cứ cẩn thận ;));))

Hotarubi ko có kế hoạch, tự nhiên Tseng xổ toẹt vào mặt đấy chứ :p


@Leon-sama: Chà... Ý của các Clerith là Aerith chết, ko đc gặp Cloud nữa, nhưng vẫn đc nhìn thấy Cloud sống, tức là giống như tụi mình xem phim xem truyện rồi iu các anh trong đó ý :'>
 
Hotarubi ko có kế hoạch, tự nhiên Tseng xổ toẹt vào mặt đấy chứ :p


@Leon-sama: Chà... Ý của các Clerith là Aerith chết, ko đc gặp Cloud nữa, nhưng vẫn đc nhìn thấy Cloud sống, tức là giống như tụi mình xem phim xem truyện rồi iu các anh trong đó ý :'>

Oài, bác vu khống em, em rạch mặt bác bao giờ ....:-/

to lovely_cat: chắc bác xem nhìu phim ma quá, nhất là những phim có đoạn "hồn về báo thù" nên bác mới nghĩ ra là "vì yêu Cờ (ho lao) nên hồn Aerith mới quanh quẩn quanh chú này để phù hộ ạ ??? Thế sao hồn Aerith không báo mộng cho Cloud là "thôi chú yên tâm, đừng tự dằn vặt nữa, chị chết rồi nhưng chị vẫn tha thứ (cho sự yếu kém) của chú, chú cứ nghỉ ngơi, tập thể dục đều đặn, lấy một con vợ và đẻ con như bao nhiêu người khác đi.

Aerith không chờ 2 năm, mà chính Cloud phải tự mình dằn vặt đau khổ trong 2 năm trời, rồi mới tìm được cơ hội để thoát khỏi nỗi ám ảnh trong chính anh ta.

Tất cả đều là do sức của chính mình làm nên những điều kì diệu (chứ không phải "hồn" Aerith chìa tay ra đẩy Cloud để chú em dại này có đà bay lên tiêu diệt con Bahamuh trong AC). Có thể Cloud có yêu Aerith, nhưng cũng là yêu một người chị, một người luôn quan tâm chăm sóc tới mình, và cũng chính vì thế mà chú này lúc nào cũng "tự kỉ ám thị" mình là luôn có Aerith ở bên cạnh. (mời xem truyện Kenshin - Enishi luôn mang hình ảnh của Tomoe bên mình)

Tình cảnh này cũng giống như những người theo đạo, họ luôn nghĩ là có Chúa hoặc thánh Alah ở bên và phù hộ họ,khi họ tự làm nên một điều gì đó kì diệu, thì họ luôn nghĩ là do phép lạ của Chúa hoặc thánh Alah.
Đáng buồn hơn là "a story of a love that could never be" có nghĩa là Aerith could NEVER love Cloud :D

Bác lovely_cat chơi cũng đã mòn cả mấy đĩa FF7 rồi, bác có để ý đến TẤT CẢ NHỮNG CÂU TRÍCH DẪN LỜI AERITH mà bác viết, khi nàng nói với Cloud đều liên hệ đến Zack ở trong đó không? Nào là Marko eyes, nào là Soldier...câu nào cũng liên quan đến những kỷ niệm của hai người. Ngay đầu đĩa 1, lúc đi ra công viên ở sector 7, nàng đã lặng người đi vì nhớ lại lần hẹn hò đầu tiên với Zack.

Đúng như bác LK nói đấy, danh bất chính thì ngôn bất thuận, Cloud được Aerith để ý và quan tâm từ đầu là vì phần của Zack trong Cloud (có nghĩa là VÌ ZACK nên Aerith mới để mắt quan tâm đến chú em dại). Thế nên có thể khẳng định là AERITH KHÔNG BAO GIỜ YÊU CON NGƯỜI CỦA CLOUD CẢ. Đến với nhau bằng hồi ức của người tình cũ thì kết cục như thế cũng là quá đáng lắm rồi.

Bác thử tưởng tượng xem, người con gái bác đang yêu bảo bác là " hồi xưa em đến với anh cũng chỉ vì anh giống thằng bồ cũ của em quá" thì mối tình của bác có còn tồn tại không?.


