Thưa các bạn. Sau bao ngày cày cuốc ấp ủ hy vọng, lập Guild, tích góp quỹ Guild những mong có được những trận công thành hoành tráng. Nhưng khi công thành rồi bao hy vọng đổ nhào. Mặc dù Guild cũng không phải là yếu. Cũng 5x , 6x rất nhiều nhưng rồi sao? Toàn thấy bot, với off. Thiết nghĩ nhiều người chơi game để giải trí ok thôi, nhưng giải trí ở điểm nào giải trí là phải đánh nhau, công thành, pvp chứ không phải ở lv. Cũng phải thông cảm cho các bạn công thành lúc 12h đêm với 3h sáng thật sự rất khó khăn. Nhưng mà vì đây là mục tiêu để chơi game này vậy mà các bạn vất bỏ mục tiêu. Đã mất mục tiêu để chơi thì chơi làm gì nữa. Vì thế tôi xin gửi lời chào thân ái và quyết ra đi tới mọi người. Khi mục đích không thể hoàn thành ( với tình trạng thế này thì không thể có hy vọng) ta sẽ đi tìm chân trời mới. Có thể là game cũng có thể là một cái gì đó trong cuộc sống, trong xã hội. Tạm biệt rohan, tạm biệt các bạn trong Guild FS thân yêu.