Uxini
Donkey Kong
- 23/7/08
- 380
- 5
Vậy là cậu có thêm nhiều kinh nghiệm rồi , nhưng tôi nghĩ là không cần nghĩ tới đoạn em sống tốt hay là yêu ai như thế nào , như vậy trẻ con lắm ! NGhĩ tới mình nhiều hơn đi , không thì sẽ chìm mãi vào đau khổ mà thôi ! Tôi cũng không biết nói gì hơn vì cậu rơi vào hoàn cảnh giống tôi ! Chỉ bít nói vậy !
.
___________Auto Merge________________
.
Xin lỗi không sửa được bài vì chưa đủ 50 , tôi nói thêm là lối suy nghĩ của cậu giống tôi y hệt . tôi đã từng vít những entry giống hệt như thế trên blog , nhưng h tôi đã xóa hết rồi !
Cái gì không phải của mình thì sẽ vĩnh viễn không phải của mình ... chắc cậu biết câu đó ?!?
Cậu phải hiểu là cậu đã làm hết sức có thể , nhưng không phải không làm cho người ấy được hạnh phúc mà vì người ấy không đón nhận lấy thôi !
.
___________Auto Merge________________
.
Xin lỗi không sửa được bài vì chưa đủ 50 , tôi nói thêm là lối suy nghĩ của cậu giống tôi y hệt . tôi đã từng vít những entry giống hệt như thế trên blog , nhưng h tôi đã xóa hết rồi !
Cái gì không phải của mình thì sẽ vĩnh viễn không phải của mình ... chắc cậu biết câu đó ?!?
Cậu phải hiểu là cậu đã làm hết sức có thể , nhưng không phải không làm cho người ấy được hạnh phúc mà vì người ấy không đón nhận lấy thôi !
có điều vẫn có người làm được, và những người đó vẫn được mọi người cung kính gán cho cái danh... đểu 
bi giờ tại hạ vẫn sống tốt và rất vui vẻ 