À mà bác lovely_cat nghe ai nói khích mà đổi quả chữ kí hoành tráng quá, nhìn Aerith như đang muốn ăn tươi nuốt sống Cloud như kiểu "ma nữ đa tình ý"
 
Aerith không chờ 2 năm, mà chính Cloud phải tự mình dằn vặt đau khổ trong 2 năm trời, rồi mới tìm được cơ hội để thoát khỏi nỗi ám ảnh trong chính anh ta.

Oh, thế ra Aerith trong AC là do Cloud tưởng tượng ra ah :))? Vậy ai đã sử dụng the Great Gospel, ai đã chữa lành Geostigma? Cậu có đọc Case of Tifa (CoT) chưa? Chính Aerith đã gửi Denzel đến cho Cloud, chứng tỏ là suốt 2 năm qua cô ấy vẫn lun dõi theo chăm sóc, và Cloud cũng là người đầu tiên dc Aerith chữa lành. Nhưng có lẽ cậu nói đúng Cloud chưa từng thử giải quyết vấn đề của mình và Tifa thì chả giúp dc gì :-"

Tất cả đều là do sức của chính mình làm nên những điều kì diệu (chứ không phải "hồn" Aerith chìa tay ra đẩy Cloud để chú em dại này có đà bay lên tiêu diệt con Bahamuh trong AC)

Vậy thì cái cảnh Aerith nắm tay Cloud chả có ý nghĩa gì ah? SE nghĩ cái gì khi làm 1 cảnh vô nghĩa như thế??? :-/

mời xem truyện Kenshin - Enishi luôn mang hình ảnh của Tomoe bên mình

Kenshin iu Tomoe cậu ah, tình iu nam nữ chứ ko phải tình chị em nếu cậu muốn lấy ra để so sánh với Clerith thì tôi rất vui ;;)

Bác lovely_cat chơi cũng đã mòn cả mấy đĩa FF7 rồi, bác có để ý đến TẤT CẢ NHỮNG CÂU TRÍCH DẪN LỜI AERITH mà bác viết, khi nàng nói với Cloud đều liên hệ đến Zack ở trong đó không? Nào là Marko eyes, nào là Soldier...câu nào cũng liên quan đến những kỷ niệm của hai người. Ngay đầu đĩa 1, lúc đi ra công viên ở sector 7, nàng đã lặng người đi vì nhớ lại lần hẹn hò đầu tiên với Zack.

Thế thì sao, cậu có thể nào quên dc 1st love của mình 1 cách dễ dàng chăng? Aerith cũng vậy thôi, cô ta ko thể quên dc Zack nhưng tất cả đã trở thành quá khứ rồi. Tại sao Aerith lại ko thừa nhận đó là mối quan hệ nghiêm túc, tại sao Aerith lại nói liked not loved (past tense), và tại sao cô ta lại dùng for a while not I still love him??? (cảm phiền đọc lại mấy bài trước, tớ lười qoute lại lắm ><) Nếu 1 người nào đó hỏi cậu có thật sự iu mối tình đầu của mình ko, cậu sẽ ko ngần ngại mà trả lời YES chứ! :-?

Đúng như bác LK nói đấy, danh bất chính thì ngôn bất thuận, Cloud được Aerith để ý và quan tâm từ đầu là vì phần của Zack trong Cloud (có nghĩa là VÌ ZACK nên Aerith mới để mắt quan tâm đến chú em dại).

Đã đọc kĩ Ultimania Omega tớ qoute lại chứ, điều này tớ nói đi nói lại nhiều lần rồi, tớ xin phép ko nói lại nữa, mỏi tay lắm ==', nếu người nào mới nhảy vô cũng hỏi câu này thì tớ cần phải qoute bao nhiêu lần mới đủ? ::(

Bác thử tưởng tượng xem, người con gái bác đang yêu bảo bác là " hồi xưa em đến với anh cũng chỉ vì anh giống thằng bồ cũ của em quá" thì mối tình của bác có còn tồn tại không?.

