Europa Universalis III : Dai Viet Empire

mình ko thích mấy game về lịch sử lắm ,vì góc nhìn của mỗi ng với nó rất khác biệt
 
Game này làm sao để chuyển lính bằng tàu?.
Anh muốn chuyển lín bằng tàu thì anh phải đưa chúng nó ra ven biển.Sau đó,anh muốn chuyển bao nhiêu đội thì phải có từng đấy tàu vận tải.Chuyển lính bằng tàu trong game này cũng như trong HOI thôi mà.
 
Có điều trong HOI thì thấy có nút chuyển lính lên chuyển lính xuống đoàn tàu, còn EU3 này lại không thấy dù đoàn tàu Transport của tui đông hơn số lính cần chuyển. :(.

BTW, phải công nhân chơi Đại Việt khó kinh, chỉ bắt nạt nổi tụi Cham, Khmer, còn tụi TQ thì trong khi tech Land mình lên 4 thì tụi nó lên 6~7, trong khi lính mình mỗi tháng manpower chi viện cho 500 lính và max 14k là mừng lắm rồi trong khi nó thì max 70k và mỗi tháng chi viện 2k lính, đánh hoài chả hết :(.
 
Anh cứ chọn đội đó,click chuột phải vào đội tàu là được.Muốn đổ lính thì chỉ cần cho tàu dừng ở bến cảng của điểm đến thôi mà.
Em chơi Đại Việt cứ đến khoảng cuối Tk15 là chúng nó cho quân sang,chưa lần nào đỡ được.
 
Sau cuộc chiến dài 6 năm, cuối cùng Dai Viet cũng đã thôn tính nhà Minh :).
Screenshot_82.jpg
 
Tụi Minh tui chiếm dc hết thành nó.Nhưng tụi nổi loạn ở đâu mà nhiều quá,cứ tớp quân mình hoài.
À mà trò này làm sao lên manpower nhanh dc vây.
 
Trò này khổ nhất trong chiến tranh chính là manpower. Dai Viet lúc mới vào có idead National conscripts tăng 50% manpower, rất quan trọng và không bao giờ đổi nó. Ngoài ra muốn manpower tăng thêm chút chút thì xây các công trình có tăng dân số.

Ngoài manpower thì số lính renforce mỗi tháng đều quan trọng, như lúc tui đang đánh ở Ấn Độ, dù số manpower đang là 60k nhưng số lính renforce không đến được mấy chỗ xa nên dù manpower vẫn tăng nhưng số lính thiếu vẫn cứ thiếu. Phải đợi một thời gian sau khi hết chiến tranh, không có revolt nó mới renforce bình thường.

P/s: mới xâm lượt xong Nhật Bản. Năm đầu tiên phe Nhật không biết đào đâu ra 45k quân (còn đông hơn cả nhà Minh :(), đánh hoài không xong, rồi anh ấy đưa quân đường biển đánh xuống Taiwan, Ryoku (đảo gần Taiwan), thế là 10 quân của anh ấy bị trap và bị thịt sạch trên 2 đảo đó ;)); năm thứ 2, 30 quân Đại Việt ồ ạt tràn lên Heian suốt một năm ròng giao tranh hiệp ước hòa bình ký kết, Nhật cống một nửa phía Nam cho Đại Việt và quân Nhật từ 45k từ khi bắt đầu chiến tranh thì chỉ còn 3k sau khi kết thúc một cuộc chiến tranh tàn bạo nhất =)).
 
ai cho tui xin cái link torrent down bản In Nomine với.....cảm ơn, cảm ơn.....
 
Game này có vẻ hay đây. Của hãng nào phát triển thế??? Sao không hề nghe đo65ng tĩnh gì, mảketing cũng không???
 
Game này có vẻ hay đây. Của hãng nào phát triển thế??? Sao không hề nghe đo65ng tĩnh gì, mảketing cũng không???

