- 5/12/06
- 362
- 1,047
Tôi đến với 1 cô gái kỳ lạ!
Ngay từ đầu, cô ấy đã tự nhận mình là 1 đứa khốn nạn, và rằng tôi k may khi dây vào cô ấy!
Chuyện là thế này:
Cô ấy đã quen với 1 ngươì ở HN hơn 2 năm trời. Có thể nói a ta hiểu cô ấy đến từng chân tơ kẽ tóc. Cô ấy là 1 ngươì sống nội tâm nên khi có đc 1 ngươì hiểu mình thì đều tìm đến để tâm sự buồn vui. Và rồi, dịp 14/2 vừa rồi, cô ấy nhận đc các tấm card gửi theo đường bưu điện từ HN vào, card tự làm hẳn hoi. Rồi, cả 2 đã bất chấp khoảng cách địa lý, hứa cho nhau cơ hội và thích nhau.
Tôi ào đến như 1 cơn gió mạnh, hay chí ít có thể gọi là 1 con thiêu thân cũng đc, vì bị thu hút bởi tính cách độc đáo của cô ấy! Khéo tay, lúc nào cũg muốn làm ngươì khác cươì, hồn nhiên nhí nhảnh nhưng bên trog là 1 tâm hồn sâu sắc. NGay khi biết tôi có ý định, cô ấy đã cảnh báo ngay. Thế nhưng tôi vẫn cứ dấn sau vào, như ko còn jì để mất...
Cứ thế, cứ thế rồi 1 rồi 2 tháng, cô ấy đã chấp nhận cho tôi tìm hiểu. Khi hỏi đến a ấy, thì cô ấy bảo đừg hỏi vì tôi nghe sẽ khó chịu lắm, ko vui đâu, và cả cô ấy cũng cảm thấy nặng nề nưã. Nhưg, con ngươì khi thiếu tỉnh táo và lý trí thì lúc nào cũng hỏi những câu mà mình biết là k bao h có câu trả lời thỏa đáng cả! Tôi hỏi, và cô ấy trả lời rằg a ấy lúc nào cũg là 1 "ngươì yêu hờ" của cô ấy, và vị trí k bao h mất đc trog tim. Tôi hỏi: thế còn anh, thì cô ấy xin lỗi và nói rằng thật thiệt thòi cho tôi, nhưng cô ấy ko thể nào trấn an hay an ủi tôi đc, vì k biết chuyện tương lai sẽ thế nào.
Tình cảnh éo le này cứ lặng lẽ trôi thêm 1 tháng nưã. Bất chợt, tôi phát hiện ra là từ tháng 6 này, a kia đã đi Đức du học rồi. Và trên blog cô ấy, tôi phát hiện 1 chữ "hẹn" để từ đó đến h. Hèn chi, tôi đã cứ tự hỏi...
Và mới ngày thứ 6 vừa rồi, cô ấy đã đóng blog và để blast: WTF, damn all! Tôi hỏi thì cô ấy bảo muốn ở 1 mình, muốn đối diện với chính mình. Thì ra, tôi phát hiện là a kia thực sự đã có bạn gái ngoài HN rồi, xinh tươi và đang đợi a về. Cô ấy biết, và đau, đau lắm. Ko gặp ai cả, bạn bè và cả tôi!
Cô ấy nt, bảo là k ngờ chuyện này còn wan trọg hơn cô ấy nghĩ từ trc' đến h, mà bây h cô ấy mới nhận ra. Cô ấy cứ nhắc đi nhắc lại mình là đứa khốn nạn, và tàn nhẫn với tôi. Cô ấy xin lỗi tôi nhưng xin tôi 1 chút thời gian để cô ấy đối diện với chính mình, yên tĩnh một mình.
Tôi đã có 1 đáp án cho riêng mình. Nhưg, các bạn ở TS luôn có những lời khuyên thật chí tình và xác đáng. Mong nghe từ các bạn :). Thanks thật nhiều!
Ngay từ đầu, cô ấy đã tự nhận mình là 1 đứa khốn nạn, và rằng tôi k may khi dây vào cô ấy!