Cậu nghĩ tớ là boy or girl mà hỏi câu này? 8-} tớ sẽ xấu hổ thay cho thằng boy nào lấy cái nick lovely_cat :)) mà Aerith đã bao h nói câu này chưa nhỉ :-/ thôi nói lại lần cuối cùng nhé ban đầu Aerith bị thu hút bởi vì Cloud hành động giống Zack, nhưng sau nàng đã nhận ra có 1 con người khác - con người thật sự của Cloud ở bên trong.

À mà bác lovely_cat nghe ai nói khích mà đổi quả chữ kí hoành tráng quá, nhìn Aerith như đang muốn ăn tươi nuốt sống Cloud như kiểu "ma nữ đa tình ý"

Chữ kí của tớ là để chọc tức những người như cậu :devil: cậu có vẻ khoái khích đểu hơn là tranh luận đàng hoàng, nghiêm túc nhỉ :-", chỉ e tác dụng ngược :)) cậu có đi thì chịu khó đi 1 mình nhé, tớ ko tiễn! =))
Những gì đã nói rồi tớ sẽ ko lập lại lần nữa, cậu cảm phiền đọc lại, suy nghĩ kĩ về những gì tớ nói nhé. Nếu ko thì tớ e là tớ đang gặp phải trường hợp mà ông bà ta hay nhắc nhở con cháu, đó là "nước đổ đầu vịt"! :-" ;)) ;;)
 
Kenshin iu Tomoe cậu ah, tình iu nam nữ chứ ko phải tình chị em nếu cậu muốn lấy ra để so sánh với Clerith thì tôi rất vui ;;)

Chết nhé cháu, ý của chú Tseng là cậu Enishi cơ, là thằng em trai của Tomoe ý, chứ có nhắc j` đến Kenshin đâu. ;))


Trích dẫn:
"I'm looking for you."..."So you won't have a breakdown." - what Aerith told Cloud reveals many deep meanings. Aerith detected that the present Cloud is not the real him during their encounters. She knows it because of her mysterious, inherent ability. ~page 29, FFVII Ultimania Omega

When Aerith thinks of Cloud and Zack's similarities, she sees that the present Cloud is not the real Cloud. Her meaningful lines like, "I'm searching for you" and "I want to meet you" all mean that she has discovered the existence of the real Cloud, although he's not aware of it himself. ~page 31, FFVII Ultimania Omega


"So you won't have a breakdown..." - Aerith appears in Cloud's dream, and she seems to console him with such advice. This line can infer that Aerith has seen through to the essence of Cloud. ~FFVII Ultimania Omega
Trích dẫn:
Flowers bloom in the Slum

Meeting again in the Church where flowers bloom binds the thread of destiny.

When Cloud woke up, he found himself in a church which is quietly situated at five street of the Slum. Besides him, Cloud saw the figure of the flowergirl.(pic.10) Cloud had a moment of peaceful feeling during the mild conversation with her.
Trích dẫn:
After developing his personality by using Zack's memory as a base, Cloud still maintained the part of coolness even though Zack had cheerful characteristics. The part of Cloud's coolness that keeps him away from the surroundings and the part of his asserting “no interests” all have nothing to do with the influence of Jenova cells. They belong to the real Cloud’s personality. ~page 180, FFVII Ultimania Omega
Trích dẫn:
Although in the beginning, Aerith felt close to Cloud is because he behaves like Zack, her interest in Cloud himself grows and is attracted to him. ~page 31, FFVII Ultimania Omega

In order to help Cloud recover, [Zack] assured him from the Lifestream together with Aerith.*
Mấy dòng được Cat trích ra từ Ultimania Omega chỉ chứng tỏ rằng
1.Aerith có quan tâm tới con người thật của Cloud.
2.Cloud trong suốt FF7 trước khi hồi phục ký ức không hoàn toàn là Zack ---> ấn tượng của Cloud về Aerith không phải tất cả là từ Zack.
3.Zack xuất hiện là vì Cloud mà không vì Aerith --> tình cảm của Z & A không còn được như trước???

Vậy đã chứng minh được là Aerith "yêu" Cloud chưa hay mới chỉ dừng ở mức "quan tâm đặc biệt"???
Theo tớ, tình cảm của Cloud dành cho Aerith nếu không phải như Zack với A thì cũng chỉ giống như một "con chiên" với "nữ thánh"... nói vậy thì hơi nặng, nhưng có lẽ gần với như thế hơn là "yêu".

