FlowerLee
T.E.T.Я.I.S
- 6/1/08
- 531
- 0
:
Chủ đề kì này là: Những tình huống chuối nhất mà bạn gặp trong the sims ( cả phần 1 và 2, sắp tới sẽ là 3). tình huống này có thể do bạn tạo ra hay vô tình bắt gặp, có thể viết thành 1 đoạn văn xuôi ko dài quá. Vậy tình huống nực cười nhất mà bạn đã gặp là gì?
Đây là tình huống của mình:
Hôm đó vào sáng chủ nhật đẹp giời tuyết rơi khá chi là mù mịt, 2 vợ chồng con sim nhà mình rảnh rang ngồi nhà, ko đi làm gì cả. Thấy thời tiết tốt như vậy, mình quyết định thưởng cho tụi nó những màn kiss và woohoo nóng bỏng :'>, để đứa con cho bà nanny già lú lẫn chăm sóc. Chuyện cứ thế êm đềm trôi đi cho đến 5 h chiều, khi bà nanny ra về, 2 vợ chồng vẫn còn mãi mê...., mình mới vòng sang tìm thằng cu mới đẻ xem nó có tè bậy hay ko, nào ngờ, khi sang đến đó, thằng nhóc biến đâu mất tiêu:o! Quá hoảng khi thấy hình thằng nhỏ chuyển từ từ sang màu vàng rồi màu cam, mình pô xì game lại và đi kiếm khắp nơi,khắp trong căn nhà ko thấy bóng dáng nó đâu, đang buồn 5 phút và tiếc hùi hụi vì mất đứa con, mình bỗng phát hiện một vật thể lạ trong vườn sau( Vì tuyết phủ hết nên chỉ thấy cái bóng thôi). cứ tưởng đó là tờ báo cũ hôm qua còn lại nhưng nhà mình có con maid đi dọn dẹp mà, sao lại có bào cũ được, hơn nữa tờ bào nào lại có hình hồ lô thế kia? Mình click thử vào UFO (under floor object) này thì nó hiện lên chữ "Hold Cu Ty"(....):o OMG!!! Thì ra thằng nhỏ bị bà nanny đem đi bú sữa rồi đi dạo vòng vòng, xong đến 5h xe lại rước, bả tiện tay quăng thằng nhỏ vào đống tuyết:whew:. Nó nằm đó khoảng 1 tiếng đồng hồ trong khi ba mẹ nó đang....(lạy chúa). May là bà nhân viên bắt trẻ chưa lại đến, ko thì...
Chủ đề kì này là: Những tình huống chuối nhất mà bạn gặp trong the sims ( cả phần 1 và 2, sắp tới sẽ là 3). tình huống này có thể do bạn tạo ra hay vô tình bắt gặp, có thể viết thành 1 đoạn văn xuôi ko dài quá. Vậy tình huống nực cười nhất mà bạn đã gặp là gì?
Đây là tình huống của mình:
Hôm đó vào sáng chủ nhật đẹp giời tuyết rơi khá chi là mù mịt, 2 vợ chồng con sim nhà mình rảnh rang ngồi nhà, ko đi làm gì cả. Thấy thời tiết tốt như vậy, mình quyết định thưởng cho tụi nó những màn kiss và woohoo nóng bỏng :'>, để đứa con cho bà nanny già lú lẫn chăm sóc. Chuyện cứ thế êm đềm trôi đi cho đến 5 h chiều, khi bà nanny ra về, 2 vợ chồng vẫn còn mãi mê...., mình mới vòng sang tìm thằng cu mới đẻ xem nó có tè bậy hay ko, nào ngờ, khi sang đến đó, thằng nhóc biến đâu mất tiêu:o! Quá hoảng khi thấy hình thằng nhỏ chuyển từ từ sang màu vàng rồi màu cam, mình pô xì game lại và đi kiếm khắp nơi,khắp trong căn nhà ko thấy bóng dáng nó đâu, đang buồn 5 phút và tiếc hùi hụi vì mất đứa con, mình bỗng phát hiện một vật thể lạ trong vườn sau( Vì tuyết phủ hết nên chỉ thấy cái bóng thôi). cứ tưởng đó là tờ báo cũ hôm qua còn lại nhưng nhà mình có con maid đi dọn dẹp mà, sao lại có bào cũ được, hơn nữa tờ bào nào lại có hình hồ lô thế kia? Mình click thử vào UFO (under floor object) này thì nó hiện lên chữ "Hold Cu Ty"(....):o OMG!!! Thì ra thằng nhỏ bị bà nanny đem đi bú sữa rồi đi dạo vòng vòng, xong đến 5h xe lại rước, bả tiện tay quăng thằng nhỏ vào đống tuyết:whew:. Nó nằm đó khoảng 1 tiếng đồng hồ trong khi ba mẹ nó đang....(lạy chúa). May là bà nhân viên bắt trẻ chưa lại đến, ko thì...





?

). Mà cái nhà ấy lúc mặc định thì bé xíu. Thế nên tớ mới xây thêm một cái phòng khách dư ra ngoài nữa