JINDO Tái Bản

Status
Không mở trả lời sau này.
chỉ bít máy DM chứ MD thì ko bít 8-} Chắc máy nghe nhạc hay gì đó :D
 
MD = Mini Disc phải ko ta ? Vì thấy mấy ca sĩ hay mở Mini Disc rồi hát nhép theo ( nhiều ca sĩ VN làm theo cách này , nó chắc giống cái máy Nê- dư hay xài trong mấy trận vòng loại
 
ra trễ 30ph hết veo :| xui vãi T+T chạy vòng vòng chỗ nào cũng la hết T+T
 
Các bác scan lên xem thế nào đi :'>
 
Theo thứ tự thời gian từ sáng đến chiều đọc bài bác này vui phết

chỗ tui ko lo :)) chiều mới ra hê hê các bác ở HN hay gì mà ra sáng thế ???

-->> ko lo nhé

vừa định ra mua thi trời vần vũ , thây kệ tí nữa mới mưa mà , vào lấy cái hcìa khóa dắt con xe ra mưa rơi như chưa bao giờ đc rơi :|

--> trời mưa lười đi :D

ra trễ 30ph hết veo :| xui vãi T+T chạy vòng vòng chỗ nào cũng la hết T+T

--> đi muộn hết hàng :devil::devil::devil::devil:

Mình sáng đi làm phi qua Quang Trung làm ngay 1 quyển khỏi lo hết (định là chiều về với mua nhưng mấy thể loại này ko nhanh là hết nên thịt trước cho yên tâm :p )
 
Tưởng fần này là Đại học chứ nhỉ , trong truyện lại nói là Cấp III ?????
 
đừng dẫm lên nổi đau của tớ chứ ::( giờ chẳng biết chạy đâu để mua T+T
 
Lần này bộ itto đúng là hot thật, ra mua hẳn ở chi nhánh của KĐ, mới có buổi trưa thôi mà cả chồng còn đúng 3 q , mấy truyện khác vẫn nhiều
 
MD = Mini Disc phải ko ta ? Vì thấy mấy ca sĩ hay mở Mini Disc rồi hát nhép theo ( nhiều ca sĩ VN làm theo cách này , nó chắc giống cái máy Nê- dư hay xài trong mấy trận vòng loại

băng MD có hình dáng giống băng cát-sét(hình chũ nhật) hoặc minidisc(hình tròn),ở giữa là miếng kim loại nhỏ hình tròn (giống đĩa mềm ấy).hồi đó nghe nói là sự kết hợp giửa đĩa CD và cát-sét(ko biết có nên tin ko :D).hồi năm 2002 qua Campuchia mua về dàn máy 3CD+4 MD.lúc đó thị trường VN chưa có nhá.đến tận bây giờ ở Vn chưa kiếm dc cái băng MD hình chữ nhật :((.coi như bõ luôn 4 cái cổng MD :((
lần tái bản này giấy in tốt lắm,in rõ nữa.đáng giá 13k bỏ ra.
P/s:sao người dịch lại là SONG TÂM QUYÊN vậy =))
 
coi cưới từ đầu chí cuối, nhất là cái khúc 3 thằng trả thù ban đêm... cười lăn cười bò :D mà cũng phải tập quen gọi tên của thằng Jindo là Itto dù chả muốn tí nào :((
 
Tổng Quyền học đúp 5-6 năm gì mè

Ko nhớ Tổng Quyền đúp bao nhiêu năm nhưng ở Việt Nam học trung học mà đúp 2 năm là bị tống cổ rồi, nền giáo dục Nhật Bản cho phép học sinh cấp II đúp 5,6 năm sao :|(Chắc chỉ có trong Jindo quá)
Nhóm dịch lần này để cho Tóc đỏ và cao kều gọi Jindo (Itto) là :"nhóc lùn" nghe thấy cứ ngu ngu thế nào ấy. Như kiểu Jindo dưới phân Hanyu với Nedu ý, để là :"lùn tịt" như ngày trước thấy hay hơn nhiều.
 
Tổng Quyền đúp 3 năm lớp 12 vì óanh nhau, trước truyện đã nói thế mà
 
Nghe nói thì truyện khá đắt ,ko biết chiều mai mua còn ko ta ?
 
Có vấn đề thế này: Giới thiệu thì ghi là tất cả cầu thủ Seiga (Suya) đều lên lớp, mỗi Itto trượt, vậy cái lần tranh đua giữa Tổng Quyền và Itto lần trước tui hơi nghi :-? Phải chăng dịch sai :-? Không phải là 2 thằng đứng đầu mà là Tổng Quyền đỗ, còn Itto trượt :o Itto kém quá, không sang được Brazil, được cái trường dân lập nó nhận! Chính Nedư cũng thừa nhân là học hành không đến đâu mới phải vào đây mà :-?
 
Itto đ1o giờ có học giỏi đâu =)) =)) coi cảnh nó nghiền bài trong KTX Meiho là biết =))
 
nếu mà thằng Tổng quyền vô cùng trường đại học Meiho với thằng Jindo thì có khối chuyện hài xảy ra đấy :D... biết đâu ảnh cũng vô tổ bóng đá thì sao nhỉ? lúc đó ko biết nên cho nó vô vị trí nào :))
 
Tớ còn chưa đọc hết phần 2 ở trường Meiho :|... Bạn nào có link đọc truyện Jindo ko cho tớ xin. Thx!
 
Tớ còn chưa đọc hết phần 2 ở trường Meiho :|... Bạn nào có link đọc truyện Jindo ko cho tớ xin. Thx!

bây giờ đang tái bản lại đấy , cứ từ từ mà xem , cầm cuốn truyện đọc thích hơn là ôm cái PC xem online , vả lại xem trước rồi lại đi mua truyện tốn tiền lắm
 
Vãi hàng thật, tụi Ichidaro, Tổng Quyền, Yara và mấy thằng trâu đất khác trong part 1 mà là Cấp 2 thì đi học hơi phí ... 8-}... nói chung ngoài cái đó thì còn lại giấy tốt, dịch tốt, giữ nguyên bản sắc :))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top