Mr KOP
T.E.T.Я.I.S
- 11/3/07
- 507
- 18
Sống hơn 19 năm, từng đơn phương 2 lần. Sau đây có lẽ là lần thứ 3.
Người ấy là bạn của chị họ bằng tuổi mình, quen nhau vào 1 dịp tình cờ, chat chit với nhau cũng không có gì đặc sắc. Tất cả chỉ là tình cờ. Mình biết về người ấy là 1 người vui vẻ, hoạt bát, nói nhiều cũng như chị họ mình và mình.
1 ngày nọ vì 1 lý do gì đó mà người ấy và mình hẹn nhau uống cà phê, rồi lại cà rởn, nghĩ ra cái chuyện hợp đồng tình yêu cho qua mấy ngày hè buồn bả. Hợp đồng gồm có 1 tuần có tỏ tình và chia tay. Tuy nghe hoành tráng thế nhưng mà thực ra chỉ là đạp xe đạp chở nhau đi uống cà phê rồi về. Trong lòng mỗi người đều có tâm sự, mình biết tâm sự của mình còn tâm sự của người ấy thì sao biết được, nhưng mà nói chung càng nói chuyện thấy càng hợp tính. Ban đầu 1 2 3 ngày mình thấy thú vị, giởn vui vui nhưng dần dần mình cảm thấy tỉnh cảm phát sinh hồi nào không biết. Mình cũng không biết chính xác cái tình cảm đó là cái thứ gì vì thực ra từ trước tới giờ mình cũng không biết yêu đương là gì. Chỉ có đơn phương 2 mối tình đến khi đối tượng có người lấy đi mất. Gặp người ấy, nói cường, làm mình cảm thấy dễ chịu, thấy thoải mái, thấy đời vui ra, hôm nào không gặp được thì lại thấy nhớ nhớ, ... đôi khi ngồi nhớ lại những câu chuyện 2 đứa nói rồi cười 1 mình. Mình điên rồi, ... mình cũng không biết ... có lẻ vì ngày nào cũng gặp nên mình cảm thấy như thế. Tính từ cái ngày hẹn hò đầu tiên rồi qua cái giai đoạn hợp đồng tình yêu rồi tới bây giờ cũng gần 3 tuần mà chỉ có 3 ngày là không gặp nhau nhưng cũng nhắn tin.
Thằng bạn thân nói "nó không thích mày thì mắc mớ gì đi với mày" nhưng mà mình biết chứ, người ta là 1 người thân thiện dễ gần, ai rủ đi đâu thì đi, chơi rất nhiệt tình. Mình lại là em của bạn người ta, cũng nói nhiều cũng vui vẻ hoạt bát nên có lẽ người ta coi mình là bạn hợp gu ... trong những câu chuyện người ta hay nhắc về những người con trai khác ... cũng không biết sao .. ôi mình sao vậy, đầu óc của mình giờ hết minh mẫn rồi!
Mình biết chắc chắn người ta đối với mình rất bình thường, người ta chỉ thích mấy đứa cao to đẹp trai ... mình đâu là cái gì, không là bạn học, cũng không chơi chung nhóm, ... chỉ là 1 đứa em họ của bạn thân rồi quen nhau vậy thôi. Ngay cả chị họ mình còn không biết là con bạn nó với thằng em họ nó có hẹn hò đi chơi. Nhưng mà đi chơi vui vậy thôi, hết hè là coi như hết tất cả, tan vào hư vô,... rồi liệu người ta có nhớ tới mình không hay là sẽ có những chuyến đi chơi khác với người khác .. cũng không biết tại mình nhiệt tình rủ rê ... nhưng mà cũng không biết... sự đời ai mà biết
Mình cũng muốn cho người ta biết cái tình cảm mình dành cho người ta lắm chứ nhưng mà mình lại sợ nếu mà người ta chỉ xem mình như bạn thì tình bạn sẽ không còn được như trước nữa. Sẽ không còn gặp sẽ không còn nói cười ...rồi còn kinh khủng hơn nếu con chị họ nó biết là mình lại bị đổ bởi bạn thân nó..... Ôi .. thật là buồn ....ôi thật là thất vọng, chuyện 1 chàng cô đơn mãi !
Người ta nói con gái nhạy cảm lắ, không biết người ấy có đoán ra mình thích người ấy không ?? ước gì người ấy biết tình cảm của mình dành cho người ấy thế nào thì hay quá ! mà thôi không biết cũng không sao !