Cait Sith: Is that so? Then I'll tell you. Looks good. You are perfect for each other! Aeris's star and Cloud's star! They show a great future!

--->Cloud và Aerith có thể yêu nhau nhưng tất cả đã thay đổi kể từ lúc Aerith chết, mà người gián tiếp gây ra lại chính là Cloud. Từ một thứ tình cảm có thể phát triển lên tình yêu đã biến thành sự nuối tiếc - dằn vặt -....

Sau này Aerith có thể vẫn luôn theo dõi, quan tâm đến Cloud, nhưng giả sử thế mà để tình yêu phát triển thì thật khổ sở.

Những gì đã nói rồi tớ sẽ ko lập lại lần nữa, cậu cảm phiền đọc lại, suy nghĩ kĩ về những gì tớ nói nhé. Nếu ko thì tớ e là tớ đang gặp phải trường hợp mà ông bà ta hay nhắc nhở con cháu, đó là "nước đổ đầu vịt"!

Đang nóng dần lên thì phải :'> :'> :'>
 
Oh, thế ra Aerith trong AC là do Cloud tưởng tượng ra ah :))? Vậy ai đã sử dụng the Great Gospel, ai đã chữa lành Geostigma? Cậu có đọc Case of Tifa (CoT) chưa? Chính Aerith đã gửi Denzel đến cho Cloud, chứng tỏ là suốt 2 năm qua cô ấy vẫn lun dõi theo chăm sóc, và Cloud cũng là người đầu tiên dc Aerith chữa lành. Nhưng có lẽ cậu nói đúng Cloud chưa từng thử giải quyết vấn đề của mình và Tifa thì chả giúp dc gì :-"

Ấy là Cloud dở hơi nghĩ như thế, chứ thực ra thằng nhóc mồ côi mệt quá lăn quay trc nhà thờ của Aerith mà =))


Vậy thì cái cảnh Aerith nắm tay Cloud chả có ý nghĩa gì ah? SE nghĩ cái gì khi làm 1 cảnh vô nghĩa như thế??? :-/

Có ý nghĩa chứ, cung cấp sức mạnh về mặt tinh thần cho Cloud. Tương đương với sự giúp đỡ từ 1-người-bạn mang sức mạnh tâm linh 8-|



Kenshin iu Tomoe cậu ah, tình iu nam nữ chứ ko phải tình chị em nếu cậu muốn lấy ra để so sánh với Clerith thì tôi rất vui ;;)

Kenshin yêu Tomoe, nhưng Kenshin yêu cả Kaoru (có thể nói Tomoe là người đã chấm dứt quãng đời làm sát thủ của Kenshin, còn Kaoru là con người làm cho quãng đời còn lại của Kenshin đẹp hơn).

Tuy nhiên, tụi này đang nói đến Enishi Yukishiro - em zai Tomoe :D



Đã đọc kĩ Ultimania Omega tớ qoute lại chứ, điều này tớ nói đi nói lại nhiều lần rồi, tớ xin phép ko nói lại nữa, mỏi tay lắm ==', nếu người nào mới nhảy vô cũng hỏi câu này thì tớ cần phải qoute bao nhiêu lần mới đủ? ::(

Đọc rồi, và thấy rằng Aerith nhận thấy con người Cloud vẫn tồn tại trong cậu ấy, và hơi có chút hứng thú =))



Cậu nghĩ tớ là boy or girl mà hỏi câu này? 8-} tớ sẽ xấu hổ thay cho thằng boy nào lấy cái nick lovely_cat :)) mà Aerith đã bao h nói câu này chưa nhỉ :-/ thôi nói lại lần cuối cùng nhé ban đầu Aerith bị thu hút bởi vì Cloud hành động giống Zack, nhưng sau nàng đã nhận ra có 1 con người khác - con người thật sự của Cloud ở bên trong.

Nhận thấy, nhưng chưa kịp yêu.



