tieunhilang
Mr & Ms Pac-Man
- 5/4/05
- 206
- 4
- Banned
- #1
Lượn một vòng quang các "phố bia hơi" Tăng Bạt Hổ, Ngọc Khánh, Giảng Võ, Nguyễn Trãi..., điều dễ nhận thấy là bia bây giờ tràn lan, người cũng ngồi tràn lan, chiếm hết cả vỉa hè, thậm chí cả lòng đường cũng được các ông, bà chủ quán bia cố ý trưng dụng. Quán nào cũng có những tấm biển to đùng: "Bia hơi Hà Nội", "Bia hơi nhà máy", "Bia hơi Hà Nội chính hãng", "Chỉ bán bia Hà Nội", "100% bia hơi Hà Nội"...
Một anh bạn tôi ở Điện Biên về hỏi: "Tại sao cứ phải ghi là bia hơi Hà Nội xịn?". Bạn tôi tự lý giải: "Chứng tỏ Hà Nội nhiều bia đểu lắm"
Hôm qua làm có vài vại mà về nhức đầu như búa bổ?
tại sao bia Hà nội làm đểu nhiều thế nhỉ
Một anh bạn tôi ở Điện Biên về hỏi: "Tại sao cứ phải ghi là bia hơi Hà Nội xịn?". Bạn tôi tự lý giải: "Chứng tỏ Hà Nội nhiều bia đểu lắm"
Hôm qua làm có vài vại mà về nhức đầu như búa bổ?
tại sao bia Hà nội làm đểu nhiều thế nhỉ


hiểu là có không ít quán làm bia đểu, nhưng cũng nên mừng một chút là ít ra người dân mình cũng đã có chút quan tâm đến thương hiệu Việt 

như nước mắm Phú Quốc... sản xuất và bán tại Hà Nội thì đương nhiên là bia Hà Nội 

còn 333 thì uống từ nhỏ tới lớn bây jờ chỉ đúng 3 lon