Người ấy là bạn của chị họ bằng tuổi mình, quen nhau vào 1 dịp tình cờ, chat chit với nhau cũng không có gì đặc sắc. Tất cả chỉ là tình cờ. Mình biết về người ấy là 1 người vui vẻ, hoạt bát, nói nhiều cũng như chị họ mình và mình.
1 ngày nọ vì 1 lý do gì đó mà người ấy và mình hẹn nhau uống cà phê, rồi lại cà rởn, nghĩ ra cái chuyện hợp đồng tình yêu cho qua mấy ngày hè buồn bả. Hợp đồng gồm có 1 tuần có tỏ tình và chia tay. Tuy nghe hoành tráng thế nhưng mà thực ra chỉ là đạp xe đạp chở nhau đi uống cà phê rồi về. Trong lòng mỗi người đều có tâm sự, mình biết tâm sự của mình còn tâm sự của người ấy thì sao biết được, nhưng mà nói chung càng nói chuyện thấy càng hợp tính. Ban đầu 1 2 3 ngày mình thấy thú vị, giởn vui vui nhưng dần dần mình cảm thấy tỉnh cảm phát sinh hồi nào không biết. Mình cũng không biết chính xác cái tình cảm đó là cái thứ gì vì thực ra từ trước tới giờ mình cũng không biết yêu đương là gì. Chỉ có đơn phương 2 mối tình đến khi đối tượng có người lấy đi mất. Gặp người ấy, nói cường, làm mình cảm thấy dễ chịu, thấy thoải mái, thấy đời vui ra, hôm nào không gặp được thì lại thấy nhớ nhớ, ... đôi khi ngồi nhớ lại những câu chuyện 2 đứa nói rồi cười 1 mình. Mình điên rồi, ... mình cũng không biết ... có lẻ vì ngày nào cũng gặp nên mình cảm thấy như thế. Tính từ cái ngày hẹn hò đầu tiên rồi qua cái giai đoạn hợp đồng tình yêu rồi tới bây giờ cũng gần 3 tuần mà chỉ có 3 ngày là không gặp nhau nhưng cũng nhắn tin.
Thằng bạn thân nói "nó không thích mày thì mắc mớ gì đi với mày" nhưng mà mình biết chứ, người ta là 1 người thân thiện dễ gần, ai rủ đi đâu thì đi, chơi rất nhiệt tình. Mình lại là em của bạn người ta, cũng nói nhiều cũng vui vẻ hoạt bát nên có lẽ người ta coi mình là bạn hợp gu ... trong những câu chuyện người ta hay nhắc về những người con trai khác ... cũng không biết sao .. ôi mình sao vậy, đầu óc của mình giờ hết minh mẫn rồi!
Mình biết chắc chắn người ta đối với mình rất bình thường, người ta chỉ thích mấy đứa cao to đẹp trai ... mình đâu là cái gì, không là bạn học, cũng không chơi chung nhóm, ... chỉ là 1 đứa em họ của bạn thân rồi quen nhau vậy thôi. Ngay cả chị họ mình còn không biết là con bạn nó với thằng em họ nó có hẹn hò đi chơi. Nhưng mà đi chơi vui vậy thôi, hết hè là coi như hết tất cả, tan vào hư vô,... rồi liệu người ta có nhớ tới mình không hay là sẽ có những chuyến đi chơi khác với người khác .. cũng không biết tại mình nhiệt tình rủ rê ... nhưng mà cũng không biết... sự đời ai mà biết
Mình cũng muốn cho người ta biết cái tình cảm mình dành cho người ta lắm chứ nhưng mà mình lại sợ nếu mà người ta chỉ xem mình như bạn thì tình bạn sẽ không còn được như trước nữa. Sẽ không còn gặp sẽ không còn nói cười ...rồi còn kinh khủng hơn nếu con chị họ nó biết là mình lại bị đổ bởi bạn thân nó..... Ôi .. thật là buồn ....ôi thật là thất vọng, chuyện 1 chàng cô đơn mãi !
Người ta nói con gái nhạy cảm lắ, không biết người ấy có đoán ra mình thích người ấy không ?? ước gì người ấy biết tình cảm của mình dành cho người ấy thế nào thì hay quá ! mà thôi không biết cũng không sao !
,thôi theo tớ chủ topic nên nghe theo anh ấy . ắt thành công thôi
.



, hợp đồng yêu nhau 100 ngày , đến ngày cuối cùng anh kia lao đầu vào oto tự tử , vì sợ sau ngày đó , sẽ không bao giờ còn em nữa 