Chữ kí của tớ là để chọc tức những người như cậu :devil: cậu có vẻ khoái khích đểu hơn là tranh luận đàng hoàng, nghiêm túc nhỉ :-", chỉ e tác dụng ngược :)) cậu có đi thì chịu khó đi 1 mình nhé, tớ ko tiễn! =));;)


Đổi đi, chữ ký này xấu mà... Còn bao nhiêu đứa vẽ đẹp hơn mà sao lại chọn bức này? Trông bức này Cloud....thụ động quá ;))
 
Chết thật, lúc đó buồn ngủ nên mắt mũi kèm nhèm, suy nghĩ ko còn sáng suốt nữa nên lẫn lộn lung tung :'> nhưng cậu Tseng cứ khoái bóp méo lời nói của Cloud, chắc cậu ấy nghĩ vậy thì có thể chứng tỏ Aerith iu zack chứ ko iu Cloud ;))
@huyn_chan: vì Aerith chết nên mới gây ấn tượng sâu sắc với Cloud, Aerith sẽ luôn chiếm 1 chỗ sâu trong tim Cloud 1 chỗ mà Tifa ko bao h đến dc, với tớ vậy cũng đủ rồi ::) mà pác qoute lại thế cháu sửa thế quái nào dc ::( thui để vậy cho đỡ mang tiếng :D
@hotarubi: uh TT thì đổi vậy, mà cậu mún Cloud chủ động làm gì ;)) :devil: :'> lần này ko dc nữa thì tớ sẽ chơi Cloud :x Zack :))
@Tseng: tớ bít cậu sắp bới chỗ Kenshin rồi :;)

"Kí ức về 1 người đã mất, bao h cũng rất tốt đẹp và luôn tồn tại mãi trong trái tim những người đang sống, cũng giống như (Cloud) với... ai kia" (Haibara Conan vol 37 khoái nhỏ này hơn Ran ><)

Thui coi cái này cho nó hạ hỏa :devil:

CLERIACK_by_allymcbeal18.jpg
 
Aerith phải chờ bởi 2 năm do đạo diễn - biên kịch muốn vậy .

Ko lẽ h sau FFVII 1 tháng , Aerith hiện lên nói với Cloud : " Chuyện qua 1 tháng rồi , nghĩ ngợi gì , tui ko sao đâu , lo cho cậu trước đi nhá " . Vậy Cloud sẽ nghĩ Aerith là người thế nào ? Có còn là cô gái thánh thiện mà Cloud quen hay không ?

Thời gian mới chữa lành vết thương . Và thời gian dài mới chữa lành vết thương sâu . Cũng như trong Rurouni Kenshin , Kenshin cũng trải qua một thời gian dài mới tạm quên được ám ảnh về Tomoe , cho tới khi gặp cô nào nữ chính ấy - quên roài , anh -vẫn-còn-ám-ảnh-và-không-thể-quên-cho-tới-những-tập -cuối-cùng .Giết người - dù cố-ý cũng bị lương-tâm-dằn-vặt và ân-hận-không-nguôi .

2 năm , đã 2 năm mà Cloud còn-không-thể-quên .

Việc Aerith chữa lành bệnh là cho mọi người , không riêng gì Cloud .

Còn Aerith có quan tâm tới con người thật của Cloud có gì lạ ? Từng là bạn bè , là đồng đội .

Giống như 1 người khi qua đời , bạn bè thương tiếc . Họ hy vọng người đó vẫn dõi theo họ , vẫn bên cạnh họ .

Vậy thôi .

Mà thôi , ko cãi nhau nữa nhé . Có cãi tới tết 30 thì cũng mỗi người mỗi ý , như vụ Squall là con Laguna or Rinoa = Ultimecia hay Squall = GF Gervie thôi .

Có trách trách FFVII lúc đó ko có Auto Life hay Cloud ko kịp dùng Phoenix Down mà đã thả Aerith xuống hồ chôn .
 
Ko lẽ h sau FFVII 1 tháng , Aerith hiện lên nói với Cloud : " Chuyện qua 1 tháng rồi , nghĩ ngợi gì , tui ko sao đâu , lo cho cậu trước đi nhá " . Vậy Cloud sẽ nghĩ Aerith là người thế nào ? Có còn là cô gái thánh thiện mà Cloud quen hay không ?

