Chuyện bình thường

1 ôn tập ,luyện thi ,chờ năm sau thi lại nếu cậu đủ tinh thần ,kiên trì nhẫn nại (VD như Bác Bảy Bỏ nhà ta chẳng hạn

)
2 kiếm trường nghề ,C Đ đóng tiền vô học
3 $ nhiều du học chơi :devil:
Có thể do tâm lý gia đình , họ hàng nhà cậu ,chỉ lo danh tiếng + = ĐH nên ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần khi cậu thi rớt ( giờ phụ huynh ai chả thế ,chỉ cần đậu Đh là nở mày nở mặt với thiên hạ ,tự hào với họ hàng ,bạn bè xung quanh )
Tớ đậu ĐH đây mà còn thấy chán , đi thi cốt coi tâm lý đi thi ĐH ,CD lần đầu ra sao , chả lo lắng ,run sợ ,vẫn ăn chơi ,chơi game bình thường ,thi cứ coi như đi chơi ,cưỡi ngựa xem hoa , vô làm bài thi , toàn ngắm gái ko , thế mà làm bài vẫn đậu như thường ,mặc dù trước đây tớ học rất dốt đứng gần cuối lớp ,tưởng rới ai dè đậu

, bố mẹ tớ rất hiểu năng lực học lực tớ đến đâu ,dù rớt hay đậu cũng chả sao ,có nhiều con đường học ko cần qua ĐH mà vẫn có thể tiến thân vào đời , cái này tùy thuộc vào con đường cậu tự chọn lấy :wink:
@janmato : cậu thi khối nào? add YM làm quen chơi