Của hãng Paradox Interactive, hãng này vốn chả thích khoa trương, nhưng dòng game Grand Real Time Strategy của hãng khá nổi tiếng. Game của hãng này ngoài series Europa Universallis còn có Hearts of Iron cũng dạng như thế, chỉ cần mod một chút là chơi được phe VN. Game Victoria: An Empire Under the Sun cũng của hãng này nhưng chưa chơi nên chưa biết nó thế nào.
 
Tui chơi Dai Viet mà bị thằng Ming với Japan nó liên minh đánh muốn ọc máu. Thằng Ming thì stability đang -3 nên nó ko declare war với tui đc nhưng thằng Japan thì nó cứ declare war hoàiX( điên quá. Manpower của tui ko đủ để chơi với tụi nó :(( cho dù đang sử dụng súng canon và loại cavalry xịn nhất nhưng đánh mất quân hãi quá bù ko kịp còn bọn Ming thì càng đánh nó càng kéo thêm quân tới. Hiện giờ tui hết quân rồi ko có cách nào bổ sung quân kip nữa, có cách nào để bắt thằng japan break ally thằng Ming ko? Phải đợi cỡ 50 năm nữa may ra tui mới đủ Manpower để chơi thằng Ming T_T hãi bọn khựa thật, nó cứ ra quân như kiến giết hoài ko hết. Hiện giờ war score của tui đã đc 38% rồi, ko biết đủ để thằng Ming nó chịu break ally với thằng Japan ko?
 
Tui chơi Dai Viet mà bị thằng Ming với Japan nó liên minh đánh muốn ọc máu. QUOTE]
Chơi DV thì chỉ có 2 con đường, 1 là ally với thằng Minh vì nó là thằng mạnh nhất và hiếu chiến nhất, còn nếu ko muốn bắt tay với nó thì cố sao ally được với Japan và Manchu, Japan thì chỉ thua thằng Minh trong khu vực Châu Á còn Manchu thì ngay sát sườn nhà nó, lỡ có at war thì cũng đỡ lo bị thằng Minh tập trung lực lượng tán mình.

Thanx bạn plouff về cái link nhá, đã down xong và đang chơi......:D
 
Muốn yên ổn chơi Dai Viet thì đúng là chỉ có liên minh với nhà Minh rồi từ từ thon tính Đông Nam Á và Ấn Độ đế kiếm đủ Manpower dập thằng Minh, nếu không cứ khoảng cuối thế kỷ 15 là nó tràn xuống, AI của bọn máy tương đối khá, bọn neutral mà thấy mình yếu lại đang có chiến tranh thì cũng lăng xăng vào ăn hôi, còn mạnh thì dù mình tuyên chiến với thằng nào thì cũng chả thằng neutral nào dám tuyên chiến với mình.
 
Game này có ĐẠI VIỆT hả hay quá mà trò này có giống với TOTAL WAR hôn mấy vị đại ca chỉ em
 
Nghe mọi người đàm túm thấy hay quá,ai có link download post lên cho mình đi ( đừng là rapid nha )
 
Cho tui hỏi làm sao để reveal những phần đất màu trắng( những phần đất đó mình ko đi vào đc)? Tui đánh nhau với tụi India mà nó cứ có mấy phần trắng nên tui ko đi qua đc mà chỉ ở nhà thủ đc thôi T_T
 
Tui chơi Dai Viet mà bị thằng Ming với Japan nó liên minh đánh muốn ọc máu. QUOTE]
Chơi DV thì chỉ có 2 con đường, 1 là ally với thằng Minh vì nó là thằng mạnh nhất và hiếu chiến nhất, còn nếu ko muốn bắt tay với nó thì cố sao ally được với Japan và Manchu, Japan thì chỉ thua thằng Minh trong khu vực Châu Á còn Manchu thì ngay sát sườn nhà nó, lỡ có at war thì cũng đỡ lo bị thằng Minh tập trung lực lượng tán mình.

Thanx bạn plouff về cái link nhá, đã down xong và đang chơi......:D
Ừa, ko có j :D
dạo này bận bịu quá, nghe anh em tám mà thèm, down về mà chưa có chơi đc ::(
 
Back
Top