mình quen cô ấy 2 năm mấy,cô ấy đúng hay mình đúng,mình thì từ đầu tới đuôi đều ko thay đổi tình yêu của mình đối với cô ấy vẫn yêu hết mình.dù cô ấy ở bao xa mình cũng xách xe chạy tới rứơc.
mới đầu thì tối nào mình cũng wa nhà cô ấy cả,chỉ cần wa trễ chút thôi là cô ấy gọi đt hỏi ânh có wa chưa vậy,khi wa gặp đi chơi mình ôm hôn vui vẻ,nhưng thời gian dần trôi wa cô ấy đã thay đổi chăng,mỗi khi mình wa tới nhà thì cô ấy lại làm việc riêng ko thì ngồi chơi The Sims tới lúc nào mình wa khi nào cô ấy cũng ko biết,kêu nghĩ đi thì cô ấy lại nói là nghỉ làm gì nghỉ rồi ngồi coi TV và nhìn nhau àh.
Thế là mình phải giả vờ đi về thì cô ấy mới chịu tắt nhưng tắt xong thì chui vô phòng nằm coi TV quen nhau 2 năm giờ thì ôm cái cũng nhăn mặt rồi ,1 lúc sao thì buồn ngủ bảo mình về đi để cô ấy ngủ,tâm trạng mình rất buồn,tới vài hôm trc mình đã nhắn tin nói là lúc này em thay đổi wá cách đối xử như cần thì kêu tới ko cần thì nhìn cũng ko thèm nữa,em có biết như vậy anh chán lắm ko? thế là cô ấy giận và đồi chia tay,hỏi lý do thì cô ấy nói mình vô duyên wá tối ngày kiếm chuyện(mới quen thì cô ấy đã biết tính mình hơi vậy)
2 ngày ko gặp nhau,mình rất nhớ cô ấy,và quyết định wa nhắn tin xin cô ấy cho mình 1 cơ hội,nhưng cố ấy ko trả lời sau đó thì,cô ấy trả lời nói em có bạn trai khác rồi,anh đừng nt hay đt kiếm em nữa mình ko còn cơ hội nào đâu,nhưng mình ko tin đã tức tốc chạy wa nhà,ko ở nhà mình chạy tới từng nhà của bạn cô ấy xem có ở đó ko,ko thấy,chờ ở nhà cô ấy khi Cấ về thì hỏi cấ sợ mình lắm,xin mình về đi.mình đã ngồi đó và khóc rất nhiều.
Cô ấy còn ko dám đối mặt nói với chyn với mình.
tới giờ thì vẫn ko biết người thứ 3 có thật ko ?

mới đầu thì tối nào mình cũng wa nhà cô ấy cả,chỉ cần wa trễ chút thôi là cô ấy gọi đt hỏi ânh có wa chưa vậy,khi wa gặp đi chơi mình ôm hôn vui vẻ,nhưng thời gian dần trôi wa cô ấy đã thay đổi chăng,mỗi khi mình wa tới nhà thì cô ấy lại làm việc riêng ko thì ngồi chơi The Sims tới lúc nào mình wa khi nào cô ấy cũng ko biết,kêu nghĩ đi thì cô ấy lại nói là nghỉ làm gì nghỉ rồi ngồi coi TV và nhìn nhau àh.
Thế là mình phải giả vờ đi về thì cô ấy mới chịu tắt nhưng tắt xong thì chui vô phòng nằm coi TV quen nhau 2 năm giờ thì ôm cái cũng nhăn mặt rồi ,1 lúc sao thì buồn ngủ bảo mình về đi để cô ấy ngủ,tâm trạng mình rất buồn,tới vài hôm trc mình đã nhắn tin nói là lúc này em thay đổi wá cách đối xử như cần thì kêu tới ko cần thì nhìn cũng ko thèm nữa,em có biết như vậy anh chán lắm ko? thế là cô ấy giận và đồi chia tay,hỏi lý do thì cô ấy nói mình vô duyên wá tối ngày kiếm chuyện(mới quen thì cô ấy đã biết tính mình hơi vậy)
2 ngày ko gặp nhau,mình rất nhớ cô ấy,và quyết định wa nhắn tin xin cô ấy cho mình 1 cơ hội,nhưng cố ấy ko trả lời sau đó thì,cô ấy trả lời nói em có bạn trai khác rồi,anh đừng nt hay đt kiếm em nữa mình ko còn cơ hội nào đâu,nhưng mình ko tin đã tức tốc chạy wa nhà,ko ở nhà mình chạy tới từng nhà của bạn cô ấy xem có ở đó ko,ko thấy,chờ ở nhà cô ấy khi Cấ về thì hỏi cấ sợ mình lắm,xin mình về đi.mình đã ngồi đó và khóc rất nhiều.
Cô ấy còn ko dám đối mặt nói với chyn với mình.

tới giờ thì vẫn ko biết người thứ 3 có thật ko ?



), để cho ông quên cô ấy càng sớm càng tốt cho ông, cái này là giúp ông chứ chưa chắc đá điểu ông đâu (chưa gì la ó um sùm ^^!)