FFSeriesvn
Mr & Ms Pac-Man
- 14/9/06
- 161
- 3
Chả là người yêu (NY) mình mới ra trường, nên phải đi khám sức khỏe để đi xin việc.
Khi vào phòng khám nội của một bệnh viện tư, NY mình vào trong, mình chờ bên ngoài. BS là nam (khá trẻ). Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, mình ko nghe rõ lắm cuộc nói chuyện vì ngồi hơi xa.
Đột nhiên cửa phòng khám đóng lại, mình thấy có vẻ ko bình thường (dĩ nhiên là ko bình thường rồi X( ). Khoảng 5 phút sau cửa mở, NY mình ra, tại thời gian gấp rút nên mình ko thể hỏi liền chuyện gì.
Sau khi khám xong, mình hỏi thì NY tường thuật lại đại khái là BS hỏi NY mình có bệnh gì ko, NY mình trả lời là có bị bướu ở nhũ và đã khám bệnh cũng như siêu âm ở BV Ung Bướu và đã xác định là bướu lành tính (lần khám trực tiếp về bướu ở nhũ cũng dc 1 tháng trước), BS đóng cửa sau đó bảo NY mình vạch áo ra để kiểm tra, sờ nắn, (xin lỗi anh chị em, mie, nghe xong *** bình tĩnh dc.). Sau đó BS bảo NY đừng sờ nắn quá nhiều sẽ làm bướu dễ phát triển. Nói chung là mình bình tĩnh lắm mới kể lại đúng 200% X(.
Điều mình muốn hỏi là với việc khám sức khỏe đơn giản như vậy (khoảng 15 phút) để có giấy chứng nhận SK thì việc BS trên làm là đúng ko?
Ah, bổ sung thêm là lần khám bướu trực tiếp ở BV Ung Bướu thì bác sĩ khám là nam thì mình vẫn thấy bình thường nhé.
Anh em có ai làm BS thì suy nghĩ như thế nào?
Còn về chị em phụ nữ?
Phái mạnh nói chung thì nghĩ sao?
Ý kiến riêng của mình là *** đồng ý việc như vậy dc (xin lỗi anh em, viết như trên là mình bình tĩnh lắm rồi).
Khi vào phòng khám nội của một bệnh viện tư, NY mình vào trong, mình chờ bên ngoài. BS là nam (khá trẻ). Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, mình ko nghe rõ lắm cuộc nói chuyện vì ngồi hơi xa.
Đột nhiên cửa phòng khám đóng lại, mình thấy có vẻ ko bình thường (dĩ nhiên là ko bình thường rồi X( ). Khoảng 5 phút sau cửa mở, NY mình ra, tại thời gian gấp rút nên mình ko thể hỏi liền chuyện gì.
Sau khi khám xong, mình hỏi thì NY tường thuật lại đại khái là BS hỏi NY mình có bệnh gì ko, NY mình trả lời là có bị bướu ở nhũ và đã khám bệnh cũng như siêu âm ở BV Ung Bướu và đã xác định là bướu lành tính (lần khám trực tiếp về bướu ở nhũ cũng dc 1 tháng trước), BS đóng cửa sau đó bảo NY mình vạch áo ra để kiểm tra, sờ nắn, (xin lỗi anh chị em, mie, nghe xong *** bình tĩnh dc.). Sau đó BS bảo NY đừng sờ nắn quá nhiều sẽ làm bướu dễ phát triển. Nói chung là mình bình tĩnh lắm mới kể lại đúng 200% X(.
Điều mình muốn hỏi là với việc khám sức khỏe đơn giản như vậy (khoảng 15 phút) để có giấy chứng nhận SK thì việc BS trên làm là đúng ko?
Ah, bổ sung thêm là lần khám bướu trực tiếp ở BV Ung Bướu thì bác sĩ khám là nam thì mình vẫn thấy bình thường nhé.
Anh em có ai làm BS thì suy nghĩ như thế nào?
Còn về chị em phụ nữ?
Phái mạnh nói chung thì nghĩ sao?
Ý kiến riêng của mình là *** đồng ý việc như vậy dc (xin lỗi anh em, viết như trên là mình bình tĩnh lắm rồi).

, công việc của người ta mà ....
. Người ta còn "trẻ", chắc mới ra trường nên khám kỹ lưởng thôi. Mai mốt rút kinh nghiệm đưa bạn gái đi bác sĩ nữ đi cho tiện. 