Không hiểu ý của bác lắm, việc hiện lên luôn hay 2 năm hiện lên có liên quan j` tới việc Aerith là cô gái thánh thiện??? Nỗi đau dằn vặt của Cloud không chỉ một, hai câu của Aerith (hay của ai khác) là có thể chữa lành. Thời gian 2 năm + một biến cố xảy ra để thử thách Cloud có lẽ sẽ hợp lý hơn :((
Còn Aerith có quan tâm tới con người thật của Cloud có gì lạ ? Từng là bạn bè , là đồng đội .

Không lạ chuyện đó, chỉ lạ là nhỡ ra Aerith đi yêu Cloud ;));))


Bỏ cái chỗ "Until you die.." thì :'> hơn...
 
Không hiểu ý của bác lắm, việc hiện lên luôn hay 2 năm hiện lên có liên quan j` tới việc Aerith là cô gái thánh thiện??? Nỗi đau dằn vặt của Cloud không chỉ một, hai câu của Aerith (hay của ai khác) là có thể chữa lành. Thời gian 2 năm + một biến cố xảy ra để thử thách Cloud có lẽ sẽ hợp lý hơn :((
Thì đấy , thời gian sẽ trôi qua nỗi đau . Biến cố với Cloud là sự kiện trong FFVII AC , ko đúng sao ?
Nếu Aerith hiện lên nói như vậy thì Cloud sẽ nghĩ " Bà này làm ra vẻ cao cả giả tạo , bị tui hại chết còn hiện lên nói ko sao đâu , xạo " .

Không lạ chuyện đó, chỉ lạ là nhỡ ra Aerith đi yêu Cloud ;));))
Lỡ không thì sao ?
 
Á quên, sorry vì vụ nhầm lẫn nhé ... ... ... ...
 
Có trách trách FFVII lúc đó ko có Auto Life hay Cloud ko kịp dùng Phoenix Down mà đã thả Aerith xuống hồ chôn .

Dùng cheat cũng ko cứu dc T__T vô trận đấu bị đơ game (ps1)

Lỡ không thì sao ?

Lỡ có thì sao ;)) Anh có làm trong SE đâu mà chắc chắn :-/ nãy h chỉ là suy đoán của mọi người, em cũng đang suy đoán nè :P và ngay cả nội bộ SE cũng có sự phân hóa, Clerith và Cloti (Zerith ít dc nhắc đến lắm =)) ) thể hiện qua fan-service (nói fanfic là ko đúng mặc dù ko phải người viết FF7 nhưng đã dc SE chấp nhận và in kèm Ultimania Omega :|) the Maiden của Benny và Amano_sensei artwork (tifa ở đâu thế nhỉ :-" ;;) )

13.jpg


06vk3.png


02km5.png


final-fantasy-vii-psp_05.png


Có ai nhận ra Cloud và Aerith ko? Ko mê dc phong cách của ông này ::(
Anh LK vui tính quá nhỉ, đọc câu nào Aerith nói em cũng phải cười =))
@huyn_chan: doujinshi mà, tớ thấy hài nên mới post :))
@tseng: hem sao, nếu tất cả chỉ là hiểu lầm thì hãy vui vẻ bỏ qua :hug: tớ mà là Aerith thì tớ thix Cloud vì Cloud cool, nghĩ gì nói nấy, ko nói quá nhiều (tớ rất ghét con trai bép xép) nói chung là đọc the maiden đi :)) tớ ủng hộ Clerith vì theo tớ chỉ có Aerith mới đem lại sự binh yên cho tâm hồn Cloud.
Hãy coi tớ là lovely_cat đừng quan tâm lắm đến việc tớ là girl, tớ thix làm người bí ẩn hơn (ngay cả tuổi tớ cũng ẩn mà ^^) thoai chúng ta huề :hug:

5-Mẹ nuôi Aerith nói với Cloud "SOLDIER...the last thing Aerith needs to get her feeling hurt again..." Then my dear Lovely_cat, can you open your heart, when it's still getting hurt???