Chuyện là thế này:
Cô ấy đã quen với 1 ngươì ở HN hơn 2 năm trời. Có thể nói a ta hiểu cô ấy đến từng chân tơ kẽ tóc. Cô ấy là 1 ngươì sống nội tâm nên khi có đc 1 ngươì hiểu mình thì đều tìm đến để tâm sự buồn vui. Và rồi, dịp 14/2 vừa rồi, cô ấy nhận đc các tấm card gửi theo đường bưu điện từ HN vào, card tự làm hẳn hoi. Rồi, cả 2 đã bất chấp khoảng cách địa lý, hứa cho nhau cơ hội và thích nhau.
Tôi ào đến như 1 cơn gió mạnh, hay chí ít có thể gọi là 1 con thiêu thân cũng đc, vì bị thu hút bởi tính cách độc đáo của cô ấy! Khéo tay, lúc nào cũg muốn làm ngươì khác cươì, hồn nhiên nhí nhảnh nhưng bên trog là 1 tâm hồn sâu sắc. NGay khi biết tôi có ý định, cô ấy đã cảnh báo ngay. Thế nhưng tôi vẫn cứ dấn sau vào, như ko còn jì để mất...
Cứ thế, cứ thế rồi 1 rồi 2 tháng, cô ấy đã chấp nhận cho tôi tìm hiểu. Khi hỏi đến a ấy, thì cô ấy bảo đừg hỏi vì tôi nghe sẽ khó chịu lắm, ko vui đâu, và cả cô ấy cũng cảm thấy nặng nề nưã. Nhưg, con ngươì khi thiếu tỉnh táo và lý trí thì lúc nào cũng hỏi những câu mà mình biết là k bao h có câu trả lời thỏa đáng cả! Tôi hỏi, và cô ấy trả lời rằg a ấy lúc nào cũg là 1 "ngươì yêu hờ" của cô ấy, và vị trí k bao h mất đc trog tim. Tôi hỏi: thế còn anh, thì cô ấy xin lỗi và nói rằng thật thiệt thòi cho tôi, nhưng cô ấy ko thể nào trấn an hay an ủi tôi đc, vì k biết chuyện tương lai sẽ thế nào.
Tình cảnh éo le này cứ lặng lẽ trôi thêm 1 tháng nưã. Bất chợt, tôi phát hiện ra là từ tháng 6 này, a kia đã đi Đức du học rồi. Và trên blog cô ấy, tôi phát hiện 1 chữ "hẹn" để từ đó đến h. Hèn chi, tôi đã cứ tự hỏi...
Và mới ngày thứ 6 vừa rồi, cô ấy đã đóng blog và để blast: WTF, damn all! Tôi hỏi thì cô ấy bảo muốn ở 1 mình, muốn đối diện với chính mình. Thì ra, tôi phát hiện là a kia thực sự đã có bạn gái ngoài HN rồi, xinh tươi và đang đợi a về. Cô ấy biết, và đau, đau lắm. Ko gặp ai cả, bạn bè và cả tôi!
Cô ấy nt, bảo là k ngờ chuyện này còn wan trọg hơn cô ấy nghĩ từ trc' đến h, mà bây h cô ấy mới nhận ra. Cô ấy cứ nhắc đi nhắc lại mình là đứa khốn nạn, và tàn nhẫn với tôi. Cô ấy xin lỗi tôi nhưng xin tôi 1 chút thời gian để cô ấy đối diện với chính mình, yên tĩnh một mình.
Tôi đã có 1 đáp án cho riêng mình. Nhưg, các bạn ở TS luôn có những lời khuyên thật chí tình và xác đáng. Mong nghe từ các bạn :). Thanks thật nhiều!
có điều cần chú ý thế này, khi đã xác định là yêu nhau và quen nhau rồi thì cũng đừng quan tâm đến những điều đã qua nữa, chỉ cần cố gắng giữ gìn và bồi đắp cho tình yêu đó thôi ! chúc chủ topic thắng trận vẻ vang nhé :wink:
lúc đầu cô ấy buồn lắm, sau 4 năm quen nhau, bây giờ ta là nhất 