Bà ấy chỉ lo cho Aerith thui :| công nhận là Zack là mẫu người hoàn hảo nếu ko làm sao cua dc Cissnei nhưng tớ đã nói rồi khi chơi FF7 tớ nghĩ là Aerith đã để nó lại quá khứ, tranh thủ nói về các bà mẹ, thì mẹ Cloud cũng muốn con mình có bạn gái hơn tuổi :-"
 
Phong cách của Amano sau này chính Tetsuya Nomura còn nói anh ko thể bằng Amano . Chắc vì nét cổ điển và trừu tượng .
FFIV khi remake lại theo phong cách Amano :

rosa_2.jpg


ff-iv-ds-wallpaper-0104.jpg


cecil_2.jpg


Nếu bạn nào tinh ý nhận ra sẽ thấy : các FF có Tetsuya tham gia là FF Story bối cảnh hiện đại : FFVII , VIII , X , X-2 , XIII .

Còn FF không có Tet thì Story là bối cảnh cổ điển , có lâu đài , vương quốc ... : FFI --> FFVI , FFIX , XII .

Vì vậy phong cách của Tetsuya dường như gắn liền với phong cách hiện đại . Nét hiện đại của Tetsuya và cổ điển của Amano khó hòa hợp .
 
Oh, thế ra Aerith trong AC là do Cloud tưởng tượng ra ah :))? Vậy ai đã sử dụng the Great Gospel, ai đã chữa lành Geostigma? Cậu có đọc Case of Tifa (CoT) chưa? Chính Aerith đã gửi Denzel đến cho Cloud, chứng tỏ là suốt 2 năm qua cô ấy vẫn lun dõi theo chăm sóc, và Cloud cũng là người đầu tiên dc Aerith chữa lành. Nhưng có lẽ cậu nói đúng Cloud chưa từng thử giải quyết vấn đề của mình và Tifa thì chả giúp dc gì :-"



Vậy thì cái cảnh Aerith nắm tay Cloud chả có ý nghĩa gì ah? SE nghĩ cái gì khi làm 1 cảnh vô nghĩa như thế??? :-/



Kenshin iu Tomoe cậu ah, tình iu nam nữ chứ ko phải tình chị em nếu cậu muốn lấy ra để so sánh với Clerith thì tôi rất vui ;;)



Thế thì sao, cậu có thể nào quên dc 1st love của mình 1 cách dễ dàng chăng? Aerith cũng vậy thôi, cô ta ko thể quên dc Zack nhưng tất cả đã trở thành quá khứ rồi. Tại sao Aerith lại ko thừa nhận đó là mối quan hệ nghiêm túc, tại sao Aerith lại nói liked not loved (past tense), và tại sao cô ta lại dùng for a while not I still love him??? (cảm phiền đọc lại mấy bài trước, tớ lười qoute lại lắm ><) Nếu 1 người nào đó hỏi cậu có thật sự iu mối tình đầu của mình ko, cậu sẽ ko ngần ngại mà trả lời YES chứ! :-?



Đã đọc kĩ Ultimania Omega tớ qoute lại chứ, điều này tớ nói đi nói lại nhiều lần rồi, tớ xin phép ko nói lại nữa, mỏi tay lắm ==', nếu người nào mới nhảy vô cũng hỏi câu này thì tớ cần phải qoute bao nhiêu lần mới đủ? ::(



Cậu nghĩ tớ là boy or girl mà hỏi câu này? 8-} tớ sẽ xấu hổ thay cho thằng boy nào lấy cái nick lovely_cat :)) mà Aerith đã bao h nói câu này chưa nhỉ :-/ thôi nói lại lần cuối cùng nhé ban đầu Aerith bị thu hút bởi vì Cloud hành động giống Zack, nhưng sau nàng đã nhận ra có 1 con người khác - con người thật sự của Cloud ở bên trong.



Chữ kí của tớ là để chọc tức những người như cậu :devil: cậu có vẻ khoái khích đểu hơn là tranh luận đàng hoàng, nghiêm túc nhỉ :-", chỉ e tác dụng ngược :)) cậu có đi thì chịu khó đi 1 mình nhé, tớ ko tiễn! =))
Những gì đã nói rồi tớ sẽ ko lập lại lần nữa, cậu cảm phiền đọc lại, suy nghĩ kĩ về những gì tớ nói nhé. Nếu ko thì tớ e là tớ đang gặp phải trường hợp mà ông bà ta hay nhắc nhở con cháu, đó là "nước đổ đầu vịt"! :-" ;)) ;;)

Viết cho cậu từ đêm qua cơ, nhưng máy bị lỗi, mất bao nhiu là công mà cuối cùng thành Zero::(

1- Thức khuya rất có hại cho phụ nữ, da sẽ bị xạm, mắt sẽ thâm và thức đêm nhiều có thể bị béo phì (theo hội y học Hoa Kỳ), mà tớ lại không muốn cậu như thế chút nào:;)

2- Tớ xin lỗi mọi người, nhất là cậu, vì thực ra tớ không khích đểu ai cái gì cả, mà tại giọng văn của tớ nó cay nghiệt thế, chứ tớ rất quý cậu, quý lắm ý :D (có bác nào hôm nọ lại còn kết án tớ là xóc đểu LK cơ mới oan chứ)

3- Tranh luận xung quanh chủ đề này, tất cả những gì tớ đã viết ra đêm qua (ngay sau lúc cậu post bài này) thì các bác LK, H_C, Hotarubi đã viết hộ cả rùi, tớ chỉ muốn thêm vào một chi tiết nhỏ thôi: Hai năm trời, Cloud mang hình bóng Aerith bên mình, NẾU MÀ KHÔNG CÓ SỰ KIỆN A.C THÌ ANH TA SẼ CỨ MÃI MÃI BỊ ÁM ẢNH SUỐT ĐỜI BỞI CÁI CHẾT CỦA AERITH :((. ĐÚNG KHÔNG?

4- Tớ vẫn luôn nhớ mãi mối tình đầu của mình :'>, nhưng tớ không còn BỊ ÁM ẢNH vì nó, còn AERITH? Cậu có nhớ không? Lúc đầu thổ lộ là "liked him a while" rồi sau đó mới "xì" ra "he was my first love" rồi cuối cùng lòi ra cái đuôi ghen:p :"He loved women, a real lady’s man. He probably found someone else.” :p

5-Mẹ nuôi Aerith nói với Cloud "SOLDIER...the last thing Aerith needs to get her feeling hurt again..." Then my dear Lovely_cat, can you open your heart, when it's still getting hurt???

6- Với tất cả các fan của FF, khi chơi, người chơi hay tự cảm thấy hóa thân vào một nhân vật mà mình thích trong đó. Cậu là một game thủ có bản lĩnh, một cô gái tuyệt vời, nếu tớ ở vị trí của cậu thì tớ cũng sẽ rất shock và xù lông lên tự bảo vệ khi mà mối tình mình tôn thờ (của Aerith và Cloud) bị mang ra "xét lại" .Nếu cậu cho tớ biết, khi cậu là Aerith, cậu thích điểm gì ở chính Cloud (không phải Cloud hòa với Zack) thì chúng mình sẽ hiểu nhau nhiều hơn đấy :hug:
 
@lovely_ cat:

Hotarubi ko có kế hoạch, tự nhiên Tseng xổ toẹt vào mặt đấy chứ :p

Oài, bác vu khống em, em rạch mặt bác bao giờ ....

Nội bộ đối phương đang xảy ra rạn nứt... cháu tranh thủ lúc này mà tấn công :devil:

Chỉ xem đc có 2 hình X( nhưng mà phong cách ông này cũng có cái đẹp riêng đó cháu ạh :>:>

Viết cho cậu từ đêm qua cơ, nhưng máy bị lỗi, mất bao nhiu là công mà cuối cùng thành Zero

1- Thức khuya rất có hại cho phụ nữ, da sẽ bị xạm, mắt sẽ thâm và thức đêm nhiều có thể bị béo phì (theo hội y học Hoa Kỳ), mà tớ lại không muốn cậu như thế chút nào

=))=))=)) tự nhiên chú tseng nhút nhát hẳn đi, lại còn quan tâm đến cả cháu mình nữa =))=))=))
 
Back
Top